Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày anh đến...!



tinhemlabienrong17
30-09-2007, 02:53 AM
Ngày anh đến nắng chiều vàng rơi rớt!
Gió se lòng mưa lớt phớt bay bay!
Ôi! chiều nào ý nghĩa tựa chiều nay
Anh đã đến trên tay tờ thư cũ
Buồn hay vui mà lòng tôi tự nhủ!...
Như thế là cũng đủ phải không anh?!....

kyniem1989
30-09-2007, 06:09 AM
anh sẽ và mãi ở bên em
ở những lúc khi em buồn em khóc
như vậy là chưa đủ phải ko em...??
anh còn muốn bên em nhiều hơn nữa
những lúc buồn kể cả lúc vui tươi
chỉ bên em đối với anh chưa đủ
anh còn phải nhìn em hạnh phúc nửa em ơi...

tinhemlabienrong17
09-10-2007, 07:35 PM
thế thì anh quá vô tình
thấy em đau khổ một mình anh vui!
em buồn em khổ ngậm ngùi
tình em trao gửi nhầm rùi sao anh?

kurawa
10-10-2007, 02:32 AM
anh đây đâu phải vô tình
vẫn luôn nhớ đến ân tình ngày xưa
em buồn..anh khóc như mưa
em về...có thấy đường xưa anh chờ

Đa Tình Cô Nương
10-10-2007, 07:28 AM
ngày anh đến mùa xuần về đón tết
nhưng thu sang tình mình chấm hết
con tim em giờ đây đã mỏi mệt
tuyết rơi, đông về, hồn em chết.

supper_can
10-10-2007, 04:08 PM
lá thư cũ ngày xưa đâu còn nữa
bởi bây giờ dĩ vãng đã phai mau
luyến tiếc làm chi.. thêm xót mối tình đầu
tại ta ngốc.. nên tình yêu đánh mất
có lẽ em chưa từng yêu chân thật
chỉ coi tình như nhựng trò chơi
trò chơi ái tình..chỉ thế mà thôi
tôi quá ngốc.. coi tình như có thật
Bữa tiệc nào không lời từ biệt
trò chơi nào chẳng có kẻ thua...?


=> tho cua? da tinh` ko^ nuong nghe hay phe^t' .! ^________^

sangsang
10-10-2007, 06:27 PM
Ngày anh đến đông về sao ấm áp
Trái tim em xao xuyến nhịp yêu thương
Ngày anh đến soi sáng khắp nẻo đường
Là em biết đến hương yêu tình ái

kurawa
11-10-2007, 08:04 AM
ngày em đến muôn ngàn sao lấp lánh
nhưng em đi muôn ánh sáng nhạt nhoà
ngày em đến muôn ngàn hoa đưa lối
nhưng em đi cây cối cũng héo tàn

cô bé mắc nai
11-10-2007, 04:33 PM
Ngày anh đến , hoa trải vàng ngập lối
Cát mền ra , cỏ tự ngã mình chào
Gio' trên cao tan biến nơi nào
Nhường mây trắng tinh nguyên - cười khúc khích

Ngày anh đến , bình minh chợt sáng
Ánh hoàng hôn chạy trốn biệt nơi nào
Hàng me xanh , ôi thắm đượm tình
Phượng vụt nỡ , chào anh lời tình tự

Ngày anh đến , con chim vàng chợt hát
" Chúc mừng anh , xuân mãi mãi bên người "
Em tức cười , cảnh , cỏ , lá , hoa tươi
Sao như biết vì em cùng chia sẻ

Ngày anh đến , tim dại khờ bập bẹ
Tập tành yêu , khe khẻ nói cùng người
Dù một lần , anh đến để chung vui
Còn hơn vĩnh viễn , chờ anh muôn kiếp