Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mãi yêu mình anh...



beyeuchu
29-09-2007, 07:51 AM
Một ngày bất ngờ, anh nhẹ nhàng đến k báo động, anh mang theo cả 1 trái tim tràn đầy tình yêu thương đặt vào tâm hồn em với những nụ cười đầy thánh thiện.
Em nhận ra điều này ngay những buổi đầu gặp gỡ, em có thể nhìn thấu vào sâu thẳm tình yêu của anh - 1 tình yêu sâu lắng & chân thành.
Em đón nhận k 1 chút đắn đo, nghi ngờ, dù em là người khó tin vào 1 ai & khó ban phát cho ai tình cảm chân thành từ đáy lòng mình.
Vì “trần gian” này biết ai là người có trái tim đen hay đỏ nên em tự hỏi, tại sao em dễ dàng tin vào anh, tin vào 1 người mà em chưa biết sẽ đối xử thế nào với riêng em.
Có lẽ bởi tình yêu của anh biết nói đấy anh à & vì trái tim em biết lắng nghe tình yêu anh nói gì. Em nói k sai chứ anh?.

Em sẽ mãi yêu anh dù trong kiếp này tình yêu mình k có chỗ đứng, k được chấp nhận như những người yêu nhau. Nhưng trong tận đáy sâu của tim của chúng ta, nó đang được đặt ở 1 vị trí trang trọng nhất. Vậy cũng đủ lắm rồi, phải k anh?

-:-ChipChip-:-
29-09-2007, 07:55 AM
tÌnh êU hOh cÓa chỖ đỨNg ưH :rain:

thangnhocconlauca
29-09-2007, 08:47 AM
đúng đó em ah , cứ vậy đi ha

Đời Nghèo Đi BMW
29-09-2007, 11:45 PM
Một ngày bất ngờ, anh nhẹ nhàng đến không báo động, anh mang theo cả một trái tim tràn đầy tình yêu thương đặt vào tâm hồn em với những nụ cười đầy thánh thiện. Em nhận ra điều này ngay những buổi đầu gặp gỡ, em có thể nhìn thấu vào sâu thẳm tình yêu của anh - một tình yêu sâu lắng và chân thành. Em đón nhận không một chút đắn đo, nghi ngờ, dù em là người khó tin vào một ai và khó ban phát cho ai tình cảm chân thành từ đáy lòng mình. Vì “trần gian” này biết ai là người có trái tim đen hay đỏ nên em tự hỏi, tại sao em dễ dàng tin vào anh, tin vào một người mà em chưa biết sẽ đối xử thế nào với riêng em. Có lẽ bởi tình yêu của anh biết nói đấy anh à và vì trái tim em biết lắng nghe tình yêu anh nói gì. Em nói không sai chứ anh?.

Em sẽ mãi yêu anh dù trong kiếp này tình yêu mình không có chỗ đứng, không được chấp nhận như những người yêu nhau. Nhưng trong tận đáy sâu của tim của chúng ta, nó đang được đặt ở một vị trí trang trọng nhất. Vậy cũng đủ lắm rồi, phải không anh?
Vị trí đó đã đủ chưa vây?
Vụ này có vẻ căng đây :(