Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi đến em , cô bé của anh !!!!!!!!



(¯`°•.¸¤_KEN_PRO_¤¸.•°´¯ )
29-09-2007, 12:10 AM
Có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này của anh vì đơn giản em không hề biết anh có tham gia forum này.................. đã 7 ngày anh không gặp em , ở nơi đây anh cảm thấy rất cô đơn , và lạnh lẽo.............. không có em bên cạnh anh biết rằng mình phải luôn bước về phía trước , nhưng có một cảm giác hụt hẫng trong tâm hồn anh em ah ,.............. anh đã rất hy vọng em sẽ nói lời yêu trước sự chân thanhy2 của trái tim anh ,............nhưng em đã hy sinh cho học tập , tất nhiên đó là chuyện rất tốt vì anh rất ,muốn gặp lại em trên giảng đường ,.............. anh sẽ chờ đợi , 2 năm đâu có dài với tình yêu phải không em ,............. và vì thế 7 ngày cũng chả có ý nghĩa ji` , bước tiếp ken ơi , anh sẽ chờ em.......... cố lên cô bé của anh.....................

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
29-09-2007, 01:19 AM
7 ngày và 2 năm :hihi:Tình yêU là chỜ đỢi mà anh :) cỐ lên nhé :)

Đời Nghèo Đi BMW
29-09-2007, 03:11 AM
hix! 7 ngày anh ngồi đếm thời giây :(: Sao mà đầu nâu thế hix.

(¯`°•.¸¤_KEN_PRO_¤¸.•°´¯ )
30-09-2007, 04:53 AM
oài , 7 ngày , 2 năm , bao nhiêu ken cũng đợi , ^^!.........

thangnhocconlauca
30-09-2007, 07:44 AM
yêu nhau mấy núi cũng leo , mấy sông cũng lội , nhà lầu anh hổng dám leo. yêu đến cỡ đó thì thời gian có 2 năm ăn nhằm gì , đến chết cũng đợi......