PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô đề



kimanhvang
27-09-2007, 12:18 AM
Thật là chán vì chẳng viết được gì
Muốn làm thơ mà nay đành bất lực
Vì hứng thú làm thơ nay chẳng có
Tâm hồn khô khốc vô ngôn từ

Sẵn giấy bút ta nằm ta suy nghĩ
Nhưng nghĩ mãi mà chẳng viết được gì
Đành gấp lại vào nhà xem vô tuyến
Hãy quên đi ý tưởng làm nhà thơ !

Gió_ấm
27-09-2007, 04:40 AM
Để anh gieo vần thương vần nhớ
Cho em buồn em ghép lại thành thơ
Tuổi học trò lứa tuổi mộng mơ
Một trang giấy trắng đôi câu thơ tình
Trúc xinh trúc mọc bên đình
Em xinh em đứng một mình chẳng xinh

thủy tinh xanh
27-09-2007, 06:54 AM
Đời khô khốc sao mang nhiều cảm hứng
Cần phải ra tìm hiểu hết cuộc đời
Bởi cuộc đời là muôn vạn bài thơ
Ta cứ cũng không sao hết được

kimanhvang
27-09-2007, 06:50 PM
Bạn là ai giữa dòng người tấp lập
Là một ai trong cõi vĩnh hằng
Vần thơ bạn viết thật sâu đậm
Lời thơ như rất quen thuộc với ta

Gió_ấm
27-09-2007, 10:02 PM
Hỏi ai thê? hỏi ai?
Không danh không tính biết ai trả lời
Nếu như người đã có nhời
Ta là lãng tử cả đời phong lưu

kimanhvang
28-09-2007, 07:14 PM
Xin dịnh nghỉa cho tui từ lãng tử
Tui đây không hiểu từ đó đâu
Xin hỏi người một câu nữa thui
Ở đời phong lưu là gì nhỉ?

Xin định nghĩa cho tôi từ lãng tử
Tui không biết nghĩa của từ đó đâu
Xin cho tui hỏi một câu nữa thui
Trên đời này lãng tử là gì nhỉ ?

Ti gôn trắng
28-09-2007, 07:31 PM
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ?
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
(Trích: Hai sắc hoa ti gôn -TTKh)

Gió_ấm
29-09-2007, 05:17 AM
Lãng tử ư? cuộc đời trôi nổi
Sống lang thang chỉ thế mà thôi

kimanhvang
29-09-2007, 06:26 AM
còn phong lưu sao người không định nghĩa
để cho tui còn nhận xét cả hai luôn
chỉ có một mà còn định nghĩa sai
vậy thì hai chắc là không thể rồi

Gió_ấm
29-09-2007, 09:07 PM
Nói về ai thì anh đây không biết
Còn nói mình anh biêt rõ hơn ai
Lãng tử một thời còn nhớ mãi
Phong lưu một thủa mấy ai quên
Chỉ cần nhắc tới cái tên
Thì ai cung thốt ôi tên đa tình:so_funny: :so_funny: :so_funny:

kimanhvang
30-09-2007, 06:23 AM
Nhìn anh cũng khá đẹp trai nhỉ
Nhiều người phải mệt phải không ảnh
Nhìn anh thế làm sao mà không khỏi
Chắc cũng phải đa tình lắm đây !

Gió_ấm
03-10-2007, 03:53 AM
Bao lần tự hỏi lòng có thể
Có thể yêu không chỉ một lần
Âm thầm lặng lẽ tim băng giá
Chẳng thể yêu đâu chẳng thể mà
Cô đơn buồn lắm mà sao thế
Sao chẳng thể yêu chỉ 1 lần

kurawa
03-10-2007, 08:21 AM
yêu một lần...tình đầu đau khổ
yêu một lần...số kiếp đau thương
yêu một lần...vấn vương chẳng dứt
yêu một lần...cắn rứt ngàn năm

kimanhvang
04-10-2007, 02:47 AM
Yêu làm gi... cho đời thêm đau khổ
Ngàn vạn lần ta chưa hết sầu đau
Trái tim ta như ngàn lần nhỏ lệ
Lệ vương vương dòng lệ chảy ngược dòng !

kurawa
04-10-2007, 09:22 AM
lệ ngược dòng sao còn chảy mãi
chảy trong lòng...nỗi đau mãi không vơi
như nhắc nhỡ về một thời quá khứ
về một thời giờ như gió thoáng qua

tinhanhvantrongem_HDH
05-10-2007, 06:51 AM
Ở đời một thói hồng nhan
Tranh tài ghen sắc đúng là Hoạn Thư
Anh ơi chớ nên đa tình
Yêu đâu chẳng thấy thấy toàn tính toan
Anh ơi con gái thời nay
Thuý Kiều thì ít Hoạn Thư thì nhiều
Xấu xa thì sống lâu dài
Người đẹp lại phải chết tưổi hai mươi
Thôi thì ta cứ xấu xa
Hồng nhan bạc mệnh có chừa ai đâu

Gió_ấm
05-10-2007, 09:45 AM
Tốt xấu cũng một con người
Sống sao thác xuống ngậm cười nhé em

kurawa
05-10-2007, 09:44 PM
ngậm cười dưới đó làm chi
khi trên dương thế có ai nhớ mình
chi bằng nổi đám nổi đình
tung hoành một kiếp..chứng minh với đời