hoangvu05111987
26-09-2007, 02:29 AM
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em!
Hôm nay lại là một ngày kỉ niệm nữa. Kỉ niệm 1 năm ngày đầu tiên quen nhau.Trưa nay em có nhắn tin cho tôi ,vẫn là những lời lẽ quen thuộc của một cô bé đầy cá tính và bướng bỉnh.Em không bao giờ thổ lộ tình cảm của em cho tôi một cách thoải mái, và thường thì em rất thích nói ngược đúng như tính cách của em. Nhưng tôi hiểu tất cả, và thông cảm vì điều đó. Mỗi lần em nói ghét anh, thì tôi không nghĩ là em ghét tôi, mà tôi chỉ nghĩ rằng em đang nói em yêu anh.Thật ra tôi chỉ muốn nghe em nói 1 câu "Em sẽ trân trọng những giây phút bên nhau" ,Chỉ cần như vậy là đủ đối với tôi, và đủ để chứng minh đó là tình yêu!
Trong khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, tôi rất buồn và ân hận với những gì mình đã gậy ra cho em, tôi xin lỗi em.
Thời gian trôi đi nhanh quá, vậy là đã 1 năm chúng tôi quen nhau. Tôi luôn luôn cảm thấy như mình năm nay gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Thời gian xa em dài vậy quả thực đã làm cho tôi có nhiều khi cảm thấy thật cô đơn. Mỗi khi buồn là tôi thường lấy hình của em ra.... Em luôn là một cô bé dễ thương trong mắt tôi, và làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên em.
Thời gian gần đây, tôi thường hay buồn. Buồn vì phải xa em, buồn vì cuộc sống, và buồn vì thường hay lời qua tiếng lại với bố vì những chuyện cuộc sống. Nhưng nỗi buồn đó cũng không quá lâu, vì tôi luôn biết cách để vơi đi nỗi buồn. Mỗi khi buồn thì tôi luôn tìm đến em, và em là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Cuộc sống cũng thật công bằng, đôi khi ta mất đi cái này thì lại được bù bằng một cái khác. Nên tôi luôn trân trọng những gì đang có, luôn muốn hoàn thiện mình để mỗi ngày một trưởng thành hơn, mỗi ngày một thay đổi để cho cuộc sống tốt hơn. Và em luôn là động lực để tôi cố gắng vượt qua những khó khăn.
Tôi chỉ hỗ thẹn và ân hận 1 điều thôi nhưng mong em hãy cho tôi sửa sai tất cả bằng cách tôi sẽ chẳng bao giờ để em cô đơn 1 lần nào nữa... sẽ kô bao giờ...!
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp em!Trang à.Anh yeu em!
Hôm nay lại là một ngày kỉ niệm nữa. Kỉ niệm 1 năm ngày đầu tiên quen nhau.Trưa nay em có nhắn tin cho tôi ,vẫn là những lời lẽ quen thuộc của một cô bé đầy cá tính và bướng bỉnh.Em không bao giờ thổ lộ tình cảm của em cho tôi một cách thoải mái, và thường thì em rất thích nói ngược đúng như tính cách của em. Nhưng tôi hiểu tất cả, và thông cảm vì điều đó. Mỗi lần em nói ghét anh, thì tôi không nghĩ là em ghét tôi, mà tôi chỉ nghĩ rằng em đang nói em yêu anh.Thật ra tôi chỉ muốn nghe em nói 1 câu "Em sẽ trân trọng những giây phút bên nhau" ,Chỉ cần như vậy là đủ đối với tôi, và đủ để chứng minh đó là tình yêu!
Trong khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, tôi rất buồn và ân hận với những gì mình đã gậy ra cho em, tôi xin lỗi em.
Thời gian trôi đi nhanh quá, vậy là đã 1 năm chúng tôi quen nhau. Tôi luôn luôn cảm thấy như mình năm nay gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Thời gian xa em dài vậy quả thực đã làm cho tôi có nhiều khi cảm thấy thật cô đơn. Mỗi khi buồn là tôi thường lấy hình của em ra.... Em luôn là một cô bé dễ thương trong mắt tôi, và làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên em.
Thời gian gần đây, tôi thường hay buồn. Buồn vì phải xa em, buồn vì cuộc sống, và buồn vì thường hay lời qua tiếng lại với bố vì những chuyện cuộc sống. Nhưng nỗi buồn đó cũng không quá lâu, vì tôi luôn biết cách để vơi đi nỗi buồn. Mỗi khi buồn thì tôi luôn tìm đến em, và em là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Cuộc sống cũng thật công bằng, đôi khi ta mất đi cái này thì lại được bù bằng một cái khác. Nên tôi luôn trân trọng những gì đang có, luôn muốn hoàn thiện mình để mỗi ngày một trưởng thành hơn, mỗi ngày một thay đổi để cho cuộc sống tốt hơn. Và em luôn là động lực để tôi cố gắng vượt qua những khó khăn.
Tôi chỉ hỗ thẹn và ân hận 1 điều thôi nhưng mong em hãy cho tôi sửa sai tất cả bằng cách tôi sẽ chẳng bao giờ để em cô đơn 1 lần nào nữa... sẽ kô bao giờ...!
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp em!Trang à.Anh yeu em!