Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...Xa...em...mãi....



! Chấm Than !
02-10-2007, 06:29 PM
Cứ xem em như kẻ ngốc thế gian
Luôn ôm mộng tình yêu mà mãi mãi
Để rồi khi cơn mơ đã tắt
Em ngậm ngùi bỏ mặc đau thương

Đầu phải vì em là kẻ tình si
Cũng đâu phải tại anh quá tuyệt vời
Đơn giản vì anh đã đến đích
Đi đến tận cùng trái tim em


Đã đưa em đến với biển tình
Bao sóng gió không làm em ngã gục
Bởi yêu thương tràn đầy con tim
Bởi anh là nơi em hướng về

Ngày anh đến đời em thêm chút nắng
Bầu trời kia kô một chút gợn mây
Em cứ nghĩ lòng anh cũng thế
Sẽ kô gì thay thế bóng hình em



Đời đâu phải cứ yêu là đến đích
Anh cũng như bao kẻ khác trên đời
Miệng nói yêu em vô cùng tận
Còn sau lưng ôm ấp mãi hình ai

Em cũng chỉ là một cô gái
Cũng ghen tuông - cũng ích kỉ như ai
Khi yêu ai muốn phải sẻ chia?
Tình yêu đâu đủ chỗ 3 người


Sao anh lam tham quá vậy anh?
Đã có em rồi sao phải thêm kẻ khác
SAo không để em đi cho lòng nhẹ nhõm
Định chôn vùi em trong đau khổ tinh yêu

Chỉ phải em đã nói : kô tha thứ
Không yêu anh - tin anh như lúc xưa
Khi tình yêu em còn tràn đây
Nhưng niềm tin mãi không về đâu anh


Đừng nói yêu em thêm lần nào nữa
Đừng ôm em trong vòng tay kia
Đừng nhìn em như thể chưa gian dôi
Đừng để em nhìn - đừng thiêu đốt em

Xin cứ xem như em chưa từng đến
Chưa từng ôm anh trong phút giây
Chưa từng cùng nhau qua sóng gió
Xin buông tay em - buông tay em


Gió theo mây đến ngày tận thế
Sóng xô bờ sóng ngã về không
Em lơ lửng trong không gian vô tận
Mãi là sao nhỏ lẻ loi thôi....

khidepzai
02-10-2007, 06:49 PM
^^ boc tem hihi.....

kurawa
03-10-2007, 01:01 AM
ngôi sao nhỏ giữa ngày tận thế
chợt sáng lên tích tắc huy hoàng
rồi vụt tắt như bao vì sao khác
trong âm thầm trôi mãi đến hư không

! Chấm Than !
03-10-2007, 07:31 AM
Ơ kìa mưa lại giăng đầy phố
Em gái nhỏ tê tái lạnh trời đông
vẫn là chờ , vẫn là đợi
Đôi khi đơn giản một vòng tay

Chẳng hiểu mưa đến từ đâu nhỉ
Từ mây..từ nắng...hay từ sông
Ơ ! cần chi quan tâm nhỉ
Chỉ biết mưa rơi là lạnh giá một người !

Đôi lúc nhớ nhung , đôi khi nức nở
Rồi chợt cười vang như kẻ mộng du
Vẫn thường hay làm chuyện ngẩn ngơ
Nhìn lơ đãng qua ô kính nhỏ
Màu trắng xóa mưa đổ ào ạt
Không còn rả rích như tiếng ru êm
Ngày dài lắm rồi cũng sẽ thành đêm
Sống mãi thì là nuôi cái chết
Mông lung nghĩ vẩn vơ như chợt hỏi
Ta là mưa...hay mưa là ta
Rơi xuống một lần , hòa tan mãi mãi
Hay còn đọng lại trên lá non xanh?

Mưa kô đến ta chờ hoài mỏi cổ
Lúc ta quên đổ xuống bất ngờ
Giờ mong nắng thì kô còn thấy nữa
Sao năm nay...mùa mưa dài lê thê

Cần một cái nắm tay thật chặt
sẽ cảm thấy ấm áp lúc trời đông
Mùa gió đổi bão bùng nổi mãi
Một mình chống chọi vơi cô đơn