Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sinh NhẬt BuỒn



tieubachlongtctn
04-10-2007, 01:07 AM
sinh nhật nhỏ đã qua đi lặng lẽ
anh trầm ngâm bên góc phố thở dài
còn đâu nữa những tháng ngày đến lớp
thấy nhỏ cười trong ánh nắng ban mai

em biết không giữa mênh mông đọng lại
kỷ niệm buồn đau nhói tận trong tim
tháng ngày qua anh vẫn mãi lặng im
cho nhoè vào thêm một lòng vương vấn

sinh nhật này chỉ mình anh thơ thẩn
ôm bó hoa thả xuống dòng sông xanh
bao ước mơ và mộng ước không thành
đã trôi qua trong một dòng dĩ vãng

em biết không anh chẳng hề quên lãng
kỷ niệm xưa vẫn in đậm nơi đây
anh còn nhớ nhớ lại những tháng ngày
mình đã trao duyên tình nồng tha thiết

còn bây giờ là mênh mông biền biệt
mãi cách xa theo một thoáng canh thâu
và hai đứa cũng chẳng được thấy nhau
khi chia lìa ở hai nơi xa cách

anh dại khờ nên.. đã...để... em.... mất
trước mặt mình cho hai nhỏ sống vui
bánh xe kia là oan nghiệt cuộc đời
đã đưa em về với nơi hằng sống

chỉ có anh...chỉ riêng anh tuyệt vọng
khi cuộc đời đã mãi mãi mất em
................................

(viết tặng sinh nhật của BÙI THỊ THÙY DƯƠNG

sangsang
04-10-2007, 03:05 AM
Anh đừng trách đừng buồn lòng anh hỡi
Nhân gian một mình anh thương nhớ đầy vơi
Cõi vĩnh hằng em tan nát tơi bời
Nhìn anh khóc em buồn nơi nguyệt lạnh

Nhìn thấy anh đi về trong cô quạnh
Em khóc thầm nơi nguyệt lạnh âm u
Tình yêu xưa xin để ngủ ngàn thu
Em mãn nguyện dù tình không trọn vẹn

Sinh nhật buồn em ngàn lần lỗi hẹn
Nhớ làm gì sinh nhật chẳng chủ nhân
Nếu yêu em xin quý trọng bản nhân
Em cầu nguyện nhân gian anh hạnh phục/.

tieubachlongtctn
05-10-2007, 03:16 AM
cảm ơn em vẫn còn nhớ đến anh
nơi nguyệt lạnh ngàn lần anh ghi khắc
tình chúng mình phải chăng là đã mất
hay là còn với từng nhịp thời gian

tình chúng mình sẽ mãi mãi ngân vang
theo nhịp điệu dòng đời trong cuộc sống
nơi nguyệt lạnh em đừng nên tuyệt vọng
bởi thế gian sẽ chẳng thể đau buồn

trái tim anh cũng sẽ mãi luôn luôn
nhớ về em từng ngày trong nhung nhớ
dù chúng mình có ngàn lần cách trở
vẫn còn hoài một bóng dáng ngày xưa

nhớ về em anh sẽ mãi đợi chờ
cho duyên thắm những ngày anh đang sống
dẫu biết rằng là chẳng còn hy vọng
nhưng tim mình vẫn chẳng thể cách xa

sangsang
09-10-2007, 12:44 AM
Âm dương cách biệt tình hai ngã
Nhân gian một mình đừng buồn bả nhé anh
Đừng vì em mà đánh mất tuổi xanh
Em không muốn nhìn thấy anh co lẻ

Quên em đi anh đừng đi về quạnh quẻ
Hãy tìm cho mình người chia sẻ nỗi đau
Em và anh hẹn nhau lại kiếp sau
Tình yêu ấy sẽ không bao giờ tắt

tieubachlongtctn
22-10-2007, 02:56 AM
vẫn biết vậy nhưng chẳng hề để mất
một tình yêu của lứa tuổi thanh xuân
ngày xa cách anh lại thấy buồn hơn
thêm dĩ vãng nhạt nhòa vào tri kỷ

tuy rằng en ko muốn anh cô lẻ
nỗi đau này ai chia sẻ anh đây
thùy duyong ơi em còn nhớ những ngày
mình đã trao duyên tình nồng tha thiết

tuy rằng anh...... tuy rằng anh vẫn biết
dưới nguyệt lạnh em cũng sẽ buồn đau
duyên tình mình chẳng thể hẹn kiếp sau
đành chết lặng theo duyên tình thế thái

trên dương trần vẫn mình anh khắc khoải
ghim nỗi đau thành ký ức trong tim
......................................

hoamytrang
23-10-2007, 03:19 AM
kỷ niệm buồn rơi đầy trang vở
mở vở rồi khép lại nhớ thương
cành phựơng vĩ gọi mùa hè thương nhớ
cánh én hồng nhớ báo xuân sang
ngày còn bé ta thường mơ ước
tuổi hoc trò trên nỗi thơ ngây
buồn vẽ mặt trời thương thương nhớ nhớ
ánh mắt nhìn nhớ nhớ thương thương
xa xa đó còn nhớ ngày xưa ấy
tuổi học trò mang cánh én tới trường
mang cả cánh én bạc đi về mơ ước

hoamytrang
23-10-2007, 03:30 AM
Mùa xuân này cánh én về đâu
Cả ước mơ mang vào cổ tích
Có tôi trên bước đường đi tới
Ánh bình minh chiếu sáng tim tôi

sangsang
26-10-2007, 03:00 AM
Xin nhật em xin đi vào kỉ niệm
Duyên không thành tình chết liệm ngàn thu
Em xin anh xua hết áng mây mù
Sống tốt đẹp cho dù em đã mất
Em xin anh hãy bằng lòng sự thật
Em đi rồi theo vạn vật thiên nhiên
Hãy để em trong lòng đất ngủ yên
Xin nhật tới đừng làm phiền em nữa

cachiusa_hccp
26-10-2007, 03:06 AM
tui chẳng biết làm thơ như các bạn vậy đâu tôi chỉ biết đọc và khen là hay và thạt hay mà thôi
bạn nào làm cũng hay hay thiệt đó

*_ PHONG HẠ _*
26-10-2007, 10:07 AM
hay hay...................đúng là có tinh thần nghệ thuật , làm mình cứ ngơ ngác

sangsang
28-10-2007, 09:45 PM
Em mất rồi xin anh đừng nhớ nữa
Xin anh đừng ứa lệ khóc vì em./.

hoamytrang
09-11-2007, 10:11 PM
trăng sáng trong hay đôi mắt em
nhớ xa xăm từ thời cổ tích
có ánh trăng trăng buồn ngơ ngác
như mắt buồn em nhớ nhớ thương

tieubachlongtctn
25-11-2007, 06:08 AM
Xin nhật em xin đi vào kỉ niệm
Duyên không thành tình chết liệm ngàn thu
Em xin anh xua hết áng mây mù
Sống tốt đẹp cho dù em đã mất
Em xin anh hãy bằng lòng sự thật
Em đi rồi theo vạn vật thiên nhiên
Hãy để em trong lòng đất ngủ yên
Xin nhật tới đừng làm phiền em nữa

dù biết rằng em buồn nơi nguyệt lạnh
nhưng lòng anh vẫn chẳng thể nào yên
thùy dương ơi em hãy cứ ngủ yên
trên dương trần một mình anh đang sống

em đừng buồn và đừng nên tuyệt vọng
vì tình mình sẽ chẳng thể cách xa
sinh nhật nào anh cũng sẽ mang hoa
thả xuống sông tặng em trong sinh nhật

(xin lỗi sang sang nhé vì dạo này mình chơi game nhiều quá nen đầu óc lúc nào cũng chỉ có game thôi. nên mình ko còn đủ lãng mạn mà đối thơ vui cùng bạn dược
thú thực mình chẳng nghĩ ra dược một ý thơ nào cho ra hồn cả )sorry

sangsang
25-11-2007, 07:36 PM
Dòng sông vắng bó hoa buồn man mác
đừng vì em anh như thể xác không hồn
Sinh nhật nào rồi cũng sẽ qua đi
Anh đừng mãi khắc ghi một hình bóng
Em tuy mất nhưng hồn em vẫn sống
Cận kề anh trong bóng tối hàng đêm
Vẫn ru anh vào giấc ngủ êm đềm
Chỉ xin anh đừng u mê kỉ niệm
Em mất đi hồn em luôn theo nguyện
Nguyện cho anh có cuộc sống an lành
Nguyện cho anh gặt hái nhiều thành công
Nguyện cho anh không còn yêu em nữa./.

(mình dạo này cũng bận lắm nên cũng ko đăng thơ thường xuyên như trước nữa chỉ thỉnh thoảng thôi. thơ mình vừa đặt cách nay 10 phút rồi đăng ngay ko kịp chỉnh sữa có gì thiếu sót đọc đừng cười nhé!)

my_lover
26-11-2007, 09:07 PM
Buồn..................................