Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin LỖi CÔ BÉ NgỐc



chira786
04-10-2007, 09:07 PM
CÔ BÉ NgỐc NghẾc CỦa Anh Ơi!cho Anh ĐƯỢc GỌi Em NhƯ ThẾ LẦn CuỐi Nha!anh Xin LỖi Anh ĐÃ LÀm Cho Em TỔn ThƯƠng ThẬt LÒng Anh KhÔng MuỐn ThẾ ĐÂu Em À,nhƯng Anh PhẢi LÀm VẬy ĐỂ Em RỜi Xa Anh TÌm ĐƯỢc HẠnh PhÚc Cho MÌnh CÒn HƠn Ở BÊn MỘt NgƯỜi ChẲng CÓ GÌ NhƯ Anh.em HÃy Tha ThỨ Cho Anh NhÉ Em, Anh BiẾt GiỜ NÀy Em Đang BuỒn LẮm NhƯng NhƯ VẬy SẼ TỐt HƠn.em BiẾt KhÔng Khi Anh NÓi Anh ĐÃ YÊu ThÊm MỘt NgƯỜi NỮa LÀ LÚc Anh Đau LẮm VÌ BiẾt Anh ĐÃ LÀm Tim Em ThÊm MỘt VẾt ThƯƠng LỚn Anh CŨng ĐÃ NhÌn ThẤy NƯỚc MẮt Em RƠi NhƯng KhÔng ThỂ Cho Em TỰa VÀo Vai Anh Lau NƯỚc MẮt Cho Em VÌ LÀm NhƯ VẬy Anh SẼ KhÔng ThỂ Xa Em ĐƯỢc.cÔ BÉ NgỐc Ơi! Em GiỜ NÀy Sao RỒi?anh Xin LỖi Nha Em HÌnh NhƯ Anh MỚi LÀ KẺ NgỐc VÌ TÌnh YÊu ĐÂu PhẢi DỰa VÀo VẬt ChẤt ĐÂu NhỈ NhƯng Anh Tha LÀm KẺ NgỐc ĐỂ ĐƯỢc NhÌn ThẤy Em Vui,nhÌn ThẤy Em ThỰc HiỆn ĐƯỢc GiẤc MƠ CỦa MÌnh DÙ LÀ NgƯỜi BÊn CẠnh GiÚp Em KhÔng PhẢi LÀ Anh!anh ĐÃ Ích KỈ LẮm PhẢi KhÔng ChỈ NghỈ ĐẾn CẢm NhẬn CỦa MÌnh MÀ KhÔng NghỈ ĐẾn Em Đang Suy NghỈ GÌ CÓ PhẢi KhÔng?nhƯng CÔ BÉ NgỐc CỦa Anh Ơi!ĐÃ Bao LẦn Anh ThẤy Em MƠ ƯỚc MƠ RẤt NhiỀu ThỨ NhƯng Anh ChỈ CÓ ThỂ Cho Em ĐƯỢc TrÁi Tim VÀ NhỮng BÀi ThƠ ThÔi...lÀ NgƯỜi ĐÀn Ông MÀ KhÔng ThỂ Lo LẮng ChĂm SÓc GiÚp NgƯỜi MÌnh YÊu ThỰc HiỆn NhỮng GiẤc MƠ CỦa CÔ Ấy...em BiẾt Anh Đau LẮm KhÔng Em!!!!!!!!!!bÉ NgỐc Ơi!anh LÀm Sao ĐÂy ĐỂ CÓ ĐƯỢc Em VÀ LÀm Cho Em HẠnh PhÚc ĐÂy Khi Trong Tay Anh LÀ Hai BÀn Tay TrẮng?em CÓ ThỂ BÊn Anh SỚt Chia NhỮng Vui BuỒn NhƯ HÔm NÀo KhÔng Em?em SẼ MÃi MÃi BÊn Anh Cho DÙ ChÚng Ta KhÔng CÓ GÌ NgoÀi MỘt TÌnh YÊu ĐẸp ĐƯƠc KhÔng Em....hỠi ThƯỢng ĐẾ HÃy CƯỚp MẤt TrÁi Tim CỦa Con Hay SỰ SỐng CỦa Con ĐỂ ĐỔi LẤy NiỀm HẠnh PhÚc Cho CÔ BÉ NgỐc CỦa Con VÌ TrÊn ĐỜi NÀy CÓ BiẾt Bao NhiÊu NgƯỜi CÓ ThỂ Mang LẠi Cho CÔ Ấy HẠnh PhÚc NhƯng Sao CÔ Ấy LẠi ChỌn Con ĐỂ YÊu MỘt KẺ ChẲng CÓ GÌ?.....cÁm Ơn Em NhiỀu LẮm CÔ BÉ NgỐc À VÌ Em ĐÃ YÊu VÀ Cho Anh MỘt TÌnh YÊu ChÂn ThÀnh.........
Thanks ! You For Me One Lovely Love ! I Will Only Love You And Forever Only Love!
ĐÊm BuỒn CẦm ViẾt LÀm ThƠ
ThƠ NÀy TÔi ViẾt TẶng NgƯỜi TÔi YÊu
NgƯỜi GiỜ Đang Ở PhƯƠng Xa
CÓ Hay TÔi Đang Mong ChỜ BÓng NgƯỜi
DÙ NgƯỜi ChẲng NhỚ ĐẾn TÔi
TÔi ĐÂy VẪn NhỚ NỤ CƯỜi NĂm XƯa !

tieuthusytinh15
04-10-2007, 10:49 PM
nếu yêu thì chấp nhận y chứ chja tay để gòy đau khổ dzậy càng làm ch0 cả 2 thêm bùn th0y...........hãy nói ch0 chỵ ấy bik y

thanhphobuon
04-10-2007, 11:45 PM
dzị là chắt có lý do dì đó đặc bịt lém nên mới chia tai ha haha

livetolove91
05-10-2007, 04:34 AM
cảm động quá đi ah ! mình đây đọc còn phải rơi lệ ! điềü đẹp nhất CHIrA đã trao cho cô bé ấy là 1 tình iu thiệt sự ! chỉ cần cô bé đó biết thi cũng hạnh phúc lắm rồi , cho du 2 ng ko ở cạnh nhau đi nữa!!!!

cooking
05-10-2007, 04:42 AM
khi tình yêu mầt đi thì thì tình b¹n sẽ lên ngôi nhưng chắc dìu đó ko bao joo` sảy ra.vậy thì hãy làm theo trái tim mình ,mach ' bảo.

ngangtangcongtu
05-10-2007, 11:26 PM
Quyết định chia tay rùi thì thui.Còn nếu thật sự không muốn thì duwngfcos nói ra như thế làm gì.Giờ có nói gì đi nữa thì cũng vô ích thôi.

Đời
06-10-2007, 01:53 AM
chira đừng bùn nữa tình yêu nhìu khi có nhìu trái đắng lém bạn ah