PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối với Bin nha !



Azudo_Hakaider
22-07-2005, 03:13 AM
Có phải...
Có phải anh là sông !
Cho em là cát trắng
Anh ôm qua ngày tháng
Mãi vỗ về bên em
Có phải em , là hoa
Để anh yêu anh ngắm
Và tình em trong trắng
Cho lòng này ngẩn ngơ
Có phải em ngây thơ
Hay là anh ngốc nghếch
Mà sao không ai biết
Có một người...thầm yêu

coffeelove_maiyeuem
22-07-2005, 03:38 AM
great great !!! hay ghê hen

Boulevard
23-07-2005, 11:31 PM
Anh không phải là sông
Em chẳng là cát trắng
Để tình ta xa vắng
Cho tháng ngày thiết tha

Em cũng chẳng là hoa
Nên anh đừng yêu nhé
Hãy để lòng như thế
Để từng ngày ngẩn ngơ

Cứ để tình bơ vơ
Hẹn mai sau anh nhé
Bởi tình em nhỏ bé
Nên rụt rè chưa trao.....

Azudo_Hakaider
24-07-2005, 08:50 PM
Rồi từng ngày ước ao
Anh chờ mong em đến...
Em sẽ là bờ bến
Trái tim này nghỉ chân

Em đừng mãi phân vân
Rằng tình yêu chưa đến
Cho tình yêu lỗi hẹn
Cho hai người...bơ vơ

apple18
30-07-2005, 04:35 AM
nếu em là bờ bến
thì anh là con thuyền
em vẫn chờ vẫn đợi
cho mình luôn có đôi

em ko chút fân vân
chỉ vì sợ 1 lần
đợi anh hoài ko gặp
sợ thuyền ko cặp bến.

Azudo_Hakaider
30-07-2005, 07:55 PM
Thế là tình lỗi hẹn
Câu ước thề chưa trao
Để một người ước ao
Cứ chờ mong em đến

Sao không là bờ bến
Mà mãi hoài cách xa
Để tình mình thiết tha ...
Nhưng chưa ngày cập bến

hoang hon mau tim
30-07-2005, 09:43 PM
thuyền bến gặp nhau rồi lại tan
anh với em rồi sẽ vẫn vậy sao
thôi anh hỡi xin đừng chờ em nữa
em không dám mạo hiểm đâu anh
khi xa nhau chắc ta buồn nhều lắm
vậy thì thôi xin đừng đến làm chi
để khỏi tan khỏi hợp đúng không anh

Azudo_Hakaider
31-07-2005, 08:54 PM
Em cứ nói đi , những lời nói mong manh.
Anh chẳng tin những lời em đã nói
Cứ nói đi em những gì là gian dối
Anh vẫn chờ dù cay đắng lời em

nangchanhche
31-07-2005, 11:35 PM
Anh vẫn chờ ..vẫn đợi mãi thế sao ???
Dù tình này không bao giờ được đáp
Anh vẫn cứ ..như mùa xuân ấm áp
Đứng chờ em và ...mong em nghĩ lại ....
Em không biết ...làm sao cho phải
Bởi tim em_đã ngự bóng hình ai ???
Mà không phải ...không phải là anh đâu
Em không mưốn vì em anh phải đau
Càng không mưốn tim anh phải rỉ máu
Nên mong anh đừng... vương vấn em chi ...

Azudo_Hakaider
01-08-2005, 01:19 AM
Anh vẫn chờ không một phút nghĩ suy
Dù tình kia không bao giờ được đáp
Anh vẫn muốn kề bên em ấm áp
Để ngọt ngào sưởi ấm trái tim em

Boulevard
01-08-2005, 01:52 AM
Rồi từng ngày ước ao
Anh chờ mong em đến...
Em sẽ là bờ bến
Trái tim này nghỉ chân

Em đừng mãi phân vân
Rằng tình yêu chưa đến
Cho tình yêu lỗi hẹn
Cho hai người...bơ vơ
Có lẽ vì ngây thơ
Nên em không hề biết
Một tình yêu tha thiết
Có một người thầm trao ...

Và em cũng ước ao
Rằng tình yêu sẽ đến
Nhưng thế rồi lỡ hẹn
Anh có người ...thứ hai ...

Azudo_Hakaider
01-08-2005, 11:17 PM
Có lẽ vì ngây thơ
Nên em không hề biết
Một tình yêu tha thiết
Có một người thầm trao ...

Và em cũng ước ao
Rằng tình yêu sẽ đến
Nhưng thế rồi lỡ hẹn
Anh có người ...thứ hai ...
Anh có người thứ hai?
Là sao anh không hiểu?
Em nghi ngờ tình yêu?
Anh dành cho em đó?

Những lời như mây gió
Anh chẳng thể hiểu đâu?
Em mãi là nỗi đau...
Làm tim anh tan nát

Boulevard
02-08-2005, 09:23 PM
Anh có người thứ hai?
Là sao anh không hiểu?
Em nghi ngờ tình yêu?
Anh dành cho em đó?

Những lời như mây gió
Anh chẳng thể hiểu đâu?
Em mãi là nỗi đau...
Làm tim anh tan nát
Em muốn là câu hát
Vỗ về trong giấc mơ
Để anh thôi ...bơ vơ
Để ngọt ngào thương nhớ

Lời em như mây gió ?
Vậy mà ...có người thương ...
Đêm về ngủ nhớ thương
Ngày nối ngày ...nhung nhớ

Azudo_Hakaider
04-08-2005, 03:40 AM
Nhưng giờ tình dang dở
Anh biết làm sao đây
Lời em như gió mây
Anh làm sao tin nổi

Chỉ là lời đầu môi
Anh từng nghe nhiều lắm
Cho từng ngày cay đắng
Mới biết là...ngây thơ

nangchanhche
04-08-2005, 07:17 AM
Tình đã mãi phôi phai
Người ơi xin đừng khóc
Cho lệ ước hoen mi
Để cho lòng đau mãi

Lời nói như thoáng qua
Chẳng chút gì đọng lại
Người ơi xin đừng bưồn
Hãy coi như là mơ ......

Azudo_Hakaider
04-08-2005, 08:59 PM
Vỡ rồi nhé , ước mơ
Người đã xa ta mãi
Những phút giây ngần ngại
Tiếng yêu đầu vội bay

Chỉ là lời gió mây
Vâng chỉ là như thế
Thì đành thôi em nhé
Anh cúi đầu bước đi

vu ha
05-08-2005, 03:43 AM
tình mình mãi tình thơ
và anh không còn nhớ
buổi chiều em thẫn thờ
chờ mà anh đâu tới
cho lòng em bối giối
cho khúc dạo biệt ly


và rồi anh bước đi
quên đi hết những gì...
quên mùa hoa phượng đỏ!
tình anh như cơn gió
thổi vào em biệt ly

sành điệu mái ngố
06-08-2005, 07:35 PM
tình yêu là cơn gió
gió đưa hương vụt bay
ng` xưa ai còn nhớ
tình yêu là cơn mưa
đầu mùa nh~bất chợt
giọt buồn rơi tí tách
cho lòng ai não nề

Azudo_Hakaider
07-08-2005, 09:04 PM
Từng chiều bước lê thê
Trên con đường xưa đó
Giờ chỉ còn thương nhớ
Bóng một người đã xa ...

Boulevard
07-08-2005, 10:16 PM
Đâu còn những thiết tha ?
Thôi hết rồi anh nhé !
Dù tình em nhỏ bé .
Xin đừng làm khổ đau ...

tieuthukhocnhe
10-08-2005, 12:42 AM
tình ta dẫu đôi ngả
anh vẫn mãi yêu em
yêu quên cả ngày đêm
dù vô tình ngoảnh mặt
anh 1 mình leo lắt
cô lẻ nơi con đường
lòng vẫn ngiun' yêu thương
trao về em tất cả

anhdeptrai_cogilasai
11-08-2005, 04:44 PM
chẳng hiểu ra làm sao
tiểu thư hay cậu chủ
mà xưng danh là anh
giới tính ghi quả chanh
thêm hỏi thành chữ chảnh
theo tôi chắc là nữ
vì nữ mới chảnh thôi!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------
em nói thế nhưng mấy bà chị em phụ nữ đừng hiểu nhầm là ai cũng rứa nha......

Azudo_Hakaider
11-08-2005, 10:15 PM
Thôi cũng đành mất nhau
Em về đi em nhé
Có còn gì đâu nữa
Em về đi nha em

havitbau_87
11-08-2005, 10:48 PM
anh chẳng phải sông .chẳng phải tia nắng ấm.................
anh là cánh dồng hoang
khi chiều về lẻ bóng
em la con dế nhỏ
ngơ ngác trước dồng hoang

anh ước mình cũng la dế
cùng em ca hát suốt mùa trăng
ươc gì khi hết mùa trăng
hai chúng ta, hai con dế nhỏ lang thang

xưa anh nghèo, nhà chìm trong khói lửa(nhà anh dun bếp dạ)
anh thu mình một bóng giữa dồng hoang
nhưng bây giờ lòng anh hừng hực lửa
em ở dâu mà HUN KHÓI lòng anh


anh biet anh ngheo ,,,,,,,,


tui biết dối vậy ko haaay
nhưng nghệ thuật la sáng tạo
là ko lặp lại những gì dã có
nhưng ma nghệ thuật la ngẫu hứng
....................................

vu ha
14-08-2005, 06:12 AM
--------------------tỉu thư khóc nhè------------------------------------------------------------

tình ta dẫu đôi ngả
anh vẫn mãi yêu em
yêu quên cả ngày đêm
dù vô tình ngoảnh mặt
anh 1 mình leo lắt
cô lẻ nơi con đường
lòng vẫn ngiun' yêu thương
trao về em tất cả
__________________


em vẫn là biển cả
cho tình anh mênh mông
dù anh ở đáy sông
nắng tình em vẫn rọi
gọi anh lên mặt bờ
cho em trao yêu thương! yêu tỉu thu khoc ...


ai vít gium tôi một chu sau dấu ba chấm trên dược không.thank?

Azudo_Hakaider
15-08-2005, 02:10 AM
Nhè ơi em trốn đâu rùi?
Người ta ngóng đợi em mau mau về
Về mình cùng dựng ước mơ
Cho tình ta mãi ngọt ngào nha em