nu_than_chien_tranh
27-09-2007, 01:15 AM
mí pà koan kíu tui chuyện nì nghen
tui có hai người bạn , lớn hơn tui 2t, 1 là A 1 là B mà lúc trước là hai người bạn rất thân , thân như hai anh em thân đến nỗi cái gì cũng nói cho nhau , thân đến nỗi hai người đều thik 1 nhỏ , nhỏ đó là tui:5: (mà tui hok bít)
A đã ngỏ lời thik tui trước, nên B không nói. Vì lúc đó tui mới 14t nên hok thik mí chuyện iu đương lắm nên tui đã từ chối
năm sau , tui 15t , tui vô tình chat trúng hai cái nick của hai người đó
A rất sâu sắc và chân thành , còn B thì rất vui tính , hay pha trò. Một cách vô tình , tui bít B cũng thi tui
và hai người này đang có chuyển biến là sẽ thi tui lại dù đã bị từ chối
sao bi giờ
tui hok thik chuyện iu đương chút nào vì tui mới 15t à
pà koan giúp tui 1 tay nghe
tui có hai người bạn , lớn hơn tui 2t, 1 là A 1 là B mà lúc trước là hai người bạn rất thân , thân như hai anh em thân đến nỗi cái gì cũng nói cho nhau , thân đến nỗi hai người đều thik 1 nhỏ , nhỏ đó là tui:5: (mà tui hok bít)
A đã ngỏ lời thik tui trước, nên B không nói. Vì lúc đó tui mới 14t nên hok thik mí chuyện iu đương lắm nên tui đã từ chối
năm sau , tui 15t , tui vô tình chat trúng hai cái nick của hai người đó
A rất sâu sắc và chân thành , còn B thì rất vui tính , hay pha trò. Một cách vô tình , tui bít B cũng thi tui
và hai người này đang có chuyển biến là sẽ thi tui lại dù đã bị từ chối
sao bi giờ
tui hok thik chuyện iu đương chút nào vì tui mới 15t à
pà koan giúp tui 1 tay nghe