Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : -::- Tại sao bạn cô đơn -::-



.¥... Tarus ...¥.
01-10-2007, 04:00 AM
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lúc nào bạn cũng có cảm giác quá cô đơn?
Cô đơn ở đây không có nghĩ là bạn không có người yêu...

...mà ngay cả những người bạn xung quanh cũng không để mắt đến bạn. Những dịp đi chơi vào các ngày nghỉ, ngày lễ...v.. bạn nhìn những nhóm bạn bè bên nhau vui vẻ và tự hỏi rằng sao bên bạn chẳng có ai? Trước khi đổ lỗi cho người khác, hãy nhìn lại bản thân xem nào...


Bạn quá khép kín :

Đành rằng ai cũng có một thế giới riêng, nhưng khi bạn bè muốn mở cửa bước vào thế giới ấy để chia sẻ với bạn, thì bạn.. đóng sầm cửa lại. Rồi sau đó bạn ngồi than vãn rằng "sao chẳng có ai hiểu mình?" trong khi bạn đã cho người ta cơ hội để hiểu bạn đâu? Bạn bè là người có thể sẻ chia tất cả mọi thứ

Bạn trốn chạy sự quan tâm, mặc kệ những lời thăm hỏi, động viên, khuyên bảo và tự cho mình là mạnh mẽ. Chẳng phải như thế đâu, tại sao không bình tĩnh và ngoái đầu lại , có những ai đang đuổi theo sự trốn chạy đó của bạn? Hãy nhìn vào đôi mắt đang sẵn sàng khóc cùng , đôi tai chẳng bao giờ ngừng lắng nghe của những người bạn xung quanh, hãy cho họ cơ hội được giúp đỡ bạn và để hiểu bạn hơn.

Có mới nới cũ :

Trái với những bạn sống khép kín, bạn có nhiều bạn bè hơn, vì bạn hoà đồng và dễ gần hơn, nhưng trong số đó, có ai thực sự là bạn thân của bạn, hay tất cả chỉ là xã giao?

Vì bạn quá hời hợt trong tình bạn. Lên lớp 10, bạn quen với nhiều bạn mới trong lớp, và tuyệt nhiên không màng gì đến bạn bè năm lớp 9. Lên Đại học, bạn lại có thêm nhiều bạn bè xung quanh, và sự tồn tại của bạn bè cấp 3 dần lu mờ trong bạn.


Có bồ quên bạn :

Ở lĩnh vực này chiếm đa số là con gái, những cô nàng này luôn đặt tình yêu lên hàng đầu. Vì họ quan niệm rằng, thế giới này chỉ cần có người ấy thôi là quá đủ. Rồi một ngày nào đó, khi cuộc tình tan rã, họ mới nhận thấy mình đã bỏ qua khoảng thời gian đẹp đẽ trong đời học sinh với những người bạn đáng iu ngày xưa.

Bạn bè sẵn sàng lắng nghe những tâm sự về cuộc tình của bạn, nhưng họ sẽ rất khó chịu khi lúc nào đi chơi bạn cũng nhắc đi nhắc lại tên người ấy cả chục lần, họ sẽ rất buồn khi cảm thấy rằng lời nói của mình không bằng một tiếng..hắt xì của người yêu bạn.


Những cô nàng "buôn dưa lê" :

Thường thấy đó là những bà tám ngồi thành nhóm trong lớp và liệt kê những tật xấu của từng thành viên trong lớp. Ban đầu có những người sẽ thích nghe những thông tin nóng hổi do bạn cung cấp, rồi một lúc nào đó khi họ biết đó là..tin vịt. Họ sẽ thấy bạn thực sự đáng sợ.

Khi ngồi với họ bạn họ nói xấu người kia, thì họ sẽ nghĩ rằng "Nó nói xấu lúc người ta không có ở đây, biết đâu lúc mình đi khỏi, nó cũng nói xấu mình?"
Không ai thích chơi với bạn nếu bạn có tính xấu ấy trong người.

-:-ChipChip-:-
01-10-2007, 06:31 AM
cÔ đƠn nÀh 1 cĂn bỆnh mÀh tỚ mẮc phẢi tỪ trƯỚc khI tỚ xUynh gA đẾn khI cóa ngỪi êU :so_funny:

01-10-2007, 08:27 AM
Tớ thì cô đơn vì chẳng muốn có người đồng hành với mình. Một mình có niền vui của một mình. Bạn bè có niền vui từ bạn bè, không thể nói cái nào hơn cái nào.

whynot
01-10-2007, 10:17 AM
cô đơn................đơn cô.........cô đơn....cô đơn tại sao ta mãi cô đơn?????????????................................ ..........why????????????????????

Ke_giang_ho
01-10-2007, 01:52 PM
đừng bao giờ bạn hỏi tại sao mình vẫn mãi cô đơn vì khi đó bạn đã biết bạn đang cô đơn.Chỉ khi con người ta cô đơn con người mới nghĩ đến từ cô đơn...

.¥... Tarus ...¥.
01-10-2007, 10:58 PM
Chip: rùi kưng sẽ lại mắc phải căn bệnh lày :cr:

Lò: you right :huglove: alone vui vẻ nha :so_funny:

Mưa Thu: chắc bạn khó tính lắm nhễ ?:cr:

whynot: chuyển :so_funny: hỏi câu khác dễ hơn koy :gian:

ke giang ho: ý bạn là gì thế nhở ? :think:

teddy_boy
02-10-2007, 11:27 AM
ss cô đơn vì hem có bít nấu ăn đoá,teddy nghĩ là vậy,hem bít đúng hem


còn 1 dạng cô đơn nữa là do bạn ko muốn kết ban với người khác,lúc nào bạn cũng nghĩ nhưng người bạn cũ tốt hơn những người bạn mới,nhưng người bạn mới ko hợp với mình,ko cùng đẳng cấp với mình,.....vì vậy bạn đã đóng chặt cánh cổng kết bạn,bạn nghĩ rằng bấy nhiêu người bạn cũ đã đủ rùi,ko cần thêm nữa,nhưng đến lúc những người bạn cũ ko có time dành cho bạn,vì họ còn có những người bạn mới wen,bạn sẽ thấy thật sự rất cô đơn......