Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Anh



huyencom
28-09-2007, 12:49 AM
"Một mùa thu nho nhỏ
Anh của em đâu nhi?
Đêm nay trăng sáng tỏ
Anh có thấy chị Hằng?
Chị đang cười đó Anh
Chị thường hay bảo
Anh la người đẹp nhất
Đẹp nhất trong đời Em
Điều đó liệu có phải
Anh hỏi lại chị Hằng
Em hiểu chị nói vậy
Anh ơi Anh có hiểu
Tấm lòng Em đã chọn
Cứ ngụ trong tim Anh
Anh cho Em ngủ đó
Em sẽ ngủ thật say
Khi nào Anh gọi cửa
Em sẽ dậy liền ngay
Chỉ đợi Anh mà Thôi
Anh ơi Anh đã hiểu
Những gì em đã nói
Đó là lời chân tình
Em muốn lói bấy lâu
Nay Em nhờ có
Hoa học trò yêu
Em đã nói tất cả
Anh ơi Anh có hiểu
Mãi mãi em bên Anh
Cùng anh đi đến cùng
Anh ơi Anh đồng ý
Nhé Anh! Mãi nhé! "

Anh ơi trời mưa to lắm, Anh đội ô đi nhé! Không về lại ốm nhé Anh!
:rain:
Thơ tôi là thơ con cóc,tôi chẳng biết viết gì để diễn tả với người ấy. Vậy tôi nhờ Hoa học trò gửi tới những dòng chữ nhỏ tới người tôi yêu. Tôi chỉ muốn gọi to tên anh ấy thật to những lúc tôi nhớ Anh. Tuy tôi và Anh có ở gần nhau nhưng chỉ nghe tin Anh về thôi là tôi thật là tuyệt vọng không biết xa Anh rồi tôi sống thế nào đây, chắc tôi khppng chịu được mất vì thiếu Anh. Cảm ơn các bạn đã nói chuyện cùng tôi!

tran_kimanh
28-09-2007, 01:08 AM
Kim ANh bóc tem cho bạn nhé :huglove: chúc bạn vui vẻ :huglove:

LIBRA*
28-09-2007, 03:55 AM
ngừi iu ấy nà ai :rain: chúc hai ngừi hạnh phúc nha :huglove: