Xem đầy đủ chức năng : Người đi ngoài ngõ
Gió_ấm
01-10-2007, 04:50 AM
Người đi ngoài ngõ
Có phải bạn ta
Mời hãy ghé qua
Cùng ta tâm sự
Người đi ngoài ngõ
Nét mặt suy tư
Cho ta hỏ thử
Suy tư chuyện gì
Người đi ngoài ngõ
Sao vội bước đi
Vội chi người hỡi
Mời vào ghé chơi
Ai buồn đối đáp cùng ta:timvo:
Ai vui thi cung cùng ta khà khà:bicycle:
tinhanhvantrongem_HDH
03-10-2007, 07:10 AM
Người đi đi ngoài phố
Buồn bơ vơ một mình
buồn vì tình
vộii xa
conbe_colorado
03-10-2007, 07:59 AM
Em đi ngoài ngổ
Xin cho em vào
Lòng em bổi dối
Suy tu chuyện mình
Em đi ngoài ngổ
xin dc tâm tình
Chuyện buồn chuyện vui
Anh chịu nghe chẳn
Em đi ngoài ngổ
Cũng ngoài tim anh
Xin cho em gửi
Một tấm chân tình.
Tình em đỏ thấm
Nhưng hoa hồng đỏ
Xin anh hãy hái
Đừng để hoa tàn
*_*
Gió_ấm
09-10-2007, 04:27 AM
Ngoài ngõ hoa tàn
Lòng anh nát tan
Phải trăng hoa đã
Lụy tàn vì anh
Một trái tim nhỏ
Một túp lều tranh
Một chàng lãng tử
Trái tim chân thành
Người đi ngoài ngõ
Có hiểu lòng anh
Đừng đi vội vã
Mà thành không quen
Tháng Tư
10-10-2007, 05:58 AM
Người đi ngoài phố
Sao thấy rất quen
Có phải anh yêu
Nay quay trở lại
Người đi ngoài phố
Sao bước vội vả
Có phải đang trốn
Kỉ niệm ngày xưa
Đa Tình Cô Nương
10-10-2007, 07:19 AM
Người đi ngoài đường
Nào cùng đến trường
Vung đắp tình thương
Bạn bè vấn vương
Người đi ngoài hẻm
Không phải là em
Mà ông bán kem
Bán cho trẻ em ==> hahaha
Người đi ngoài xa
Dáng người thướt tha
Ánh mắt kiêu sa
Kết bạn cùng ta
Gió_ấm
11-10-2007, 02:32 AM
Người đi ngoài ngõ
Hay là bóng mây
Mà sao thấp thoáng
Đong đầy nhớ thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.