PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÂu ChuyỆn CỦa NgÀy HÔm Qua



lamtieumy
01-10-2007, 09:22 AM
:slider: CÂU CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM QUA:slider:

12 giờ khuya...Trời se lạnh..Nhỏ nằm bẹp trên giường..xoay wa...xoay lại...rõ ràng là nhỏ đang cố gắng đưa mình vào giấc ngủ..Nhưng không được..Nhỏ với tay mở cái đĩa nhạc ballad ma` nhỏ thíx nhất để nghe..rồi 10p..15p rồi 30p...và hình như mọi cố gắng của nhỏ đều thất bại ..Bực dọc ..nhỏ chui ra khỏi giường..quăng con gấu bông - vốn đang ngồi trên cái ghế xoay của nhỏ - xuống đất ...Bấm vội nút để mở máy tính..nhỏ online đêm...

-"xem nao`..Giờ này mà chúng nó cỏn online nhiều woá nhể...Gúm..toàn dân online về đêm..."

Nhỏ chặt lưỡi,nghĩ thầm trong bụng như vậy...Bâng wơ..nhỏ keo' chuột xuống cái list chat..và rồi ...mắt nó chiếu thẳng vào 1 cái nickname..Là Hắn..Đã lâu lắm rồi,nhỏ không gặp hắn..Nhỏ lặng đi..đột nhiên kỉ niệm ùa về trong quá khứ..Nhỏ nhớ quá đi..nhớ những đêm se lạnh giống hôm nay-một đêm không ngủ được,nhỏ thường ngồi bên cửa sổ hàng giờ liền chỉ để đợi 1 ai đó đi ngang wa con phố thân quen..để thấy một nụ cười ,một dáng đi quen thuộc của 1 ai đó..Nhớ wá những đêm,dù trời mát hay trời mưa vẫn có 1 ai đó đứng ở nơi đầu hẻm để đi tập thể dục chung với nhỏ..mặc dù người đó đã ốm nhách ..Nhỏ nhớ lun những lúc trời mưa..mưa to như trút nước..mưa ào ào..lạnh buốt...nhưng vẫn bóng dáng ấy..chiếc xe ấy...nơi đầu trường để đón nhỏ..Nhỏ nhớ..ôi nhỏ nhớ wá cái ngày xưa..cái ngày đã thuộc về ngày hôm qua..

Rồi nhỏ đắn đo,si nghĩ..nhỏ muốn chat..rõ ràng là nhỏ muốn chat nhưng nhỏ sợ..nó đang đấu tranh với chính bản thân nhỏ...đấu tranh giữa ngày hôm qua và hôm nay...nhỏ không biết mình đang nghĩ gì nữa..Và rồi nhỏ quyết định..nhỏ sẽ chat..nhưng rồi nhỏ laị không biết nói cái gì..nhỏ biết bắt đầu từ đâu đây???

-"HI"

Nhỏ giả vờ như bình thường..như là đang chat với một ngừơi bạn..Nhưng thật ra trong lòng nhỏ đang rối như bòng bong..nhỏ hi vọng cái đèn yahoo sáng lên..nhưng tất cả những gì nhỏ nhận được là sự im lặng..no comment lun...Nhỏ kiên tri` chờ đợi..1p..5p..roi 15p..nhỏ cảm giác mình bị coi thường...nhỏ say byebye với hắn,BUZZ hắn 1 cái rồi chuẩn bị logg out....Nhưng:

-"XIn lỗi ai đó..nãy giờ chơi game nên không bít.."

-"Không nhận ra thật hả..chắc là quên tui rồi,phải hông?"..

Nhỏ đánh chữ thật nhanh..nhỏ sợ hắn lại im lặng một lần nữa..

-"không bít ai hết.." bên kia trả lời

-"pé nè..wên pé thật sao??" -Đến đây thì nhỏ khóc..nếu như có cái webcam ở đây thì chắc ai thấy sẽ hoảng lắm vi` nhỏ khóc mấy khi mít ướt như vậy đâu..

-" À..nhỏ hả..ờ dạo này pẽ hôk?"- Nick sáng lên..nhỏ cảm nhận được hắn đang bối rối..nhỏ cảm nhận được qua từng câu chữ..mà chắc có lẽ nhỏ nhầm chăng??

-"pé vẫn bình thường..nhóc thế nào rồi ..."-Nhỏ cố gắng bình thường..nhỏ không muốn nick bên kia cảm nhận được nhỏ cũng đang như hắn..

-"ờ bi giờ đang đi làm..chia tay với bạn gái rồi..chán qua'..không muốn quen ai nữa hết..cũng đang muốn kiếm pé...có mấy chiện mún hỏi..khi nào pe' rảnh??"

Tim đập nhanh..nhỏ đánh 2 chữ"Bây giờ" thật nhanh..Nhỏ sợ time trôi đi..nhỏ không còn cơ hội để hỏi những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay..Nhỏ biết cách duy nhất để quên 1 điều gì đó là đối diện với điều đó..vì vậy nhỏ hi vọng nhỏ có cơ hội được đối diện với hắn 1 lần...

Hẹn với Hắn xong..nhỏ vội vàng lấy một cái gối ôm,để lên giường,đắp mền lại..cứ như là nhỏ đang ngủ..hii..nguỵ trang kiểu úc í mờ...Rón rén xuống mở cửa...nhỏ đã cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng..nhưng tiếng lách cách cũng đủ làm nhỏ giật mình..nhưng rồi cũng xong..nhỏ khép nhẹ cánh cửa rồi chạy như bay đến nơi hẹn..nhỏ chạy nhanh đến nỗi nhỏ thể thở,không thể bắt kịp những suy nghĩ trong lòng nhỏ bây giờ..và tất nhiên nhỏ quên lun cái hậu wả tệ hại nhất có thể xảy ra là Dad và Mom bít được nhỏ đang lang thang ngoai` đường vào giờ này...Nhỏ mặc kệ..

Nhỏ đến chỗ hẹn thật sớm..Nhìn đồng hồ..1g mấy rồi..Bi giờ nhỏ mới nhận ra trời thật lạnh..sương phủ trắng cà con phố..nhỏ lạnh..tự trách mình sao vội quá để quên cái áo khoác ở nhà..Nhưng kệ..nhỏ không quan tâm mấy...nhỏ đứng đó ..mắt nhìn xa xăm...Nhỏ chờ đợi..Rồi time cũng trôi qua..2h roi 3h..từng giây trôi qua thật chậm chạp...Thời gian trôi đi như tỉ lệ nghịch với cái cảm giác háo hức của nhỏ bây giờ...Nhỏ tự hỏi không biết hắn có tới không hay chỉ là hẹn suông như những lần trước...Và dù cho lòng kiên trì của nhỏ đã gần hết..Nhỏ vẫn cố nán lại và hi vọng 1 điều gì đó..đã 2g đồng hồ trôi qua...nhỏ chán chường..tự thấy mình mệt mỏi...1 chốc thôi..1 giọt nướt mắt lăn trên má..Nhỏ khóc..Dường như tiếng nấc của nó đang đánh thức cả khu xóm dậy...

Rồi Hắn xuất hiện..Nhỏ giận lắm nhưng không nói gì..Nhỏ biết nhỏ không còn nhìu time để giận hờn vu vơ..thậm chí bây giờ nhỏ cũng đâu có được cái quyền được giân hờn như xưa nữa...Thật nhanh,Nhỏ liếc mắt nhìn hắn ..vì lâu rồi không gặp hắn mà..Hắn dạo này ốm quá..lại đen nữa..hixhix..Nhỏ đã quyết định ngồi im..không nói gì hít..ai kiu Hắn xài giờ dây thun chi....Hắn gãi gãi đầu rồi giải thích..laịi giải thích..nhỏ quen quá với cái giải thích này rồi...nhỏ biết giải thích chỉ là đang trốn tránh 1 cái gì đó thôi...Hắn ngồi xuống kế ben^ nhỏ...."Ôi cảm giác còn đây mà sao xa lạ quá"...nhỏ thầm nghĩ..cũng không bít đã bao lâu rồi nhỏ không gặp hắn...không bít bao lâu rồi không được ngồi kế bên Hắn..1 cảm giác thân quen lắm..

Chưa bao giờ nhỏ géc mình như hôm nay...lúc nãy biết bao nhiêu câu hỏi sao giờ đây lại không biết hỏi gì...nhỏ chỉ toàn bô lô ba la về nhỏ thôi..nhỏ cứ như 1 cái máy..chỉ bít trả lời những câu hỏi của Hắn thôi..nhỏ đã nói về mình nhìu lắm.. nói về sự thay đổi,về niềm hạnh phúc mới,về tương lai của nhỏ..Nhỏ đang làm gì thế nhỉ?? Nho~ chỉ muốn được 1 lần thôi đối diện với Hắn thôi mà...Nhỏ cố ra lệnh cho cái miệng đáng géc của mình đừng nói nữa nhưng sao không được..Luyên thuyên 1 hồi..nhỏ cố cười 1 nụ cười thật tươi(dù là giả dối)và chào Hắn..Hắn cũng cười..rồi Hắn quay lưng đi..nhỏ kêu với lại.."Pe' bây giờ rất hạnh phúc..vì vậy pé cũng mong nhóc sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình..hi vọng nhóc sẽ hạnh phúc..thật sự hạnh phúc"...Hắn không way lại..chỉ giơ bỉu tượng Victory lên rồi bước đi..Mặc cho nhỏ đứng đó...1 phút thôi nhỏ chợt ươc'giá như hôm qua nó đủ chín chắn hơn thì bây giờ đâu ai phải pùn đau nhu vậy...Giá như tất cả chỉ là 1 giấc mơ thì hay wá..

Trên đường về...nhỏ si nghĩ nhìu lắm..nhỏ chợt thấy ngày hôm qua đã cách ngày hôm nay xa lắm..ngày hôm qua đã được nhỏ gói gém vào 2 chữ kí ức đễ rồi nhỏ bít nó sẽ tồn tại mãi trong trái tim nhỏ như 1 kỉ niệm đẹp..Nhỏ bước đi..chợt...nhỏ way lại..nhìn nơi góc phố..nhỏ tự hỏi mình: "không biết đến khi nào nhỏ lại có thể đứng ở nơi góc phố thân quen..để đợi chờ 1 ai đó-1 người vốn rất nhẫn tâm..Nhỏ nhìn lên trời..nhỏ biết ngày hôm qua đã kết thúc và ngày hôm nay...nhỏ đang có được những hạnh phúc nhưng biết đâu trong tiềm thức ..vẫn còn 1 nơi nào đó..gọi là đau thương....

[đây là 1 câu truyện ngắn do My sáng tác...không bít sao..dạo này ý văn tuông trào thế ko bít..hehe..nếu đọc dở thì xin pà kon góp y kiến để rút kinh nhiệm nhé...iu moi nguoi nhìu...]

gaubien812
02-10-2007, 09:05 PM
cũng hay mà, nhưng hơi buồn. Sao nhỏ với hắn hok là 1 đôi đi nhỉ?

moonhell_angel
03-10-2007, 08:05 AM
buồn............................................ ....................

lamtieumy
04-10-2007, 11:37 PM
vì sự thật luôn là sự thật...vì nó không phải là 1 câu truyện được My sáng tác ra..mà tất cả là cảm xúc thôi...hihi..cám ơn bạn đã chia sẻ với My

se7en_love_happy
03-11-2007, 11:13 PM
:( chuyen bùn wa' ah!!!

p3_pr0
03-11-2007, 11:19 PM
chuyện zua` day zua` bùn nghe thjch thjch >.<

lamtieumy
04-11-2007, 08:30 PM
hihi...bùn bùn thích thích hả bạn..^^ rất zui zì đã đoc truyện My viết nha