Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu Biết



Ti gôn trắng
28-09-2007, 07:33 PM
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ?
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

(Trích thơ TTKh)

kimanhvang
28-09-2007, 08:10 PM
sắc ti gôn sẽ mãi còn thắm lại
mãi mãi còn tồn tại đến muôn đời
như tình kia mãi mãi còn ướt lệ
mãi tồn tại với năm tháng thời gian

player
12-10-2007, 10:23 PM
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ?
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

(Trích thơ TTKh)

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trái tim anh sẽ tan thành bọt sóng
Lòng quặng đau nhưng vẫn cố mĩm cười
Chúc em hạnh phúc với người em đã chọn

langtukiem87
13-10-2007, 09:44 PM
nếu biết người sang ngang từ lúc đó
tội nguyện mình sẽ mãi cố quên em
để cho hết nhớ nhung người phụ bạc
kết thúc kiếp đời phải khổ vì em