thaingocdaly2006
27-09-2007, 01:43 AM
Tại sao có những ng lại k hiểu câu ca dao ấy nhỉ???????????
Yêu thì phải hiểu yêu là gì thì mới gọi là yêu !!
Đùng 1 cái tất cả đổ vỡ !!............rồi sẽ đến một ngày , các bạn ngoảnh đầu lại cảm thấy mình
thật dại ! ngỡ ngàng khi mình bị bỏ rơi
Và sau lần đó trái tim sẽ chai sạn hơn..........như tấm gương bị vỡ , không thể lành , nhất là khi đó là tình yêu đầu đời ..............có những bạn trẻ quan niệm tình yêu rất dễ dàng mộng tưởng !! và khi chia tay rồi cũng k biết là mình có yêu chưa nữa !
Nếu như cứ như thế mãi thì khi nào mới tìm dc tình yêu??????????
Mong rằng khi đọc xong bài này , các bạn nam nữ hãy chính chắn hơn !!
Có một số bạn nữ( như mình chẳng hạn ) thích loại bạn trai hơi lớn tuổi hơn , bởi vì họ chính chắc và xử lý tình huống cũng tốt , và họ rất cưng người yêu !!
--------------------mong rằng thế gian đừng có quá nhiều cay đắng ----------
Yêu thì phải hiểu yêu là gì thì mới gọi là yêu !!
Đùng 1 cái tất cả đổ vỡ !!............rồi sẽ đến một ngày , các bạn ngoảnh đầu lại cảm thấy mình
thật dại ! ngỡ ngàng khi mình bị bỏ rơi
Và sau lần đó trái tim sẽ chai sạn hơn..........như tấm gương bị vỡ , không thể lành , nhất là khi đó là tình yêu đầu đời ..............có những bạn trẻ quan niệm tình yêu rất dễ dàng mộng tưởng !! và khi chia tay rồi cũng k biết là mình có yêu chưa nữa !
Nếu như cứ như thế mãi thì khi nào mới tìm dc tình yêu??????????
Mong rằng khi đọc xong bài này , các bạn nam nữ hãy chính chắn hơn !!
Có một số bạn nữ( như mình chẳng hạn ) thích loại bạn trai hơi lớn tuổi hơn , bởi vì họ chính chắc và xử lý tình huống cũng tốt , và họ rất cưng người yêu !!
--------------------mong rằng thế gian đừng có quá nhiều cay đắng ----------