Xem đầy đủ chức năng : vài vần thơ con cóc,xin mọi người cho ý kiến
kesitinhcuaninhbinh
02-10-2007, 02:13 PM
XÓT XA
Em đến với anh từ cánh gió
Giờ đâu còn thắm những nguyên sơ
Lời yêu trả lại cho người đó
Để trái tim hồng thôi xót xa
Thôi nhé xa rồi những phút giây
Sánh vai chung bước,tình tràn đầy
Tình em mỏng mảnh như làn gió
Nên cách xa,lòng em đổi thay
mong mọi người đừng chê nha
kurawa
03-10-2007, 01:20 AM
nếu cách xa lòng em thay đổi
anh đành cười tiếc nuối làm chi
tình là gió một đi không trở lại
vĩnh biệt người,ta hướng tới tương lai
kesitinhcuaninhbinh
03-10-2007, 12:48 PM
nếu cách xa lòng em thay đổi
anh đành cười tiếc nuối làm chi
tình là gió một đi không trở lại
vĩnh biệt người,ta hướng tới tương lai
VĨNH BIỆT NGƯỜI TA,HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
Vĩnh biệt nhỏ,anh đi nhỏ nhé
Đành vậy rồi nước mắt chảy trong tim
Tương lai...anh sẽ kiếm tìm
Một hạnh phúc...bình yên...hơn là gió
kurawa
03-10-2007, 10:29 PM
một hạnh phúc...bình yên... hơn là gió
mãi kiem tim...nhưng có thấy hay không
suốt muôn kiếp..ngóng trông...tình vô vọng
để bây giờ...vỡ mộng...trái tim đau
kesitinhcuaninhbinh
04-10-2007, 11:20 AM
Giấc Mơ Mong Có Thật
Em sẽ đến cùng anh
Góp nhặt những vần thơ
Để giấc mơ đôi mình:
Thành hiện thực.
Để dòng mực tím...
Chẳng còn ngả nghiêng buồn con chữ
Để những giận hờn quá khứ
Chẳng còn hiện diện ở trong ta
Để tình yêu đôi mình
Đơm hoa kết trái
Từ nay và mãi mãi...không phai...
Em nhé!
kesitinhcuaninhbinh
05-10-2007, 02:39 AM
Ninh Bình Quê Mẹ
Con đã đi qua mấy chặng đường
Đã dồn chân đến cả ngàn phương
Chẳng có nơi nào bằng quê mẹ
Che chở con bằng vạn tình thương
Con nhớ...năm nao thuở 9-10
Mưa nắng hồn nhiên thỏa sức chơi
Trải bao năm tháng con khôn lớn
Lại phải xa Người, quê mẹ ơi!
kimanhvang
05-10-2007, 02:50 AM
Ninh bình ư... tui chưa hề đến đó !
Phải chăng là bát ngát phía chừng đồi
Gió vi vui thơm ngát mùi cây trái
Vị đặc trưng phải không bạn của tui ?
(bạn hãy núi cho tui biết nhé ___ hi !)
Ke_giang_ho
06-10-2007, 04:19 PM
Thơ cóc bắt đầu phải trăng từ nòng lọc
Đọc xong Kẻ thấy ngứa tay viết bồi
Ngồi lâu nghĩ tiếp viết gì lữa đây
Con cóc là cậu ông trời
Thằng nào đánh cóc thì trời đánh cho
tinhemlabienrong17
08-10-2007, 09:21 PM
xót xa mà để làm chi?
xót xa người cũng ra đi gió ngàn
đành thôi duyên phận lỡ làng
em đi xây lại mộng vàng của em
tình yêu em đã gửi đem
thôi thì anh hãy cứ xem chưa hề
xem em là gió đồng quê
mỏng manh chỉ thổi hồn mê cho người
giúp anh có được nụ cười
giờ em phải đến những người tiếp theo...........!
kesitinhcuaninhbinh
09-10-2007, 10:00 AM
Ninh bình ư... tui chưa hề đến đó !
Phải chăng là bát ngát phía chừng đồi
Gió vi vui thơm ngát mùi cây trái
Vị đặc trưng phải không bạn của tui ?
(bạn hãy núi cho tui biết nhé ___ hi !)
cám ơn bạn đã đọc thơ mình ,dù mình biết nó rất dở nhưng mình xin trả lời bạn nhé mong bạn ủng hộ mình:5:
Mời Bạn Về Thăm Quê Tôi
Vâng thưa bạn,bạn của tôi:
Ninh Bình là bát ngát những lưng đồi
Là cây trái mỗi năm trồi lại thêm trồi
Là sông Vân sông Đáy lững lờ trôi
Là Tam Cốc-Bích Động xa rồi còn nhớ mãi
Là những cô gái
Tóc dài duyên dáng
Là cố đô Hoa Lư -trang sử hào hùng
Là Vân Long
Hoang sơ mà đẹp tuyệt vời,đến thăm bạn nhé!
Là đất Mẹ
Che trở con trong suốt những năm tháng tuổi hồng
Bây giờ con vẫn ngóng trông
Bao giờ con lại được về tắm trong lòng sông tình mẹ
Ninh Bình
Quê Mẹ ơi!:rang: :wavey:
@ tinhem:bà này thay đổi dễ sợ luôn nhá.chán.:timvo:
tinhemlabienrong17
09-10-2007, 07:54 PM
Ninh Bình quê bạn đó à?
nghe qua tôi thấy thật là thích ghê
đẹp sao ôi cảnh đồng quê
biết bao trang sử hiện về hôm nay
nếu mà có dịp ra ngay
đến thăm quê bạn một ngày..... hơi xa!
*Gemini
11-10-2007, 06:16 PM
Úi si tình ui, lại thêm 1 lần phát hiện st làm thơ super thế! Oách rùi!:so_funny:
kesitinhcuaninhbinh
20-11-2007, 07:25 PM
lâu lém rùi ko mún post thơ lên,tại kon bạn đọc thơ mình nó bảo thơ của mình chỉ như 1 hơi thở dài bùn bã.uh mà thế thật.sao thế nhỉ??????????????????
tinhemlabienrong17
22-11-2007, 08:46 PM
lâu lém rùi ko mún post thơ lên,tại kon bạn đọc thơ mình nó bảo thơ của mình chỉ như 1 hơi thở dài bùn bã.uh mà thế thật.sao thế nhỉ??????????????????
nhạc là tiếng thở tiếng than
thơ là tiếng nói muôn ngàn trái tim
tại sao người lại lặng im
để cho buồn chảy vào tim mang sầu
thơ ví như một nhịp cầu
bắt tình bạn hữu trút bầu tâm tư
vầng thơ xen lẫn thật -hư
bạn ơi ! hãy cứ từ từ ngâm thơ !
cám ơn bạn đã đọc thơ mình ,dù mình biết nó rất dở nhưng mình xin trả lời bạn nhé mong bạn ủng hộ mình:5:
Mời Bạn Về Thăm Quê Tôi
Vâng thưa bạn,bạn của tôi:
Ninh Bình là bát ngát những lưng đồi
Là cây trái mỗi năm trồi lại thêm trồi
Là sông Vân sông Đáy lững lờ trôi
Là Tam Cốc-Bích Động xa rồi còn nhớ mãi
Là những cô gái
Tóc dài duyên dáng
Là cố đô Hoa Lư -trang sử hào hùng
Là Vân Long
Hoang sơ mà đẹp tuyệt vời,đến thăm bạn nhé!
Là đất Mẹ
Che trở con trong suốt những năm tháng tuổi hồng
Bây giờ con vẫn ngóng trông
Bao giờ con lại được về tắm trong lòng sông tình mẹ
Ninh Bình
Quê Mẹ ơi!:rang: :wavey:
@ tinhem:bà này thay đổi dễ sợ luôn nhá.chán.:timvo:
em nào thay đổi đâu anh
thì tình em vẫn luôn dành người thôi
trái tim em đã chia đôi
nửa trao anh giữ để rồi anh xa
anh nghi lòng dạ thật thà
nên anh đau xót thế là "xót xa"
tinhemlabienrong17
22-11-2007, 08:56 PM
Úi si tình ui, lại thêm 1 lần phát hiện st làm thơ super thế! Oách rùi!:so_funny:
ai nói tui kẻ tình si
nếu được như thế còn gì bằng hơn
tình si đâu kẻ cô đơn
muốn có người giận người hơn như ai
tình si là nhớ đến ai
để rồi men rượu tôi ngày nâng ly
tình si khổ lắm -sầu bi
mà ai có thấu bởi vì con tim....!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.