PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ Ơi !!!



cô bé mắc nai
27-09-2007, 03:44 PM
Nhỏ đừng ghẹo làm ta mắc cở
Đừng chạy theo phá phách ta luôn
Đừng nhè khóc đòi ta cho kẹo
Me rồi xoài cóc ổi mận bơ

Nhỏ đừng nháy mắt khi ta gặp
Bất chợt con tim , thấy xao lòng
Đừng bày đặt thơ tình trao gởi
Ta còn khờ , chờ đợi mãi luôn

Nhỏ đừng phá , váy hồng váy tím
Áo dài ban sơ có phải đẹp không?
Đừng trao chuốt làm mình sáng chói
Bao kẻ nhìn tim ta rụng mất thôi !

Nè, nhỏ nhớ đừng nên trao gởi
Địa chỉ nhà số điện thoại nha chưa
Ta không thích ai nhìn nhỏ hết
Một mình ta thôi nhé , nhỏ ơi !!!

Mr.Ngọc
30-09-2007, 07:29 AM
À anh biết giờ em đang còn nhỏ
Chỉ thích kẹo me và cả cóc ổi xoài
Em không thích mấy cái trò đùa dai
Của mấy anh lớn vì giờ em còn bé

Phải không em còn trong vòng tay Mẹ
Em chẳng cần chi những rắc rối của cuộc đời
Em chẳng cần gì dù đã tuổi đôi mươi
Em còn bé và vì em còn bé

cô bé mắc nai
09-10-2007, 05:42 PM
Bé khóc nhè ! danh từ anh trêu chọc
Nhỏ đâu khờ , không biết đấy là yêu
Nhưng cố tình nhỏ bỏ lững câu thơ
Cho anh kiếm , một vùng kỷ niệm

Bé ác quá ! Nhìn anh sắp khóc
Mà chẳng ngưng cười giỡn tình yêu
Nhỏ đành thôi , buông súng , đạn , gươm
Làm thành chấn , giữ mình sa ngã !!!!!!!!

hoamytrang
11-10-2007, 02:07 AM
từ khi đất trời muôn ngã
gặp lại đây ánh rớt bình minh
trăng soi đáy nứơc còn chờ mắt nai
trăng tròn viên kính ánh mắt ai
thanh thảo