PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ



đại thiên vương
02-10-2007, 11:02 PM
Tiếng yêu thương con chưa nói thành lời
Mượn bài thơ ấp ủ tình của con
Mong mẹ vui bên hạnh phúc gọi mời
Để chúng con có nụ cười trên môi

Tình của mẹ con làm sao không hiểu
Chỉ không thể đếm qua màu tóc bạc
Hương thời gian trên trán vết chân chim
Nên trong tim hình bóng mẹ mãi gần

Tình của mẹ con làm sao viết hết
Con chỉ nhớ khuôn mặt mẹ tươi cười
Vì lúc buồn mẹ khóc một mình thôi
Không kể lể âm thầm từng giọt lệ

Con biết rằng con không thể thiếu mẹ
Thiếu vòng tay chăn kéo mỗi đêm đông
Ôi tình mẹ thiêng liêng hơn tấc cả
Xin ghi thấu đến tận ở trong lòng