Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Buồn Nhớ em



Cold4coL.raiN
29-09-2007, 10:28 PM
Mưa có rơi
Tình anh vẫn thế
Em lạnh lùng chìm vào lãng quên
Em bít chăng anh ngồi đây vẫn mong đợi

Tiếc thương cho cuộc tình mà anh tưởng đã phôi pha
Nhớ
Chuyện ngày xưa đó có em và anh
Mình cùng bên nhau sống trong mộng mơ
Với anh
Tình nồng muôn thửơ mãi chờ em
Chiếc nhẫn ngày xưa anh còn đó
Chỉ có điều nó chẳng có người đeo
Giờ thì
Với anh thì tình đầu chưa nguôi mất
Chỉ có em đã quên một dòng sông
Để cho anh lời dối gian chân thành
Anh bít rằng Hoa Bằng Lăng anh đó
Đành ngậm ngùi mãi sống bằng niềm tin
Và tiếc thương tình như lá bay xa