tieuthusytinh15
30-09-2007, 03:28 AM
Để tôi định nghĩ từ Yêu cho các bạn coi ......
Trong lớp bạn ai là người giỏi toán
Giải giùm tôi bái toán tình yêu
Giải thuyết rằng tôi yêu anh ấy
Chứng minh rằng anh ấy cũng yêu tôi
Yêu làm 2 người hạnh phúc .................cũng đau buồn khi họ chia tay
Yêu làm người ta cảm giác như ở thiên đường ...... rồi đến lúc đẩy chúng ta xuống điện ngục
Yêu 2 ngưòi nói chuyện rất là cảm động .........nhưng lúc kết thúc thì toàn lời nói đau lòng
Yêu giúp ta vượt lên tất cả .......rồi cũng đến lúc lấy lại tất cả
Con trai yêu con gái bằng ánh mắt , con gái yêu con trai bằng lỗ tai ( con gái lỗ )
Khi yêu cả 2 đều hạnh phúc , nhưng lúc chia tay thì con gái đều là ngưòi đau khổ nhất , còn con trai đi tìm ngưòi khác ngay ( đồ khốn )
Khi yêu thì vui chỉ chiếm 30% trong khi đó nó làm mình buồn 70%
Khó ai định nghĩa dc tình yêu cho tui biết , phải làm thế nào để 2 ngưòi luôn hạnh phúc , làm sao , để mình khỏi phải đau khổ khi chia tay , làm sao để họ hok cỏn để ý ai khác khi đang bên ta , làm sao để họ yêu ta hết lòng . Làm sao làm sao ..........?
Đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu , nếu họ yêu ta thật lòng , thì ông tori72 đã sắp đặt họ chỉ là 1 trái tim ♥ yêu nhau đến chết thì thôi . Nhưng tại sao họ cứ hết nói yêu ngưòi này đến ngưòi kia .
Tốt nhứt nếu muốn yêu 1 ai đó , phải dám chắc là họ sẽ hok làm gì để ta buồn , luôn luôn làm ta vui và hoàn toàn tin tưởng là hok ai có thể chen vô ta dc , bạn có dám chắc .
Tình yêu giúp con ngưòi gắn kết như đôi dép , mất một ngưòi thì bên kia sẽ vô dụng
Tình yêu giúp con người gắn kết như bàn chải và kem , hok có 1 trong 2 thì cũng vô dụng
Tình yêu giúp con ngưòi ta gắn kết tất cả lại với nhau . nhưng cũng có thể chia lìa nhau
Vậy tại sao lúc đầu nếu bik trước thì đừng yêu
Vậy đừng ngu dại mà yêu 1 người khi chưa biết chắc người đó đã yêu mình như mình yêu họ , phải làm sao để có thể chắc là mình đã nắm toản bộ người đó .
♥Yêu là vậy♥
Trong lớp bạn ai là người giỏi toán
Giải giùm tôi bái toán tình yêu
Giải thuyết rằng tôi yêu anh ấy
Chứng minh rằng anh ấy cũng yêu tôi
Yêu làm 2 người hạnh phúc .................cũng đau buồn khi họ chia tay
Yêu làm người ta cảm giác như ở thiên đường ...... rồi đến lúc đẩy chúng ta xuống điện ngục
Yêu 2 ngưòi nói chuyện rất là cảm động .........nhưng lúc kết thúc thì toàn lời nói đau lòng
Yêu giúp ta vượt lên tất cả .......rồi cũng đến lúc lấy lại tất cả
Con trai yêu con gái bằng ánh mắt , con gái yêu con trai bằng lỗ tai ( con gái lỗ )
Khi yêu cả 2 đều hạnh phúc , nhưng lúc chia tay thì con gái đều là ngưòi đau khổ nhất , còn con trai đi tìm ngưòi khác ngay ( đồ khốn )
Khi yêu thì vui chỉ chiếm 30% trong khi đó nó làm mình buồn 70%
Khó ai định nghĩa dc tình yêu cho tui biết , phải làm thế nào để 2 ngưòi luôn hạnh phúc , làm sao , để mình khỏi phải đau khổ khi chia tay , làm sao để họ hok cỏn để ý ai khác khi đang bên ta , làm sao để họ yêu ta hết lòng . Làm sao làm sao ..........?
Đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu , nếu họ yêu ta thật lòng , thì ông tori72 đã sắp đặt họ chỉ là 1 trái tim ♥ yêu nhau đến chết thì thôi . Nhưng tại sao họ cứ hết nói yêu ngưòi này đến ngưòi kia .
Tốt nhứt nếu muốn yêu 1 ai đó , phải dám chắc là họ sẽ hok làm gì để ta buồn , luôn luôn làm ta vui và hoàn toàn tin tưởng là hok ai có thể chen vô ta dc , bạn có dám chắc .
Tình yêu giúp con ngưòi gắn kết như đôi dép , mất một ngưòi thì bên kia sẽ vô dụng
Tình yêu giúp con người gắn kết như bàn chải và kem , hok có 1 trong 2 thì cũng vô dụng
Tình yêu giúp con ngưòi ta gắn kết tất cả lại với nhau . nhưng cũng có thể chia lìa nhau
Vậy tại sao lúc đầu nếu bik trước thì đừng yêu
Vậy đừng ngu dại mà yêu 1 người khi chưa biết chắc người đó đã yêu mình như mình yêu họ , phải làm sao để có thể chắc là mình đã nắm toản bộ người đó .
♥Yêu là vậy♥