niemdaunayaisansechoem87
01-10-2007, 01:29 AM
Có ai chơi au ko nhỉ nếu có nhờ chuyển giúp những dòng này tới ZzizacZ hộ. Thanks nhìu.
Tại sao lại cứ phải dày vò P? Tại sao lại cứ tìm kiếm lý do để trách cứ P? P không quên được quá khứ thì đó là lỗi tại P sao? Sao không một ai chịu hiểu, tất cả mọi người tất cả đều bảo quên đi có gì mà phải nhớ. Mọi người và cả K nữa đã ai thử một lần đặt vào vị trí của P. Ừ thì quên đấy, ừ thì nhớ để làm gì. Chả để làm cái gì cả nhưng không quên nổi. Cả một khoảng thời gian dài yêu nhau biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu là giọt nước mắt. Chả lẽ phủi tay một cái là quên hết hả? Mà tại sao lại cứ ko được nhớ đến, P muốn giấu nó vào sâu tận bên trong tim mình để mỗi lần nhớ đến lại lật ra xem. K và mọi người ko chịu hiểu. K trách cứ tại P làm K bùn, những dòng entry P viết cho người đó khiến K đau khổ. Ưm con người P chỉ được có như thế thui. P chả hợp với K đâu nếu yêu P mà chỉ khiến cho K bùn thì có lẽ... quên P đi là một điều tốt nhất. Một giải pháp mà sẽ khiến K vui hơn. Có thể lúc đầu sẽ buồn thật đấy, có khóc một chút xíu thật đấy nhưng tất cả sẽ qua mau thôi. Rồi K sẽ tìm được một người bên K, iu K và điều quan trọng nhất là chưa từng thích một người con trai khác hay là mối tình của họ chả phải đậm sâu. K đừng bùn nhiều vì P, P ko xứng đâu. Hiện giờ con tim của P vẫn thuộc về người ấy sẽ chẳng một ai có thể lấy đi được. Đã có lúc P nghĩ K có thể giúp P quên đi người đó nhưng hình như K chỉ làm P nhớ và liên tưởng đến người đó nhiều hơn mà thôi. Thông cảm cho P nha.
P hy vọng P và K sẽ vẫn có thể là những người bạn ko cần phải xóa nick như thế đâu K à. Nếu ko thể làm bạn với K được P cũng sẽ rất buồn. Mong K hiểu cho những gì P muốn nói
Tại sao lại cứ phải dày vò P? Tại sao lại cứ tìm kiếm lý do để trách cứ P? P không quên được quá khứ thì đó là lỗi tại P sao? Sao không một ai chịu hiểu, tất cả mọi người tất cả đều bảo quên đi có gì mà phải nhớ. Mọi người và cả K nữa đã ai thử một lần đặt vào vị trí của P. Ừ thì quên đấy, ừ thì nhớ để làm gì. Chả để làm cái gì cả nhưng không quên nổi. Cả một khoảng thời gian dài yêu nhau biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu là giọt nước mắt. Chả lẽ phủi tay một cái là quên hết hả? Mà tại sao lại cứ ko được nhớ đến, P muốn giấu nó vào sâu tận bên trong tim mình để mỗi lần nhớ đến lại lật ra xem. K và mọi người ko chịu hiểu. K trách cứ tại P làm K bùn, những dòng entry P viết cho người đó khiến K đau khổ. Ưm con người P chỉ được có như thế thui. P chả hợp với K đâu nếu yêu P mà chỉ khiến cho K bùn thì có lẽ... quên P đi là một điều tốt nhất. Một giải pháp mà sẽ khiến K vui hơn. Có thể lúc đầu sẽ buồn thật đấy, có khóc một chút xíu thật đấy nhưng tất cả sẽ qua mau thôi. Rồi K sẽ tìm được một người bên K, iu K và điều quan trọng nhất là chưa từng thích một người con trai khác hay là mối tình của họ chả phải đậm sâu. K đừng bùn nhiều vì P, P ko xứng đâu. Hiện giờ con tim của P vẫn thuộc về người ấy sẽ chẳng một ai có thể lấy đi được. Đã có lúc P nghĩ K có thể giúp P quên đi người đó nhưng hình như K chỉ làm P nhớ và liên tưởng đến người đó nhiều hơn mà thôi. Thông cảm cho P nha.
P hy vọng P và K sẽ vẫn có thể là những người bạn ko cần phải xóa nick như thế đâu K à. Nếu ko thể làm bạn với K được P cũng sẽ rất buồn. Mong K hiểu cho những gì P muốn nói