PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trang nhật ký!



niemdaunayaisansechoem87
02-10-2007, 04:03 AM
Hà Nội ngày mưa buồn nhớ..., 02/10/2007.
Tim ơi, đã bao nhiêu lần ta dặn người đừng khóc, đã bao nhiêu lần ta dặn người ko được mềm yếu cơ mà. Ngươi sẽ không bao giờ có thể yêu một người ngươi hiểu ko? Và nếu có một người nào đó yêu ngươi đi chăng nữa thì người cũng không xứng đáng. Ngươi đã làm khổ qua nhiều người rồi, ngươi làm tổn thương những người bên ngươi yêu quý ngươi lo lắng cho ngươi. Ngươi thật độc ác. Tim ơi ngươi đừng hành hạ ta nữa hãy dùng đầu óc để suy nghĩ đi sao cứ để con tim điểu khiển mình thế này. Như thế là không tốt đâu.
Anh Minh ơi, dù rất mún gặp để đi chơi cùng anh vì những phút gặp anh là những phút giây rất vui vẻ và thoải mái. Mọi sự phiền muộn lo lắng trong em như tan biến nhưng........ em ko cho phép mình tiếp tục như thế em sợ sẽ thích anh mất và em cũng sợ cả 2 đều phải tổn thương. Tụi bạn em bảo sao em hay chán thế chả bao giờ thích được 1 người nào lâu cả. Tụi nó hỏi đến bao giờ em mới biết yêu 1 người thật lòng. Em cũng chả biết nữa. Tối nay anh rủ đi chơi mà em phân vân quá..... Có lẽ em lên ở nhà. Cố kiềm chế ngay từ đầu sau này sẽ anh sẽ ko phải buồn đúng hem.