goodbye_my_first_love
26-09-2007, 08:43 AM
Đi 1 vòng thật lớn....nhưng ko hĩu sao bây h mình mới nhận ra 1 người mà mình vẫn luôn gọi bằng cái tên anh 6......lúc trước anh ấy là người con trai tốt với mình về mọi phương diện ( lo lắng mỗi khi nghe mình bệnh , hõi thăm khi biết mình buồn , chia sẽ những lúc mình cần......) tuy anh ko khá giã về vật chất ( nhưng trong ánh mắt anh ấy mình tin rằng tương lai anh ấy sẽ có cã vật chất luôn vì anh là 1 người rất siêng năng trong học tập)... thế nhưng trời ban cho anh ấy có 1 tình cãm dạt dào với mọi người :thatall:....mà lúc trước mình ko thấy được rõ những cái tốt đó ! cho tới khi anh ấy đã ỡ cách xa mình nhiều cây số...bây h mình mới nhận ra điều này ! mình đã nhận ra là mình đã rất tệ khi anh ấy ỡ gần bên mình , và những lúc mình buồn thì người mà mình muốn gặp nhất cũng chính là anh ấy...ko hĩu vì sao lại như thế nữa ! dường như trong tim mình mình cãm thấy anh ấy cũng đã rất quan trọng đối với mình...nhưng mình ko biết làm sao đễ anh ấy hĩu được lòng mình đây ??? ( mình biết là anh cũng đã hĩu mình ko ít đâu )lúc trước anh đã từng nói sẽ chờ mình và làm tất cã những gì khiến cho mình vui thì anh sẽ làm....chính vì thế mình mới đắn đo ko biết có nên nói ra hay ko ??? nhưng bây h nếu nói ra với anh ấy những nỗi lòng of mình thì ko biết có trễ quá ko nữa !?!.....vì là năm sau mình cũng ko còn ỡ đây nữa !?! mình có nên nói ra tình cãm cũa mình bây h ko nhĩ ??? mình run sợ lắm !
.......cho mình cách nào hay đi mấy bạn ơi !!! :fi:
.......cho mình cách nào hay đi mấy bạn ơi !!! :fi: