prEtty_lovE
30-09-2007, 06:47 AM
Vậy là mình đã chia tay được 18 ngày rồi đấy A ah!
E biết lần này là mình sẽ mất nhau mãi mãi. Lúc A nói A có người yêu mới, E đã cố kìm lòng mình để ko được khóc trước mặt A. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi quán nước E đã khóc, khóc như 1 đứa trẻ. Tại sao lại như thế? Tại sao chỉ xa E có một thời gian ngắn mà A dễ dàng quên E nhanh như vậy ư? Có lẽ E ko phải là đích cuối cùng để A dừng chân nhỉ. Những ngày qua E đã suy nghĩ rất nhiều , ảo mộng đã vỡ rồi. E cần phải đứng dậy tìm lại niềm vui trong cuộc sống. E tin rằng 1 ngày nào đó A cũng sẽ bị người ta bỏ rơi như A đã từng bỏ rơi E. Và khi ấy A còn đau khổ hơn E nhiều A yêu ạ ! ( Ko phải em trù A đâu nha ):sleepwell:
E biết lần này là mình sẽ mất nhau mãi mãi. Lúc A nói A có người yêu mới, E đã cố kìm lòng mình để ko được khóc trước mặt A. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi quán nước E đã khóc, khóc như 1 đứa trẻ. Tại sao lại như thế? Tại sao chỉ xa E có một thời gian ngắn mà A dễ dàng quên E nhanh như vậy ư? Có lẽ E ko phải là đích cuối cùng để A dừng chân nhỉ. Những ngày qua E đã suy nghĩ rất nhiều , ảo mộng đã vỡ rồi. E cần phải đứng dậy tìm lại niềm vui trong cuộc sống. E tin rằng 1 ngày nào đó A cũng sẽ bị người ta bỏ rơi như A đã từng bỏ rơi E. Và khi ấy A còn đau khổ hơn E nhiều A yêu ạ ! ( Ko phải em trù A đâu nha ):sleepwell: