Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vào làm chung cho vui nè



kyniem1989
02-10-2007, 08:28 AM
tuổi học trò trôi qua và nước mắt
rơi rớt bên hên lúc chia tay
ấy lòng tôi như tan vỡ
ở diễn đàn chợt nhớ đến người xưa

kurawa
03-10-2007, 02:24 AM
nhớ người xưa trong ngày mưa gió bão
nhớ cả ngày em bảo sẽ ra đi
nhớ ngày đó lòng tôi buồn vời vợi
giữa mưa buồn nhìn em mãi rời xa

kyniem1989
03-10-2007, 08:06 AM
hoa lìa cành đùa vui cùng với gió
em xa anh vì người đó hay sao
bao hẹn ước em đành lòng quên hết
tình chết rồi anh biết sống sao đây