Xem đầy đủ chức năng : Nếu........
Azudo_Hakaider
22-07-2005, 03:18 AM
Nếu ngày mai ta phải chia tay
Thì hôm nay với anh là mãi mãi
Đã bao lần anh lo âu sợ hãi
Nếu một ngày...người sẽ cướp em đi
Rồi cuối cùng em cũng đã ra đi
Lối xưa ấy còn nguyên lời hẹn ước
Hãy trở lại bên anh như ngày trước
Nếu trong lòng còn một chút yêu thương
sành điệu mái ngố
22-07-2005, 06:05 PM
nếu biếtngày mai anh ra đi
em trở lại căn nhà hoa nắng
sống 1 mình quên đi gió nắng
nhắc kỉ niệm cùng ánh trăng tàn
Azudo_Hakaider
24-07-2005, 08:53 PM
Anh sẽ chẳng bao giờ ra đi
Bởi anh biết có một người sẽ khóc
Sẽ không để một mình em cô độc
Bởi mái nhà phải có bóng đôi ta
tiyole_qcuong
25-07-2005, 05:15 PM
nếu một mai em yêu người khác
tôi mỉm cười dịnh mệnh phải không em
rồi em sẽ cùng vui bên người ấy
riêng tôi buồn vì thiếu vắng em :cry:
Boulevard
26-07-2005, 02:09 AM
Nếu cuộc đời ta phải chia hai
Thì trái đất kia có còn quay không nhỉ?
Cuộc sống ơi ,có còn bao lo nghĩ?
Chia hai rồi....có còn "nếu" không anh?
Azudo_Hakaider
30-07-2005, 04:11 AM
Anh chỉ sợ ngày tháng qua nhanh
Để ngày mai không còn bên em nữa
Biết làm sao khi đôi mình hai ngả
Để một người ôm ấp những xa xôi
cobenghichngom_1
30-07-2005, 04:23 AM
anh có biết nếu ngày mai ta xa cách
em rất buồn rất nhớ đến anh không
và rồi đây em sẽ mãi ngóng trông
hình bóng ấy không nhòa trong tâm tưởng
Azudo_Hakaider
30-07-2005, 04:43 AM
Anh biết rằng em sẽ mãi vấn vương
Nên ngày mai ta đừng xa em nhé
Dù tình yêu ta trao nhau lặng lẽ
Thì mai này em nhé , chớ chia đôi
whylove19081989
09-08-2005, 04:30 PM
:jerry: hay quá xá là hay :cooll:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.