Xem đầy đủ chức năng : Tập xuống dòng
Phong Linh
01-10-2007, 09:57 AM
Rất có thể ,một ngày kia,em sẽ
đến bên anh.Khói tan biến trong sương
sớm mai . Cơn gió nào sẽ kể
chuyện tình yêu như giấc mộng vô thường.
ai rỗi rãi vào nghịch thơ chút ^^
éc_min
01-10-2007, 10:31 AM
Rất lạ lẫm cho một ngày ai sẽ
đến bên ai. Nối lại vô thường
vào cơn nhớ . Lời thì thầm khe khẽ
nhắc về lời thơ nhạt như sương.
rỗi rãi với heo gật gù , lâu lắm không gặp nhỉ ^^
Phong Linh
01-10-2007, 10:43 PM
Rất lạ lẫm cho một ngày ai sẽ
đến bên ai. Nối lại vô thường
vào cơn nhớ . Lời thì thầm khe khẽ
nhắc về lời thơ nhạt như sương.
rỗi rãi với heo gật gù , lâu lắm không gặp nhỉ ^^
Một buổi sớm mai kia xa vắng
bóng người. Cô đơn lênh đênh như
mộng rời chăn chiếu .Hồn tựa lá
úa héo phai tàn trong sắc thu.
Hay quá, có bạn chơi cùng tớ rùi :D
To all : Nếu để ý các bạn sẽ thấy chữ cuối cùng của mỗi dòng thơ bắt nhịp luôn với chữ đầu tiên ở dòng kế tiếp. Cẩn thận ko kẹo lạc nhé ^^ Rỗi rãi nghịch thơ chơi ,coi như tập xuống dòng ,tập làm thơ :P
crazy
01-10-2007, 10:55 PM
Buổi sớm hôm ấy em xa ta
mãi mãi. Mình chia tay thật rồi
tình phai phôi. Nhớ mãi tình thơ
thời nông nổi. Khóc thương tình buồn
( khó thiệt )
tàu bay giấy
02-10-2007, 04:33 AM
Cho tớ bon chen dzới :lol:
Tin em nhé ước mơ rồi sẽ tới
khoảng trời xanh .cánh mây trắng . cánh diều
trôi vào khoảng không da diết nhớ
ai – ngập ngừng như muốn nói thương yêu.
lâu ko fá fách ,thấy trò này dzui :dance:
Thôi cứ đi rồi thì mai cũng đến
nơi hoang đường. Dù chẳng hẹn xa xôi
lời yêu dấu. Bài thơ thì lỗi hẹn
với phím trầm chưa thuộc trên môi .
chong chóng
02-10-2007, 11:51 PM
Đêm đêm nằm mơ phố
mùa thu . nhớ dìu hiu
chiếu lá nào. lay lắt
cựa mình trong buồn thiu.
Cô dâu mới
03-10-2007, 12:06 AM
Đổi mùa mưa tuột hạt rơi
xuống đời dâu bể. Xa vời dấu chân
người rồi. Chẳng nhớ những gần
những yêu những mến. Trắng ngần cơn đau !
Mắt Đen
03-10-2007, 12:33 AM
Đổi mùa rớt hạt mưa mau
xuống lời yêu cũ , xuống câu thơ tình
cho em . Những khắc chông chênh
nhìn hạt mưa rớt lênh đênh bến trời
ai . xa lạ giữa cuộc đời
ai . quên ai nhớ một lời cho ai ?!
Cối xay gió
03-10-2007, 04:20 AM
Cũng đành thôi vẫn còn nhau
trong đời . Với cái bể dâu kiếp người
luân hồi. Miệng vẫn cứ cười
trong cơn chuyếnh choáng, buông lơi sóng lòng....
Phải người vẫn có hoài mong
về tình yêu cũ. Nên lòng chưa vơi
lênh đênh, thuyền phía chân trời
đi tìm xa vắng một lời tri ân.
thuyentrang
03-10-2007, 11:01 PM
Biết đâu sớm mai nắng
lên ấm áp. Em phơi
cuộc tình .Dấu yêu ấy
mong manh tan giữa trời .
Biết đâu sớm mai gió
phiêu lãng .giữa trời xanh
xao xuyến. ngày rơi vỡ
tan giấc mộng trong lành.
Biết đâu bỗng em thấy
đôi chân mỏi mệt và
sông thương kia cạn kiệt
cùng yêu dấu rời xa.
Biết đâu bỗng mưa nắng
gieo con tim muộn phiền
trong ngày trầm lắng đọng
lạc về cõi vô biên.
thủy tinh xanh
04-10-2007, 07:29 AM
Trong cuộc đời có bao điều như ta
mong muốn. Hay chỉ là những cay đắng
mà thôi. Cho cuộc đời cứ mãi dần
trôi. Trong nước mắt khổ đau thầm lặng
Lost.
04-10-2007, 11:07 AM
Và thế là họ cũng
chia tay. Cuối mùa thu
lạc cơn mưa. Ướt sũng
câu thơ hờn, hoang vu
Ai quay về chốn cũ
đợi chờ. Loài hoa lạc
vườn đêm. Giọt nắng cũ
ấm điệu đàn mênh mang.
Cũng đành là dĩ vãng
ngủ yên rồi. Sớm mai
giấc mơ thôi hốt hoảng
giữa mùa đông heo may !!!
Nắng trái mùa
04-10-2007, 11:22 PM
Hà Nội hờn gì mà mưa mãi
chẳng nguôi. Cho cạn những ưu phiền
đang giữ. Bao dung và tất cả
những điều vương vấn tự vô biên...
Hà Nội trách gì mà lạc gió
cuối đường trơn. Xào xạc lá mùa
cuối thu. Cơn bấc về ngang ngõ
dài,như một giấc mộng già nua
Hà Nội nhớ người nên thơ loãng
những lời hờn trách. Chẳng còn lưu
lại điều vương. Và dĩ vãng
đã chỉ còn là khúc rong rêu.
cỏ 3 lá
05-10-2007, 06:07 AM
Thành phố buồn lắm
không em . Mình ta
trên con đường. Vắng
lặng rồi mùa hoa
cúc xanh .Những cánh
hoa đan cài mùa
thơ . Buồn như nắng
mỏng sau chiều mưa .
Thành phố buồn lắm
không em. Ngày xưa
bên vòng tay dịu
êm .Là giấc mơ
ta giữ trong tim
mình mãi. Mong em
sẽ được bình yên
trong đời . ấm êm .
...như cuối cùng
05-10-2007, 11:34 AM
Không có gì mãi mãi
tồn tại. Giữa giấc mơ
màu xanh. Quay trở lại
quãng dài. Phố còn thơ
không (?) Có gì mãi mãi
trong tình yêu. Đã dấu
vào cơn mơ. Khắc khoải
niềm cô đơn. Bắt đầu
chuỗi buồn. Hát trong cỏ
mướt cuối mùa. Xanh xao
đôi mắt nâu. Hoen đỏ
một vùng trời. Chiêm bao !!!
tiểu thư lang thang
05-10-2007, 06:58 PM
Sớm nay Hà Nội nắng lại lên
sưởi mùa ấm áp. Một người quên
đưa đôi bàn tay ra hứng giọt
nắng. Lơ thơ nắng rớt bên thềm .
Sớm nay Hà Nội gió lại ngang
qua phố . Mùa thu đứng ngỡ ngàng
trên con đường vắng. Người không biết
vì sao mình tự dưng muốn lang thang.
Sớm nay Hà Nội lá lại rơi
mong manh .chiếc lá giữa khoảng trời
nghiêng màu tàn úa . Thanh âm rất
mỏng mảnh như là tự buông lơi .
Trà Bạc Hà
05-10-2007, 10:34 PM
Cái khìn với cái leng keng quậy tưng tưng chỗ này thế, đi chỗ khác chơi :gian: :gian:
cơ mà thế thì cái topic này vắng teo vì có còn ai đâu :so_funny: :so_funny:
Cho em gọi ngày hôm qua là chuyện
cổ tích. Mùa đi qua ngón tay
xanh xao. Có điều gì tan biến
như cơn mơ mộng vụt thoáng bay.
[ viết cho nó gọi là đỡ áy náy với cái dòng "vui lòng...ko tán dóc lung tung" :hihi: ]
Gạch-Ngang
05-10-2007, 11:50 PM
Dường như có ai đi ngang cửa
mùa đông. cơn bấc lấm lét vào
với câu thơ dài. vun nỗi nhớ
nhóm thành hơi ấm. sưởi chiêm bao
của em tôi. vẫn hiền như cỏ
sớm mùa tinh sương. những hẹn hò
từ xa xưa ấy. nay như vẫn
chới với giao mùa. Gió gửi cho
phố thênh thang quá. người có lạnh
theo ánh tà dương. phía chân trời
có đàn chim mỏi. Chiều sóng sánh
đổ vào giấc ngủ. Rồi tan trôi !
Lost.
07-10-2007, 01:21 AM
Vô tình đọc lại một bài thơ
cũ kỹ. yêu thương lẫn đợi chờ
ai xa xưa ấy. mờ dĩ vãng
xóa dấu ân tình. Nhạt vần thơ...
Vô tình gặp lại một bài ca
nhắc đến chờ mong. những mặn mà
thiết tha. nhưng bỗng dường xe xẽ
"chẳng fải chuyện mình , chẳng là ta"
Vô tình gặp lại một người quen
trên lối. sương giăng với ánh đèn
phố xá. nghe như chừng xa lạ
2 bóng ngược chiều. Chẳng còn quen !!!
Ke_giang_ho
07-10-2007, 08:30 AM
Có người đối đáp thơ...Em
Kate nhòm...thấy liền vào... Xóa luôn
bài thơ... xuống dòng...Quặn đau...
tim Ke...Tan nát như là dòng thơ
Cối xay gió
08-10-2007, 05:07 AM
Tiếng thở dài trong từng chiều ngắn ngủi
trôi qua ngày. lê dấu vết hư hao
từ trong sâu lắng. tình phủ bụi
hoen mờ. yêu dấu ngủ xanh xao
Ta lê bước , chông chênh ngõ vắng
đường trơn. én chậm đuổi theo mùa
mải miết trôi xa. lòng nghe đắng
chát. mặn môi mềm. Khúc tình xưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.