Xem đầy đủ chức năng : CÔ ĐƠn !
*_ PHONG HẠ _*
28-09-2007, 12:13 PM
Ta hỏi đời ta là ai trên thế gian này. Thế giời quanh ta thật buồn , lòng ta trống trải ko ai hiểu. KO một nơi ta có thể gửi gắm tâm tình. Ta nhận ra rằng...nguời đó đã mất và ta ko còn là chính mình nữa. NỤ cuời ngày xưa mãi mãi vào quên lãng. Ta chợt nhận ra một điều....một nỗi CÔ ĐƠN bao trùm quang ta. Ngày từng ngày trôi qua...trái tim ta vẫn lạnh giá và trống trải. Ta sợ cảm giác này. Ta nhớ về ngyaf xưa vui chơi hồn nhiên...ko một nỗi muộn phiền. Ta nhớ về ngày xưa...khoé mắt ta cay , ta nhận ra rằng. Một lần nữa ta lại khóc.1
Lãnh Huyết Tử Xà
28-09-2007, 03:29 PM
Cô Mạnh... như thế lày...
Trên con đường thênh thang muh chúng ta đang bước đi... dễ dàng gì quên đi khi quá khứ quay về? nhất là vào những khi trái gió trở trời thì vết cắt càng thêm nhức nhối... Nhưng khi người ta quyết tâm từ bỏ nó... thì chuyện ấy chỉ còn là những ký ức xa xưa, vì chúng ta chẳng còn biết hiện tại nó ra thế nào, tương lai nó đi về đâu... Thế thì, cứ bước đi vì chính bản thân mình :D
thangnhocconlauca
29-09-2007, 07:58 PM
Ta hỏi đời ta là ai trên thế gian này. Thế giời quanh ta thật buồn , lòng ta trống trải ko ai hiểu. KO một nơi ta có thể gửi gắm tâm tình. Ta nhận ra rằng...nguời đó đã mất và ta ko còn là chính mình nữa. NỤ cuời ngày xưa mãi mãi vào quên lãng. Ta chợt nhận ra một điều....một nỗi CÔ ĐƠN bao trùm quang ta. Ngày từng ngày trôi qua...trái tim ta vẫn lạnh giá và trống trải. Ta sợ cảm giác này. Ta nhớ về ngyaf xưa vui chơi hồn nhiên...ko một nỗi muộn phiền. Ta nhớ về ngày xưa...khoé mắt ta cay , ta nhận ra rằng. Một lần nữa ta lại khóc.1
Ta cũng nhận ra rằng cho dù thế nào đi nữa thì ta vẫn phải sống ,mà phải sống tốt hơn , phải mạnh mẽ hơn để bù đắp cho con tim đã vì suy nghĩ của chính ta làm cho nó đau , và để cho thèng kia bít rằng , không có anh thì tui còn thoải mái và nhẹ người hơn
Ken2No
30-09-2007, 08:34 AM
đó sẽ là cái cảm giác kinh khủng nhất mà đấng tạo hóa ban cho con ngươi...........
*_ PHONG HẠ _*
30-09-2007, 11:47 AM
Ta cũng nhận ra rằng cho dù thế nào đi nữa thì ta vẫn phải sống ,mà phải sống tốt hơn , phải mạnh mẽ hơn để bù đắp cho con tim đã vì suy nghĩ của chính ta làm cho nó đau , và để cho thèng kia bít rằng , không có anh thì tui còn thoải mái và nhẹ người hơn
cảm ơn bạn nhé nhưng nhân vật ra đi mãi mãi kia ko phải là tên nào hết mà là 1 nguoiwf bạn...rất thân....mà thôi.
Cô Mạnh... như thế lày...
Trên con đường thênh thang muh chúng ta đang bước đi... dễ dàng gì quên đi khi quá khứ quay về? nhất là vào những khi trái gió trở trời thì vết cắt càng thêm nhức nhối... Nhưng khi người ta quyết tâm từ bỏ nó... thì chuyện ấy chỉ còn là những ký ức xa xưa, vì chúng ta chẳng còn biết hiện tại nó ra thế nào, tương lai nó đi về đâu... Thế thì, cứ bước đi vì chính bản thân mình :D
nam ơi nếu dàng vậy thì Anh ta đây phải buồn. vấn đề là muốn thoát ra cung khó lắm. man chỉ cho Anh làm sao thoát ra dc đi?
*_ PHONG HẠ _*
30-09-2007, 12:00 PM
Mùa mưa đến làm ta có cảm giác càng nhớ về kỷ niệm xưa hơn. Ta thầm cảm ơn anh đã mang lai cho ta niềm vui. Đối với ta đó là niềm vui , niềm an ủi rất to lớn vì cõi lòng ta luôn luôn trống vắng. Ta biết một khi con nguoiwf ta dính vao yêu thương là khổ lắm...nhưng bít sao dc.....ta vẫn ychik anh dù anh lạnh lùng với ta cũng đươc. Khi thấy anh online...ta vui lắm...trái tim ta nhảy phẵng lên.....rồi lại bị anh ghìm nghỉm xuống. thế mới đau.
Anh thuộc loài đồng vật ít nói , lạnh lùng và bí mật lắm. tình cảm của anh như thế nào e còn chẳng hiểu dc tí gì hết. E ko bik trong trai tim anh e o vi tri nao? câu hỏi nà có anh và thánh mới chả lời dc. Đúng là hận đời thật mà !
Lãnh Huyết Tử Xà
02-10-2007, 02:34 AM
loài động vật ít nói :rain:... nghe xong chắc anh chàng kia ắt xì chết lun :rain:
thoát ra như thế nào thì... tớ cũng bó tay...
nói chung đễ thoát ra thì cần phải có quyết tâm...
nếu tâm ma ko loại bỏ được thì sao thành chánh quả :D
*_ PHONG HẠ _*
04-10-2007, 05:16 AM
loài động vật ít nói :rain:... nghe xong chắc anh chàng kia ắt xì chết lun :rain:
thoát ra như thế nào thì... tớ cũng bó tay...
nói chung đễ thoát ra thì cần phải có quyết tâm...
nếu tâm ma ko loại bỏ được thì sao thành chánh quả :D
thế mà hắn chả chịu chết...thế mới đau:so_funny:
thaihuyentran
04-10-2007, 07:16 AM
Sao lại nói vậy chứ
thi_dien
04-10-2007, 05:39 PM
huynh mới cô đơn nè kaaaaaaaaaaaa ôi văn chương của huynh đi đâu rùi hic hic
gió_đi_hoang
04-10-2007, 09:53 PM
Có người nói : " cô đơn là tập quen dần với cái chết "...vậy mà rất nhiều người đang bước về phía trước trong nỗi cô đơn như thế .
Nỗi đau nào rồi cũng phải lãng quên...gió sẽ lại thổi về những miền đất lạ... anhmanh hãy tin như thế nhé bạn !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.