Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh nhớ



Gió_ấm
30-09-2007, 02:54 AM
Trong lòng ta nhớ vu vơ
Trong lòng ta nhớ vần thơ thủa nào
Trong tim ta nhớ cồn cào
Nhớ người con gái thủa nào yêu ta
Giớ người đang ở nơi xa
Hay trăng trong trai tim ta nhớ người
:wavey:

loan_thichmongmo89
10-10-2007, 06:47 AM
đừng buôn ơi hởi tuyệt tình
em đây xin nguyện một long yêu anh

Đa Tình Cô Nương
10-10-2007, 07:40 AM
Xa xôi vẫn nhớ về chàng
Khuân mặt đáng yêu của chàng ghét ghê
Gặp anh em muốn đi về
Nhưng rồi nỗi nhớ lê thê trong lòng

Gió_ấm
10-10-2007, 09:13 AM
Biết người ta chẳng biết chi
Mà sao thơ lai lâm li men tình
trót yêu xin hãy chân tình
Đừng như ong bướm rập dình lại bay

Em ơi một tấm thân này
Hao mòn ngày tháng đọa đày bi ai
U sâu bao phủ đời trai
Cũng mong có được một ai chân tình

loan_thichmongmo89
12-10-2007, 04:54 AM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
thơ anh viết hay thế còn gì
hổng như em viết tệ quá trời

giangtuantuong
12-10-2007, 10:49 AM
Nhớ sao nỗi nhớ vẩn vơ
Nhớ sao nhớ mãi vần thơ ngày nào

nhoccon_118
13-10-2007, 03:40 AM
Tuyệt tình nhớ vần thơ
Nhớ người con gái mộng mơ hả người
Vậy mà nhóc nhỏ lại mơ
Rằng tuyệt tình ấy cứ bơ vơ mãi nà ! :)

lucbinhtimvn
13-10-2007, 10:33 AM
Biết Người chỉ nói vậy thôi
Mà sao Ta mãi vu vơ... đợi chờ
Biết rằng tình ấy...tình khờ
mà sao Ta mãi dệt hoài giất mơ...

Gió_ấm
13-10-2007, 06:32 PM
Người chờ ta cũng vậy thôi
Cô đơn một cõi tỉnh rồi lại mơ
Người chờ chờ những vần thơ
Còn ta mơ mộng mộng mơ bóng ngươi

kimanhvang
16-10-2007, 01:03 AM
Tình yêu là một món quà hư ảo
Biết bao giờ có đươc trọn trái tim?
Trong giấc mơ có được tình nồng thắm
Khi tỉnh rồi chỉ còn là khói bay...

Gió_ấm
16-10-2007, 07:32 PM
Anh nhớ anh cũng tưng yêu
Như điên như dại sớm chiều ngẩn ngơ
Anh nhớ trong những vần thơ
Tinh tràn trang vở giấc mơ ngọt ngào
Anh nhớ đêm ấy không sao
Nói lời vĩnh biệt lệ trào trong tim
Anh nhớ anh đã đắm trìm
Tháng ngày đen tối lặng im một mình
Anh nhó anh đã tuyệt tình
Nhưng giờ anh nhớ bóng hình người xa

tjetdjetlangtu
18-10-2007, 03:31 AM
cam on doi moi sang mai thuc day ta dc them ngay nua de yeu thương

tanachan_yaka
18-10-2007, 07:23 AM
đại dương xanh muôn ngàn con sống vỗ
nỗi nhớ anh như sóng vỗ cát vàng
trong sóng cả âm vang một nổi nhớ
không bao giờ biến mất qua thời gian

ma_cô
10-11-2007, 01:36 AM
:fi: bé ơi nếu có yêu anh
nói ra để biết anh còn sang chơi

bé ơi nếu có yêu anh
nói ra để biết anh còn sang chơi

kimanhvang
10-11-2007, 02:16 AM
Chơi gì hả bé bé ơi
Sang trơi vui cả góc trời heo may
Ngày mai bé có biết không?
Ngày mai ta sẽ chẳng hồng tuổi xanh ?

Gió_ấm
10-11-2007, 04:00 AM
Anh nhớ là em nói yêu anh
Mà sao hờ hững chẳng chân thành
Chỉ là phút chốc lòng thấy lanh
Buột mồm nên lỡ nói yêu anh

nguyentrungnhi
10-11-2007, 10:53 PM
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!

baby_gỉrl_11
15-11-2007, 04:47 AM
Nhớ người, người nào biết,
Thương người, người nào hay