PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thương Cho Phận Người



Tháng Tư
03-10-2007, 06:31 AM
Ngày 26/9 lúc 8h26....sự việc gây chấn động cả nc Việt nam và những nc lân cận :sập cầu cần thơ
Có rất nhiều người bị thương và tử nạn
Kiếp sống con người chỉ có thế , người ra đi thì mãi mãi ra đi ,người ở lại sẽ ra sao? họ sẽ sống thế nào khi trụ cột gia đình đã gẫy mất
Tối qua tôi có xem 1 đoạn phóng sự trên THVl , xúc động đến rơi nc mắt ,cô người phụ nữ trẻ vừa mang thai ,niềm vui chưa hết thì nỗi buồn đã kéo đến ,cái chết đầy bi thương của người chồng cô ấy....Người phụ nữ có dáng gầy gò.....ánh mắt đâm chiêu nhìn về phía cuối trời....cô vẫn cầu mong tìm thấy xác người chồng quá cố , bởi đã hơn 1 tuần sự việc xảy ra xác vẫn chưa dc tìm
Hy vọng sống sót ko còn ,chỉ còn biết cầu mong tìm dc xác người quá cố ,mang về an tán.....
Hình ảnh đứa bé còn quá nhỏ đã đội tang cha, chú....sao thật là..bi thương ! Tôi thực sự ko biết phải làm thế nào để san xẻ hết nỗi đau đó
Người mẹ già nua ngồi khóc con trai ,bà dường như ko còn tin vào sự thật rằng đứa con trai của bà đã ra đi vỉnh viển ," Nó nói cố làm để kiếm tiền cưới vợ " _bà nói trong nước mắt ! Những ngày sao bà sẽ thế nào? liệu các chính quyền đoàn thể có thể giúp bà làm lành vết thương ,lành sự đau khổ khi mất đi người con trai duy nhất?
Con đường đến trường của những đứa trẻ kia rồi sẽ ra sao?
Đa phần người tử nạn là DÂN LAO ĐỘNG nghèo , họ đã làm 1 công việc thiên liêng , bắt nhịp cầu cho đôi bờ vui và họ đã chôn vùi hạnh phúc ,bỏ quên người thân ở lại
Cuộc đời là thế , những người nằm xuống đã ra đi mãi mãi ,cầu mong cho những người ở lại có dc cuộc sống an lành
Trụ cầu B14,B15 là nơi họ ra đi sẽ mãi mãi ko thể quên dc trong mỗi lòng người chúng ta
Hãy cùng tưởng niệm họ ,mong họ dc siêu thoát nơi suối vàng.....
Hãy cùng chung tay đóng góp cho thân nhân người tử nạn
Hãy giúp những nạn nhân sưởi ấm cho người thân họ
"ngàn thương tiếc cho người đã xa "
yuri ngày 3/10/2007

thangnhocconlauca
03-10-2007, 07:25 AM
một phút mặc niệm bắt đầu

Tháng Tư
03-10-2007, 09:55 PM
hình như ko ai hiểu hết