cobengoc8x
01-10-2007, 07:04 PM
Anh thân yêu !
Giờ em như đang đứng trên một mảnh đất hoang, bơ vơ lạc lõng. Em cứ ngơ ngác mãi đi tìm hình bóng anh, anh ngay trước mắt em mà sao em cảm thấy nó xa vời đến thế.
Em và anh đã quen nhau được 5 tháng rồi, phải chăng thời gian này còn quá ngắn để nói đến tình yêu? Nhưng em đã dành tất cả tình cảm của mình cho anh. Anh làm trái tim em lo sợ, lúc anh tình cảm khi anh lạnh lùng. Anh nói anh yêu em rất nhiều, tại em không hiểu được tình cảm của anh hay tại vì tình cảm của anh khó hiểu đến thế. Yêu em mà sao không bên em? Em biết anh yêu em thì mới ghen, nhưng đừng làm khổ em thêm nữa anh ơi. Em đã quá mỏi mệt rồi, có những lúc em buồn lắm, chỉ muốn có anh kề bên. Lúc này nhìn lại em mới nhận ra một điều là cả em và anh chưa bao giờ thực sự vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, lúc nào cũng chỉ có giận hờn. Cho em biết đi, lúc này anh đang nghĩ gì?
Em ghét sự im lặng, sáng thứ 2 khi gặp anh trên đường, em biết anh thấy em nhưng anh đã đi tiếp mà không nói gì. Em đã tự hỏi bản thân mình, " người trước mặt kia có phải là bạn trai của mình không", rồi em cũng tự trả lời câu hỏi đó " Chắc mình nhầm, bạn trai mình đâu lạnh lùng đến thế ". Nhưng anh ơi sự thật phũ phàng, vì em đâu có nhìn nhầm.
Giờ em phải làm sao đây anh, đến với nhau thật khó giờ chẳng lẽ lại kêt thúc vậy sao? Thật sự em không muốn điều đó sảy ra chút nào cả. Nếu như còn yêu em thì hãy cùng em tìm ra lối thoát.
Lúc này em thèm được nghe một tiêng " Ngốc iu " quen thuộc, hãy về bên em anh nhé. Anh luôn trong tim em.
Giờ em như đang đứng trên một mảnh đất hoang, bơ vơ lạc lõng. Em cứ ngơ ngác mãi đi tìm hình bóng anh, anh ngay trước mắt em mà sao em cảm thấy nó xa vời đến thế.
Em và anh đã quen nhau được 5 tháng rồi, phải chăng thời gian này còn quá ngắn để nói đến tình yêu? Nhưng em đã dành tất cả tình cảm của mình cho anh. Anh làm trái tim em lo sợ, lúc anh tình cảm khi anh lạnh lùng. Anh nói anh yêu em rất nhiều, tại em không hiểu được tình cảm của anh hay tại vì tình cảm của anh khó hiểu đến thế. Yêu em mà sao không bên em? Em biết anh yêu em thì mới ghen, nhưng đừng làm khổ em thêm nữa anh ơi. Em đã quá mỏi mệt rồi, có những lúc em buồn lắm, chỉ muốn có anh kề bên. Lúc này nhìn lại em mới nhận ra một điều là cả em và anh chưa bao giờ thực sự vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, lúc nào cũng chỉ có giận hờn. Cho em biết đi, lúc này anh đang nghĩ gì?
Em ghét sự im lặng, sáng thứ 2 khi gặp anh trên đường, em biết anh thấy em nhưng anh đã đi tiếp mà không nói gì. Em đã tự hỏi bản thân mình, " người trước mặt kia có phải là bạn trai của mình không", rồi em cũng tự trả lời câu hỏi đó " Chắc mình nhầm, bạn trai mình đâu lạnh lùng đến thế ". Nhưng anh ơi sự thật phũ phàng, vì em đâu có nhìn nhầm.
Giờ em phải làm sao đây anh, đến với nhau thật khó giờ chẳng lẽ lại kêt thúc vậy sao? Thật sự em không muốn điều đó sảy ra chút nào cả. Nếu như còn yêu em thì hãy cùng em tìm ra lối thoát.
Lúc này em thèm được nghe một tiêng " Ngốc iu " quen thuộc, hãy về bên em anh nhé. Anh luôn trong tim em.