Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đọc xong gIÚP mình với<<Muốn Yêu thật khó...vì...>>Cho tui lời khuyên chân thành đi



lovely_boy
30-09-2007, 12:21 PM
:timvo: "YÊU LÀM CHI CƠ CHỨ"...Nhìu khi đã có lúc tui tự nhủ bản thân mình như thế...vì sau 1 mối tình đầu tiên đẹp đẽ nhưng lại hok đi được đến cuối con đường của tình yêu,(mối tình đầu đó đã đến với tôi khi tôi hoc 11).
Chuyện tình bùn ấy đã xảy đến với tui khi tôi học gần đến hết lớp 12 khi ấy đang chuẩn bi cho kì thi tốt nghiệp&đại học,lúc đó tui đã thực sự ngỡ ngàng trước lời nói chia tay của cô ấy (xin ko nói tên) lời nói ấy được thốt ra 1 cách rất khó khăn,ấy đã giải thích với tui lý do tại sao fải chia tay vì ấy mún dồn hết tâm trí cho kì thi quan trọng mang ý nghĩa của cả 1 cuộc đời...tui đã rất bất ngờ và ngay sau giây fút đó tui kịp hiểu chuyên j` đã xảy ra:" là từ h về sau 2 đứa sẽ..."Các bạn bít lúc đó tui như thế nào hok??, khi ấy tui đã cảm thấy nỗi bùn bã,hụt hẫng lấp đầy tâm trí tui như cứ mún đè lấy tui để được tràn ra bên ngoài,và tui đã cố gắng kìm nén để ko fải bật khóc.<Mối tình đầu thường là thế,rất đẹp đẽ nhưng mau chóng fai tàn>thế là tui đã chấp nhận lời chia tay của ấy bằng 1 lời nói thật đơn giản bởi 1 lí do thật simple chỉ là tui hok muốn làm cho ấy fải bận tâm,day dứt và chỉ mún tốt cho sau này mà thui ...thế thôi (Có fải lúc đó tui ngu lém fải hok??:xao: ko cố níu kéo t`yêu mà lai đi chấp nhận chia tay hả trời)...và có lẽ bi h tui ko thể nhớ chính xác từng lời,từng chữ của câu nói đóa,bởi đã hơn 2 năm trùi rùi..trí nhớ có hạn muh`< bi h tui đang hoc năm 2 CĐ rùi mà>nhưng đại loại là câu mà tui nói ra đó đã làm cho ấy được mãn nguyện,thế là tui và ấy từ đó sẽ đi theo 1 con đường riêng của mỗi người...THôi ko nhắc chuyện cũ nữa,tui đã gần wên rùi,tui nhắc lại chuyện bùn này tất fải có lí do của nó,lát nũa tui nói típ thì các bác sẽ hiểu ngay thui muh`
:thatall: THẾ NÊN BI H TÔI MỚI KÓ CHUYỆN ĐỂ NHỜ CÁC BÁC "TƯ VẤN" GIÙM CÁI :fi: :fi:
Trở lại với bi giờ,hiện tại tui đang học tai trường CĐ o Nha trang,học năm thứ 2 ùi.(19 tuổi òi)Có 1 vấn đề nan giải đây,tui đang "bị cảm" với 1 người bạn gái cùng chơi chung trong một nhóm...Chuyện là thế này,các bác nghe nhá::::::::(cho tui gọi bạn gái này=" ấy"nhé cho dễ nói chuyện nha)
Nhớ lần đầu gặp ấy,ấy đến nhà của cô bạn cùng lớp của tui chơi,lúc đó cả nhóm đang ở đó,tui chỉ mới "chân ướt chân ráo gia nhập" nhóm thui<trong nhóm chỉ có ấy là học khác lớp mà thui,ấy học lớp B,còn tui thì học lớp A>Lúc đó tui gặp ấy thật tình cờ,rồi sau đó ấy được 1 cô bạn trong nhóm dẫn đi chơi cùng lớp cũ của cô bạn đó trong một dịp tết năm ngoái (mùng 2 thì fải).Hôm đó ấy wa chở tui đi vì h.đó tui hok có xe,tui và ấy ko wen ai trong lớp cũ của cô bạn kia cả,thế là cả 2 mới nói chuyện với nhau<trước đó tui & ấy ít nói chuyện với nhau lém>nhưng hôm đó thì khác,2 đứa đã nói với nhau rất nhìu điều như thể tui và ấy đã wen nhau từ trước đó vậy..(hợp nhau wá) tui cảm thấy như vậy đó và h` như ấy cũng thế...Từ hôm đó về sau tui nhắn tin nói chuyện với ấy wa điện thoại,ban đầu thì cũng bình thường thui nhưng sau đó wa nhìu lần đi chơi chung cùng với nhóm,thì tui bít là tui đã thực sự thích ấy roài vì ấy rất zui zẻ,bề ngoài rất dễ thương và...rất nhìu điều nữa mà ấy đã làm tui fải wên ăn wên uống vì nhớ ấy mà thôi..Từ đó,lấy hết can đảm tui mới nhắn tin rủ ấy đi ăn tối và đi dạo biển chỉ mong được bên cạnh ấy thui,và ấy cũng đồng ý "trùi ui thật sung sướng bít bao nhiu" ấy đã nhận lời rùi...và cứ thế ngày lai ngày trôi wa,chúng tôi vẫn đi ăn và đi dạo,shopping rất vui vẻ,và khi đi chơi gặp mưa nữa tui và ấy đã chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa nhưng mái hiên bị lủng cả 2 bị ướt nhưng ấy ko ươt nhìu đâu vì tui đã đưa tay che hết cho ấy roài hehe..v.v..biết bao kỉ niệm đẹp và mỗi khi ấy gặp chuyện bùn ấy lại kể cho tui nghe,nghe xong tui đều cố chọc cho ấy cười để wên đi ~ chuyện bùn đó,mỗi khi đi chơi với nhau hay mỗi lần găp nhau tui đều cố gắng làm cho ấy vui chỉ mong sao cho ~ lần găp nhau đó sẽ là ~ fút giây hết sưc vui vẻ và hanh phúc...t`yêu đến thật tình cờ
Và cho đến hôm nay,tình cảm mà tui dành hết cho ấy đã ko còn chỗ nào để chứa đựng nữa rồi.Tui mún bày tỏ tình cảm của mình cho ấy bít là mình đã yêu ấy đến chừng nào nhưng dường như khó wá thậm chí là ko thể nói ra được lời nào cả,chắc vì do tui đã lo sợ một mối tình khác sẽ giống như mối tình đầu tiên vậy,rất đẹp và lãng mạng nhưng lai ko bền vững...Nhìu lúc tôi mún nói hết ~ j` mình suy nghĩ cho ấy bít nhưng ko thể,,,,,,,hichic,làm sao để tui có thể vượt wa nỗi lo sợ về đoạn kết của 1 chuyên tình cơ chư????????????
CÁC BẠN ƠI HÃY CHO MÌNH NHỮNG Ý KIẾN THẬT CHÂN THÀNH NHA.....ĐỂ CHO MÌNH CÓ ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CÓ THỂ BÀY TỎ ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA MÌNH DÀNH CHO "ẤY" NHÁ...............GIÚP MÌNH VỚI......CÁM ƠN CÁC BẠN NHÌU LÉM
THUI TUI NGỦ ĐÂY....BI H LÀ GẦN 1h30 SÁNG RỒI....MAI CÒN ĐI HOC NỮA..BIBI

:so_funny: Tình yêu đến thật tình cờ...Và cũng ra đi thật lặng lẽ :so_funny:

*_ PHONG HẠ _*
30-09-2007, 12:27 PM
dài quá nhỉ ! phải thoát ra cái bóng của cuộc tình cũ...đừng để những suy nghĩ cũ ( ý tớ nói là hoài niệm cũ ) lấn chiếm tinh thần. yêu phải biết nắm giữ. là con trai phải mạnh mẽ chứ.

lovely_boy
30-09-2007, 12:34 PM
Uhm,mình kúm ơn bạn nhìu nha vì đã cho mình lời khuyên bổ ích....
Mình sẽ ghi nhớ " làm con trai fải mạnh mẽ chứ" đúng hok?

lovely_boy
30-09-2007, 01:18 PM
:thatall: các bạn ơi cho mình thêm những lời khuyên bổ ích & kinh nghiệm nhé
:thatall: Mình đang cần gấp....thanks các bạn nhìu lém

*_ PHONG HẠ _*
30-09-2007, 01:36 PM
Uhm,mình kúm ơn bạn nhìu nha vì đã cho mình lời khuyên bổ ích....
Mình sẽ ghi nhớ " làm con trai fải mạnh mẽ chứ" đúng hok?

hihi....nói vaayjnhuwng ai cũng sợ cảm giác bị ngươi wf ấy từ chối. cái đó tớ hiểu nhưng con gái có ai đợi dc lâu đâu. đợi dài cổ mà hẻm chịu nói thì khổ lắm. ray rứt cả cho bạn và cả ngươi đó nữa. :wavey: