Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy



kimanhvang
28-09-2007, 08:05 PM
Hãy cho em một đôi làn hương ấm
Biến tâm hồn lạnh lẽo thành ngát hương
Hãy cho em một đôi dòng tình lệ
Đến bên em trong giá lạnh mùa đông

ngangtangcongtu
01-10-2007, 10:37 PM
Hãy cho tôi tâm hồn thanh thản
Để tình yêu cho sách vở học hành
Hãy cho tôi dược yêu như tình bạn
Như ngày đầu ta mới gặp nhau

kurawa
03-10-2007, 02:01 AM
hãy cho tôi cả hai điều trọn vẹn
cả tình yêu,cả mơ ước học hành
để tôi làm đôi cánh chim dang rộng
đưa em lên xa tít với trời cao