PDA

Xem đầy đủ chức năng : Miền Trung Yêu Dấu



thuan tien
03-10-2007, 02:53 AM
Bố mẹ ơi thế là con đã không còn ở nhà nữa rồi con biết những ngày này ở quê trời đang mưa bão nhưng bố mẹ vẫn đi làm ngoài mưa lúc con còn ở nhà thì bố mẹ đi như vậy không phải là con không lo cho bố mẹ thật sự con rất lo sợ con lo sợ 1 ngày nào đó bố mẹ đi làm ngoài trời mưa sẽ lạnh hay là một sự cố nào đó nhưng mà con lo lắng trong lòng con biết bố mẹ nghĩ là con không yêu thương bố mẹ rồi những lúc đi làm về bố mẹ thường hay la con nhưng bố mẹ đau có biết trong lòng con luôn lo sợ nhưng chuyện đó sẽ sãy ra trong lòng con lúc nào cũng lo au cả mỗi lần nghe tiếng sét đánh bên tai con rất sợ những lúc như thế con muốn có bố mẹ bên cạnh để con không phải lo sợ nhưng mà con biết sẽ rất khó vì 1 năm có 365 ngày thì bố mẹ vẫn đi làm hết dù nắng hay mưa chỉ được nghĩ dịp tết thôi nhưng nghĩ không đủ con biết bố mẹ làm tất cả là vì con nên bay giờ con không có ở nhà nữa nên con mong muốn bố mẹ hãy làm ít lại vì những ngày này miền trung mưa và bão lớn lắm nên con sợ bố mẹ sẽ lạnh lắm nên con muốn bố mẹ hãy đừng đi làm vào những ngày này vì những ngày này bố mẹ đi làm con lúc nào cũng lo sợ hết con mong sao những lời này bố mẹ sẽ đọc được và hiểu cho con ! con luôn yêu thương bố mẹ và bên cạnh bố mẹ !!!

thangnhocconlauca
03-10-2007, 04:21 AM
nhóc cũng như anh , nhớ quê nhà , thương nhà lắm

SoNicGer
03-10-2007, 06:00 AM
ôi bà chi yêu dấu của tui đi đà nẵng học , mưa bão thế này làm thằng em này lo chết người



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^

muathutim
03-10-2007, 06:22 AM
Bạn ơi , bài của bạn nên viết có dấu chấm phẩy chứ :)

Uhm , Miền trung nắng gió thân thương - chịu bao thiệt thòi mưa bão.
Đi học xa nhà , ko biết ở nhà có gì xảy ra không. Lòng kẻ làm con - không yên.
Thương lắm quê mình , con muốn học thật nhanh để về quê lo cho cha mẹ , và muốn làm gì đó cho nơi mình yêu thương.

thuan tien
04-10-2007, 02:24 AM
uhm mình sẽ rút kinh nghiệm về sau sẽ viết có dấu chấm dấu phẩy.

dungnhinanh_em
04-10-2007, 02:56 AM
phố biển Cửa Lò là nơi tớ sinh ra nên tớ luôn cầu nguyện cho quê nhà yên bình sau những mùa mưa bão

thuan tien
05-10-2007, 01:40 AM
cầu nguyện thì ai cũng cầu rồi nhưng mà những lời cầu nguyện đó trời có nghe được hay không hay là ổng vẫn mưa bão rồi tàn phá không thương tâm!