PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngày xưa.................................



thaingocdaly2006
29-09-2007, 08:28 AM
ngày xưa hạnh phúc bao nhiêu , bây giờ khổ sở bấy nhiêu

ngày xưa ăn 1 con cá nướng trui ngon ơi là ngon............bây giờ ngồi nhìn tô canh lạnh lẽo , lòng buồn khôn xiết

con cá ấy 2 đứa câu cả ngày trời ,..............chuyện bình thường ý mà , ngày nào chả vui như thế !! còn bây giờ kím 1 ngày như thế thì xa vời và hoài mộng...............

có bao nhiêu thời gian hạnh phúc trên đời , hình như em đã sử dụng hết thì phải.............

----------bây giờ anh ở nơi nào nhỉ , nhưng dù nơi nào đi nữa thì , anh cũng đã trở thành người khác--------

SoNicGer
29-09-2007, 08:43 AM
giống bài thơ tình buồn quá trời

thangnhocconlauca
29-09-2007, 08:45 AM
thèm con cá nướng wa đi mất , đừng buồn nữa bữa nào có dịp mỉnh rủ bạn đi anh cá nương hen

thaingocdaly2006
01-10-2007, 07:24 AM
cuộc tình 2 cái vô ân....................

Đời
01-10-2007, 08:14 AM
hic hic đang bùn đọc càng bùn hơn

kangjiro
01-10-2007, 08:44 AM
sao từ cá nướng mà chuyển wa tô canh kỳ vậy

-:-ChipChip-:-
01-10-2007, 09:59 AM
eN mẶn tẤt nhIn ngOn hƯn eN chAy gỒi :sr:

thaingocdaly2006
01-10-2007, 11:10 PM
ừ có phải chi ăn mặn mà cảm thấy ngon !! thì ăn mặn cũng tốt !