girl_no_cute
27-09-2007, 01:57 AM
0x à!
Bx xin lỗi,xin lỗi về tất cả những gì mà Bx đã gây ra cho 0x , Bx hok hề xứng đáng với t/c mà 0x lun dành cho Bx trong thời gian wa. Bx bít từ trước đến nay 0x lun là người wan tâm chăm sóc và là người iu thương Bx nhìu nhất , thế nhưng Bx lại hok thế đáp lại những tình cảm mà 0x đã dành cho Bx được. Bởi trong tim Bx từ trước đến nay vốn hok hề có 0x.Tất cả những việc 0x đã làm vì Bx , Bx lun bít,lun hiểu thế nhưng Bx lại giả vờ như hok bít,hok hỉu gì ,những lúc như thế Bx bít 0x rất buồn nhưng thật lòng Bx hok còn cách nào # bởi vì Bx hok muốn tạo cho 0x thêm những hy vọng mỏng manh. Đã bao lần Bx mún nói lời " chia tay " , mún rời xa 0x thế nhưng 0x lại hok bao giờ để cho Bx có thể làm được điều đó. Những ngày wa Bx bít dù hok nói ra nhưng 0x vẫn lun lo lắng cho Bx rất nhìu. Nhưng 0x ơi ! 0x càng wan tâm Bx bao nhiu thì Bx lại càng cảm thấy chán nản và mệt mỏi hơn thui. Đã có lúc Bx mún ra đi ,mún wen tất cả ,mún chũng mình chia tay nhưng tất cả lại hok thể nào chiến thắng được ánh mắt nồng nàn và yêu thương của 0x. Mỗi khi thấy vẻ mặt lo âu của 0x khi Bx gặp chuyện hok may thì ánh mắt đó của 0x như thắt chặt tim gan Bx lại để cho mỗi khi muốn ra đi thì ánh mắt ầy làm cho bước chân Bx hok sao cất lên nổi.Nhưng 0x ơi ! dù có thế nào thì sớm muộn Bx cũng fai ra đi,cũng fai xa 0x bởi Bx hok thể nào ở bên ` người mà trong tim Bx hok hề có người ấy . Xin 0x hãy wen Bx đi và hãy hỉu rằng trái tim có những lý lẽ riêng của nó. Xin 0x hãy lun tin rằng hok fai Bx vô tình hok bít đến tình cảm của 0x đâu mà tất cả.....tất cả những gì 0x làm cho Bx , Bx đều bit hết, vì thế hơn ai hết Bx cũng mong trái tim mình có hình bóng 0x nhưng Bx lại hok thể làm được điều đó. Thật lòng Bx mong 0x sẽ được hp bên người con gái khác ( mà hok fai Bx) Rồi ngày mai Bx hi vọng người con gái đến sau Bx sẽ yêu 0x chân thành hơn Bx !!!!
Bx xin lỗi,xin lỗi về tất cả những gì mà Bx đã gây ra cho 0x , Bx hok hề xứng đáng với t/c mà 0x lun dành cho Bx trong thời gian wa. Bx bít từ trước đến nay 0x lun là người wan tâm chăm sóc và là người iu thương Bx nhìu nhất , thế nhưng Bx lại hok thế đáp lại những tình cảm mà 0x đã dành cho Bx được. Bởi trong tim Bx từ trước đến nay vốn hok hề có 0x.Tất cả những việc 0x đã làm vì Bx , Bx lun bít,lun hiểu thế nhưng Bx lại giả vờ như hok bít,hok hỉu gì ,những lúc như thế Bx bít 0x rất buồn nhưng thật lòng Bx hok còn cách nào # bởi vì Bx hok muốn tạo cho 0x thêm những hy vọng mỏng manh. Đã bao lần Bx mún nói lời " chia tay " , mún rời xa 0x thế nhưng 0x lại hok bao giờ để cho Bx có thể làm được điều đó. Những ngày wa Bx bít dù hok nói ra nhưng 0x vẫn lun lo lắng cho Bx rất nhìu. Nhưng 0x ơi ! 0x càng wan tâm Bx bao nhiu thì Bx lại càng cảm thấy chán nản và mệt mỏi hơn thui. Đã có lúc Bx mún ra đi ,mún wen tất cả ,mún chũng mình chia tay nhưng tất cả lại hok thể nào chiến thắng được ánh mắt nồng nàn và yêu thương của 0x. Mỗi khi thấy vẻ mặt lo âu của 0x khi Bx gặp chuyện hok may thì ánh mắt đó của 0x như thắt chặt tim gan Bx lại để cho mỗi khi muốn ra đi thì ánh mắt ầy làm cho bước chân Bx hok sao cất lên nổi.Nhưng 0x ơi ! dù có thế nào thì sớm muộn Bx cũng fai ra đi,cũng fai xa 0x bởi Bx hok thể nào ở bên ` người mà trong tim Bx hok hề có người ấy . Xin 0x hãy wen Bx đi và hãy hỉu rằng trái tim có những lý lẽ riêng của nó. Xin 0x hãy lun tin rằng hok fai Bx vô tình hok bít đến tình cảm của 0x đâu mà tất cả.....tất cả những gì 0x làm cho Bx , Bx đều bit hết, vì thế hơn ai hết Bx cũng mong trái tim mình có hình bóng 0x nhưng Bx lại hok thể làm được điều đó. Thật lòng Bx mong 0x sẽ được hp bên người con gái khác ( mà hok fai Bx) Rồi ngày mai Bx hi vọng người con gái đến sau Bx sẽ yêu 0x chân thành hơn Bx !!!!