Xem đầy đủ chức năng : Tàn phai rồi Giấc mơ !
cô bé mắc nai
03-10-2007, 04:53 PM
Ngỡ ngàng cho những giấc mơ qua
Đem trống vắng trải hồn ta muôn dặm
Khơi thương nhớ muôn trùng xa thẳm
Khung ảnh nhòa những tưởng xóa mờ đi
Đau khổ gì? thôi hãy để quên đi
Sao tim vẫn nhói đau khi vô tình chạm đến
Sao nước mắt vẫn rơi dù mình khồng hề muốn
Sao cuộc tình , quên hẳn khó qua' đi
Đôi lúc thì những tưởng đã mất đi
Yêu tha thiết để rồi ôm tiếc nuối
Biết bao lâu trước cuộc tình thay đổi
Quên một người , những tưởng đã qua đi
Lắm lúc buồn bất chợt nhận ra
Cuộc chạy đua trên đường tình ta bị loại
Người bỏ đi , theo muôn ngàn tiếng gọi
Con tim mà, lý lẻ cũng nhiều hơn
Thôi dĩ vảng , giấc mơ , kỷ niệm
Đừng ngỡ ngàng , như những giấc mơ qua !!!
lamvulove
05-10-2007, 07:34 AM
MƠ & THỰC
Đã bao lâu rồi người có biết không ?
Góc phố buồi thiu, đêm dài trằn trọc
Đã bao lâu rồi, giả vờ xa cách
Chùm phượng mùa hè giờ trốn nơi đâu ?
Cũng rất lâu rồi tránh mặt nhau
Tưởng kí ức trốn theo chùm phượng vĩ
Tối hôm nay, trong cơm mộng mị
Chợt người về mang quá khứ tương lai
Trong giấc mơ, tôi - người làm một
Đêm Trung Thu phá cỗ rước chị Hằng
Chợt chú gió ùa vào khe tóc
Hương ngọt ngào mát dịu tình xưa
Người đến - mang theo bầu rượu say sưa
Chưa kịp nhấp đã thấy lòng tê buốt
Một bầu rượu lâu nay tôi them uống
Là tình yêu người mang đến ngọt ngào
Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ
Nào ai giữ được tình trong mộng
Tình cách trở như cơn gió sóng
Nên bao ngày tôi đứng trồng cây si
Người ta bảo : Trăng là cô gái đẹp
Bao nhà thơ ca ngợi ánh trăng vàng
Với thơ ca tôi là người đến muộn
Nên âm thầm nhặt mảnh trăng tàn
Người tình xưa, người tình xưa
Đã bao lâu rồi người còn biết đến ?
Một trái tim luôn dành -tình thương mến
Mãi bây giờ và mãi về sau !
HI !
Thấy thơ hay quá nên em cũng post một bài để đáp lại
Hy vọng là chị không chê. Em rất muốn được chi chỉ giáo thêm
Nếu được thì add nick em nhé !
vangtrangkhoc_vt98
Lâm vũ
cô bé mắc nai
05-10-2007, 03:49 PM
Nước mắt nầy , em xóa nhé anh ơi !
Của một thời thơ anh hay cười em mít ướt
" Bé con khóc " hay tại trời mưa xuống
Rơi nhẹ vào đôi mắt sáng long lanh
Con tim khờ , đã vĩnh viễn xa anh
Cho kỷ niệm không còn trăn trở
Cho những giấc chiêm bao thôi nhung nhớ
Cho đôi mình , không ghét lúc gặp nhau
Đến bây giờ em vẫn thấy chưa quen
Không khí ấy sao như còn thân thuộc
Con đường cũ trải dài thêm nhiều bước
Nhói con tim, chân mãi miết đi tìm
Anh trách hờn lúc trước quá thơ ngây
Yêu hay khóc giận hờn vô cớ
Có bao lâu là em đòi khế ước
Một thề nguyền vĩnh viễn chẳng quên em
Có ai ngờ giông tố phủ đầy tay
Anh tạm trốn dưới khung trời yên ổn
Em ở đây né từng trang kỷ niệm
Sợ đêm về , mơ lại gặp thấy anh
Sỏi đá mòn vẫn ở đấy thôi anh
Cỏ mọc đại yêu cuộc đời tự toại
Em - nào phải là loài hoa khó hái
Sao chần chờ , đễ hoa héo tàn phai
.........
Thơ của bạn hay hơn mình nữa đấy.. rất vui vì có người đông cảm với những vần thơ của mình.. được rùi , nếu có cơ hội mình chat cho vui nhé............ thân.
lamvulove
07-10-2007, 06:29 AM
Đêm không em, đêm buồn biết mấy
Nhìn sao rơi trên nhánh cây bàng
Nghe đâu đây tiếng nói cỏ cây
Làn khói bếp nhà ai bãng lãng
Đêm không em, đêm dài vô tận
Như Cuội ngồi mỏi mắt đợi mong
Yêu Hằng Nga chưa nói một lần
Để vầng trăng khuyết - tròn nhạt bóng
Đêm không em, đêm hoài trông ngóng
Hỏi thời gian, hỏi cả không gian
Thần tình yêu ngự chốn thiên đàng
Xin ban cho mũi tên tình ái
Đêm không em, đêm hoài câm lặng
Góc phố buồn không tiéng xe qua
Loài côn trùng chẳng hứng hát ca
Mình ta với mình ta gánh nặng
Đêm không em, đêm không sự sống
Như lạc vào địa ngục thời gian
Đêm không em thương nhớ vô vàng
Đêm không em, đêm ta thức trắng ...!!!
Em thấy thơ chị hay hơn em thì có
Chị khiêm tốn quá đấy
em chỉ mới tập làm thơ vài tháng nay thôi
Có gì nhờ chị chỉ giáo thêm
Nhớ add nck em nha
lamvulove
07-10-2007, 06:37 AM
Chị khiêm tốn quá thôi
em chỉ mới tập làm thơ vài tháng nay thôi
Còn phải học hỏi nhiều
nhớ add nick em nha
minhdung
07-10-2007, 06:56 AM
:lol: :flu: :ham: em vẫn mong rằng anh mau quên hết
mảnh tình thừa vương vấn ở trong tim
hình bóng em là ki' ức êm đềm
của một thời con tim anh lạc lối
Ke_giang_ho
07-10-2007, 07:11 AM
Có người ưa nói dối giấc mơ
Giấc mơ , sự thật là bạn hay kẻ thù
Mù mầu Ke nhớ không ra
Ma nào giải thích dùm thằng Ke coi
Su_Su28
07-10-2007, 11:41 PM
Em chợt buồn, chẳng phải tại anh đâu
Tại thành phố đang bắt đầu mùa hạ
Và cơn mưa chiều nay nhung nhớ quá
Tím khu vườn xưa mình đã xây mơ
Em chợt buồn, chẳng viết được bài thơ
Bao ý tứ từ bao giờ đã hết
Anh đi rồi, quên hành trang ly biệt
Em nhặt về làm khúc chiết riêng em
Ngày hôm qua còn trong góc thân quen
Chẳng dám nhắc sợ lòng thêm... lầm lỡ
Đắp kín lại điều gọi là duyên nợ
Vẫn khẽ khàng tim tìm chỗ mà đau
Em chợt buồn, nhưng chẳng nỡ trách nhau
Đây với đó đã giang đầu, giang cuối
Từng bước chân bỗng ngập ngừng, bối rối
Chẳng dám dừng, còn ai đợi mình đâu?!
Người ta yêu trong hạnh phúc bền lâu
Mình cũng yêu từ bắt đầu hạnh ngộ
Rồi chiêm bao lạc vào vùng bão tố
Chốn trở về nay nhường chỗ rêu phong
Anh bây giờ anh có thấy buồn không?
=======================
:((:((
cô bé mắc nai
09-10-2007, 05:02 PM
Anh bây giờ có thấy buồn không?
Con ve sầu kêu , gọi khi mùa ly biệt
Xếp trang sách , vỡ , bàn, ngăn học
Thuở chúng mình chia sẽ những buồn đau
Ta bây giờ chưa chắc gặp được nhau
Khi giòng sông ngày cũ đang ầm ĩ
Sóng triều dâng nhiều hơn con đập bể
Nên cũng có một ngày , đôi ta lạc mất nhau
Anh bao giờ chạm lấy nỗi đau
Con tim nhỏ máu , mắt thâm quầng lệ
Đôi chân bước vô tri , không chủ kiến
Ngước nhìn đường như lạc cõi đê mê
Chắc được gì sau khi đã xa em
Bao con gái bao trùm anh đến thế?
Họ không hiểu , vòng luân hồi sẽ đến
Cũng có ngày anh bỏ họ ra đi
Em dại khờ nên nhận một lần đau
Khi anh vẽ lên màu hạnh phúc
Căn nhà xinh , tiếng cười đôi trẻ nhỏ
Dại khờ không? Em thầm trách một mình
Coi như là , anh , em chẳng quen nhau
Khi ai đó hỏi , xin anh đừng kể
Để họ biết , cười em thơ dại
Sao ngu ngơ tự dệt chiếc áo hồng
Mặc một lần , tan vào cỏi hư không?
Áo huyền diệu như tình mơ ảo
Đôi lúc giận , hận nhau đến thế
Sao tim vẫn chờ , đôi lúc lại ngóng trông !!!!!!!!
..........
Anh bây giờ có thấy lỗi hay không???
lamvulove
11-10-2007, 07:36 AM
Bài này em chụi thui, vì em không có cảm giác đó
Không đối lại được rùi
Đừng cười nha
Su_Su28
11-10-2007, 03:34 PM
Anh đừng đến để ... ra đi lần nữa
Buồn đong đầy đâu còn chỗ buồn thêm
Anh đừng đến mong manh trao lời hứa
Rồi lối về thui thủi một mình em
Có mùa Đông ngủ vùi nơi góc phố
Xuân ngại ngần không nở đóa hoa mơ
Cành cây khô nhọc nhằn ôm cánh gió
Mà gió qua, gieo cái lạnh vô bờ
Anh đừng đến cho hôm nay đừng tiếc
Chuyện hôm qua, nào ai biết mà lường
Mộng đã tàn sau giấc nồng xanh biếc
Có một lần, ừ, mình cũng yêu thương
Đắn đo mãi những trang đời - nhật ký
Chọn nỗi buồn, hay chọn chỉ niềm vui
Viết làm sao khi còn trong ý nghĩ
Tình đôi mình, con nước chẳng về xuôi
Anh đừng đến, em xin anh đừng đến
Đến rồi đi, thuyền tách bến, nặng lòng
Đợt sóng nào dịu êm và trìu mến
Giấu che ngầm vùng trăn trở, long đong
Anh đừng đến dẫu gầy trong ... nỗi nhớ
Trắng mắt buồn, hoa tuyết đổ, tương tư
Áo choàng ấm vẫn nghe tim là gió
Đường còn xa, ngày tháng đã mỏi nhừ...
cô bé mắc nai
11-10-2007, 04:14 PM
Anh đừng đến để hoa vàng ngập lối
Cỏ tương tư héo úa cánh lá tàn
Cuộc tình yêu , mộng đẹp , rẻ hai ngàng
Anh chọn một , cuộc tình sau chóng vội
Anh nếu biết , có người con gái đợi
Đừng dửng dưng bước tiếp nhé anh
Tim không ngừng rỉ máu khắc tên anh
Đêm thức trắng đếm từng canh không ngủ
Anh đừng ghét , khi em đây gọi mãi
Xóa nhắn tin , thủ thỉ những lời yêu
Lòng chân thành , anh thấy được bao nhiêu
Mà chê trách , em đây - buồn thơ dại
Thôi đi nhé , anh đừng ghi lời lại
Trên phiến đá sầu , rêu phủ kính đầy sân
Năm tháng dài sẽ xóa hết đó anh
Tình đôi lúc , rã tan nhanh hơn gió
Gió_ấm
13-10-2007, 10:47 PM
Cho anh góp một chữ tình
Để cho cuộc sống đẹp xinh thêm nhiều
Cho anh góp một chữ yêu
Để cho ai đó thật nhiều tương tư
Cho anh gửi một bức thư
Ghi dong thông điệp đến từ trái tim
Em chốn đi để anh tìm
Để rồi anh lại trìm vào giấc mơ
cô bé mắc nai
16-10-2007, 04:52 PM
Bé hay khóc vì con tim khờ dại
Trót trao người lầm lỡ , một lần trao
Để suốt đời chịu gánh mỗi nỗi đau
Trong tâm khảm , người đi biền biệt dạng
Bé con nói : " Ừa, người ta đi mãi miết
Sân ga nào đưa tiển bước - buồn tênh
Bé chỉ là , hoa mọn giữa vườn xinh
Làm sao giữ , ong bướm vờn cánh khác "
Bé biết chứ , sau khi tình tan vỡ
Người sẽ quên bao kỷ niệm êm đềm
Có đôi lần nếu gặp lại trong mơ
Thì xin nhớ , nói " yêu " dù ảo ảnh
Người Điên Yêu Thơ
31-10-2007, 11:26 PM
Từ độ đăng trình xếp bút nghiên
Bỏ lại sau lưng những ưu phiền
Quên đi bao ánh đèn phố thị
Trong lòng đã hết nghĩ tơ duyên
Rồi bỗng hôm nay ta bị thương
Thôi nhé từ nay hết lên đường
Chỉ đành nghỉ lại khu vườn nhỏ
Trong lòng nghe dậy lại vấn vương
Người ấy ngày xưa có đó không?
Có còn qua lại chốn vườn hồng?
Có còn mê mãi hoa và bướm?
Có nhớ người ta khi xưa không?
Ta đã về đây trong lặng yên
Trong góc vườn xưa lắm nợ duyên
Bỗng nghe chợt nhớ người tri kỷ
Bỗng thấy hồn ta mơ dáng tiên
Ai đó còn hay qua lối xưa?
Có còn thao thức giữa đêm mưa?
Có còn nghe gió luồn qua cửa?
Có vẫn hồn nhiên, chẳng dối lừa?
canhdonggio
01-11-2007, 08:15 AM
nhung nay mua tren tren mua ha
anh ngoi dai trong 1 bong hinh
em di roi minh anh le loi
dem tung ngay troi wa lang le
dau roi nhung ngay tan trương minh chung bươc
hai trung ca cho em an
dau roi nhung buoi chieu mua
anh che ca bau troi dong to
cho em ve tren chec xe hong
de roi hom nay mua lai roi
anh ngoi nho em <where is my love>
hoamytrang
02-11-2007, 10:23 PM
nhan xa do em lươn mo ươc dươc gan anh nhung anh van xa xoi
tha roi do em lai khong tin la thguc thuc nhu mo em lai nho thương cach mat do em cang thương nho tha xa xoi ma nho toi nhau anh da di va anh da toi chi minh em xa mai chan troi chac rang roi day chung minh se banen nhau nhung chi co giac mo di ve coi nho chac nang se tan phai khi nang se tin em hay nho long tin cao hon ca nang se hong tren mat be yeu thương cu di mai chac rang se toi dương toi trai tim mươn nga cươc doi ngo hanh phuc ngo la xa vang nho ve nhau la hanh phuc do em khi nho nhau anh khong con gi ca chi la ngươi thua thoi thoi the ma thoi canh chang biet a anh noi hay mot ngươi nao khac noi anh chi mong rang chinh anh trong mươn nga cươc doi anh khong gioi van cương chang bao gio biet noi loi yeu vươi ngươi minh thương anh chi tham nhumng khoing biet tham gi ca tham thi tham co toi thoi thoi
hoamytrang
02-11-2007, 10:34 PM
mình không nhớ không nghe không biết
chỉ còn trái tim dành cho đảng phần nhiều
trăng sẽ sáng còn anh còn ngọn lửa
đó là lí tưởng Mác- Lê nin
làm ngọn lửa soi đừơng
anh không biết nói hay không biết làm thơ
chỉ biết rằng ngọn lửa trái tim
nung nấu trái tim mãi ngọn lửa soi đường
cô bé mắc nai
06-11-2007, 04:19 PM
Ngỡ ngàng khi gặp lại cố nhân
Không ngờ người ấy còn ghé thăm
Nhắn nhủ đôi lời xin cảm tạ
Vui mừng khôn xiết hỡi tri nhân
Chiến trường mệt mõi lắm phải không?
Nặng gánh đau thương quặn cõi lòng
Từ nay trở lại vườn thơ cũ
Ca từ thi phú , đỡ hơn không?
Đừng xếp bút nghiên lại làm gì?
Nghiệp đời đã thế cải làm chi
Coi như năm tháng trôi như mộng
Giấc mơ tan bồng đã trả xong !!!!
Người Điên Yêu Thơ
29-11-2007, 11:48 AM
Ta về tìm lại nguồn vui cũ
Tìm nỗi buồn dâng trong ý thơ
Tìm về một góc vườn thơ cũ
Tìm một mầm non trong giấc mơ
Ta trở về đây để tìm ai
Tìm bao ngày tháng đó mê say
Tìm về một chút niềm vui ấy
Sương đọng vườn xưa khi sớm mai
Không gian tĩnh mịch, gió ru êm
Lá rụng đường xưa lót bước mềm
Đưa ta về lại ngày xưa ấy
Cùng viết vần thơ trong nắng nghiêng
cô bé mắc nai
19-12-2007, 02:09 PM
Ngày lại ngày...... ta cuộn mình trong chăn run rảy
Cái lạnh mùa Đông , hay nỗi buồn của sự cô độc
Bơ vơ giữa thành phố cổ huy hoàng
Như chàng chiến sĩ giữa trận mạc kiêu sa
Oai hùng vùng vẫy.............
Ta lên tiếng thét gào........
Đừng thay vào đó những nhà cao tầng ngun ngút
Quay nhìn chóng mặt
Chiến sĩ năm nào thôi ngang dọc
Khoảng trời lặng thinh , nhường chỗ sôi động bước vào
Ta chia tay thành phố cổ
Chiến sĩ ngậm ngùi đưa tiển bước chân đi
.... Bỏ lại sau lưng màu sáng loè khung kính
Một nụ cười bỏ dở..............
Nối tiếp giọt nước mắt rưng rưng...
Âm thầm.. cuồn cuộn........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.