PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vỡ...!



vipminhthu
25-09-2007, 05:19 AM
Em chẳng thể vẽ nổi 1 câu thơ
Cả khi tháng 9 dường như vội vã
Gió hờ hững tiễn thu rồi Anh ạ
Nắng u hoài,vỡ cả giấc mơ êm

Bao nhiêu gió vụn vỡ bên thềm
Sao em xếp mãi...chẳng đầy nỗi nhớ
Rối Bời chẳng kịp buông lời than thở
Đông về rồi còn đâu!

Cúi xuống-Em-rêu đã phủ xanh màu
Khờ dại chẳng đủ để đợi chờ thêm nữa
Em nhạt màu khi vườn yêu khép cửa
Anh...cảm giác được không?

Gió lạnh tràn về nên nỗi nhớ đóng băng
Em chai sạn,chẳng khóc thêm được nữa
Mong nơi có Anh bình yên muôn thuở
Quên nơi này...rạn vỡ...giấc mơ Em...