PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời xin lỗi muộn màng



bembem
25-09-2007, 04:38 AM
mẹ đã nằm đó nắm cỏ xanh
đá ruê phong in hình tên mẹ
nước mắt ai rơi trên đất
đã khóc tình con nhớ mẹ thân yêu
.
ngày mẹ đi con là thằng bất hiếu
chốn giang hồ con vẫn xông pha
hôm nay nơi mộ mẹ thân yêu
cho con nói lời xin lỗi mẹ
lời xin lội muộn màng của đứa con hư

bembem
12-11-2007, 07:02 PM
đã bao nhiêu lần con xin lỗi
là bấy nhiêu lần mẹ thứ tha
cứ tưởng như con giờ đổi khác
thì những lầm sai lai mắc dài

bembem
15-11-2007, 07:34 PM
mẹ nhắm mắt , nhắm mắt thật rồi
đi vào giấc ngủ mãi ngàn năm
nơi nấm mồ là giường mẹ ngủ
đất với trời là nhà cửa mẹ đi

con lay mẹ dậy mấy đêm trời
sao mẹ cứ nằm chẳng nói chi
đây bát cơm canh đã nguội rồi
mẹ hãy dậy ăn , dậy mẹ ơi

bembem
17-11-2007, 07:20 AM
vì sao sáng

--------------------------------------------------------------------------------

vì sao nào sáng nhất cuộc đời?
ngọn lửa nào bập bùng ấm áp?
không ai khác ngoài mẹ thân yêu
tảo tần hôm sớm bóng chiều nuôi con
MẸ ƠI
mẹ là vầng sáng diệu kỳ
sáng hơn tất cả những gì sáng soi
mẹ là ngọn lửa tỉnh thương
ôm con ấm áp chặng đường con đi

hôm nay trên đất khách quê người
con viết bài thơ tặng mẹ thân yêu
dù hay dở nhưng chứa đầy nước mắt
con cũng yêu mẹ nhiều tận trái tim con

mẹ là vầng sáng diệu kỳ
sáng hơn tất cả những gì sáng soi
vì con mẹ thức đêm dài
vì con mẹ vất vả cả ngày cả đêm


ME LA AI
nếu cát thiếu trăng rằm
hạt cát có lung linh?
nếu cá thiếu biển rộng
cá quẫy đuôi nơi nào?
.....
mẹ là ánh trăng rằm
mát dịu hiền êm ả
còn con chỉ là cát
dõi trăng rằm mênh mông
...... mẹ là biển , biển rộng
du con những tháng ngày
còn con chỉ là cá bơi
trong biển yêu thương
.....
mẹ là ai là ai
là người yêu con nhất
tình mẹ dành cho con
trời đất chẳng sánh bằng



BO VAI ME
con muốn khóc bên bờ vai mẹ
muốn nghẹn ngào xin lỗi mẹ yêu
muốn trở lại như ngày xưa cũ
òa vào lòng mẹ bế ôm con

con muốn khóc bên bờ vai mẹ
bờ vai hiền nâng đỡ con lên
xóa nước mắt con rơi ngày yếu đuối
giúp con nhiều vững bước con đi

bờ vai mẹ là trời là biển
là tất cả những gì ầm với êm
bờ vai mẹ là một ngàn điểm tựa
chứa yêu thương và tỏa những yêu thương

bembem
18-11-2007, 07:35 AM
hai hàng nước mắt mẹ rơi
trên đôi gò má , nghìn đời không quên
chỉ vì con đó mẹ ơi
mang bao tội lỗi , cuộc đời bóng đêm

con thân mang những lỗi lầm
người đời nguyền rủa bao lời không hay
và mẹ ngậm đắng nuốt cay
mong con hãy sống khác ngày hôm nay

bembem
18-11-2007, 11:38 PM
mẹ ơi con muốn biết
vì sao mẹ đã sinh ra con
cho con sự sống cuộc đời
để con khôn lớn thành người mẹ ơi

vẫy vùng quẫy đạp biển khơi
ơn này cha mẹ khắc ghi tấm lòng
khổ công chí nhọc quyết rèn
đền ơn cha mẹ con đâu thấm gì

bembem
19-11-2007, 04:31 AM
ai cũng có mẹ có cha
xin đừng mắc tội như tôi lỗi lầm
làm cha buồn lắm cha ơi
làm cho mẹ khóc , khóc thầm trong tim

bembem
19-11-2007, 07:59 PM
mẹ là tất cả cuộc đời con
con mà mất mẹ thì con thế nào?
cầu trời cha mẹ sống lâu
cho con phụng dưỡng con hầu mẹ cha

nhưng nay mẹ đã mất rồi
con gây lầm lỗi trăm đường con sai

thiện
20-11-2007, 09:52 PM
Khi chia tay hãy cười lên bạn nha!
Khóc làm chi cho tuổi trẻ thêm sầu
Có xa nhau mới biết lòng thương nhớ
Cách mặt nhau mới biết nghĩa yêu thương

l.o.v.e
21-11-2007, 04:15 AM
Đời còn mẹ là tình thương cao cả
Mất mẹ rồi là mất cả tình thương
Nếu 1 mai con là người vấp ngã
Ai sẽ là người nâng đỡ con lên
Nếu 1 mai con là người lữ khách
Biết chặng đường dài ai dìu con đi

bembem
21-11-2007, 07:31 PM
hôm nay trên đất khách quê người
con viết bài thơ tặng mẹ yêu
dù hay dở nhưng chứa đầy nước mắt
con cũng yêu mẹ nhiều tận trái tim con

bembem
22-11-2007, 05:21 PM
mẹ đã khóc, khóc thật rồi
hai hàng máu đỏ rơi trên má
mẹ bảo rằng con ơi sao lại thế
hãy quay về trở lại đứa con ngoan

bembem
24-11-2007, 07:51 AM
con xin mẹ tha lỗi cho con
phận làm con chữ hiếu chưa tròn
cha mẹ già không ai phụng dưỡng
sớm khuya chiều chờ đợi tin con
nước mắt mẹ như xé nát tim con
khi nhận tin con lãnh án tử hình
viên đạn đồng xuyên qua bán óc
con không về đâu nữa mẹ cha ơi

thương , thương cho đàn em bé thơ ngây
đôi vòng tang phủ kín quang đầu
chúng ngậm ngùi lay tay mẹ hỏi
biết bao giờ anh mới được tha
anh , anh không về đâu nữa các em ơi
vì ngày mai họ bắn anh rồi
viên đạn đồng xuyên qua bán óc
anh sẽ về theo làn khói hương bay

em có phải em đó không em
em gục than , than khóc bên người tình
nơi anh nằm giờ chỉ là thể xác
anh không về đâu nữa em ơi

mong, mong một ngày hoàn kiếp thứ hai
con , con sẽ à con của mẹ cha
một người con ngoan ngoãn dịu hiền
dậy đàn em chưa lờn chưa tròn

con xin mẹ tha lỗi cho con
phận làm con chữ hiếu chưa tròn
cha mẹ già không ai phụng dưỡng
sớm khuya chiều chờ đợi tin con

nước mắt mẹ như xé nát tim con
khi nhận tin con lãnh án tử hình
viên đạn đồng xuyên qua bán óc
con không về đâu nữa mẹ cha ơi

thương , thương cho đàn em bé thơ ngây
đôi vòng tang phủ kín quang đầu
chúng ngậm ngùi lay tay mẹ hỏi
biết bao giờ anh mới được tha

anh , anh không về đâu nữa các em ơi
vì ngày mai họ bắn anh rồi
viên đạn đồng xuyên qua bán óc
anh sẽ về theo làn khói hương bay

em có phải em đó không em
em gục than , than khóc bên người tình
nơi anh nằm giờ chỉ là thể xác
anh không về đâu nữa em ơi

mong, mong một ngày hoàn kiếp thứ hai
con , con sẽ à con của mẹ cha
một người con ngoan ngoãn dịu hiền
dậy đàn em chưa lớn chưa tròn

bembem
26-11-2007, 05:25 PM
chủ đề về mẹ chẳng hay?
mà sao họ chẳng , họ vào họ ghi
ghi về tình mẹ tuyệt vời
cùng nhau thảo luận công trời mẹ cha

bembem
28-11-2007, 06:31 PM
nhớ.............
ngày con vô tù mẹ tiễn bước
dặn dò con phải giữ sức khoẻ nhiều
phải cải tạo sao cho đời đổi khác
con gật đầu nước mắt mẹ đã rơi

nhớ...........
mẹ đến thăm con những tháng ngày
trại giam con thấu tình của mẹ
thương mẹ nhiều con sẽ gắng đổi thay
và mẹ ơi hãy chờ con nhé

nhớ......
ngày ấy trời xanh và lộng gió
con ra tù sao mẹ chẳng đón con
hay mẹ không còn thương con nữa
nhưng hãy cho con xin lỗi một lần

mẹ ơi sao mẹ không còn nũa
sao không ai cho con biết tin này
ngày mẹ đi con là thằng bất hiếu
mẹ đâu rồi mẹ của con ơi

bembem
01-12-2007, 08:13 PM
mẹ là lá :lá rụng
mẹ là chim : chim rơi
mẹ là trời :trời mưa
mẹ là đất :đất nứt

con là gió :gió thổi
con là tên : tên bay
con là mây : mây che
con là nước: nước lở

và mẹ ơi con biết
chính con chính là con
đã giết mẹ mất rồi
người mẹ sinh ra con

con là thằng bất hiếu
không nghe lời mẹ khuyên
để giờ đây đất trời
không còn hình mẹ nữa

mẹ bảo con đừng đi
làm cái nghề tội ác
kẻ giết người chém thuê
mẹ bảo con đừng có
buôn bán thuốc hê rô in
hại bao người trần thế

và nhũng lời mẹ bảo
con bỏ hết ngoài tai
để bây giờ mang tội
với chính mẹ thân yêu

mẹ lấy cái chết này
để thức tỉnh tim con
nơi dòng sông vẫn chảy
mẹ trầm mình đi xa

bức thư mẹ gửi lại
dặn dò con thương yêu
quay đầu theo lẽ phải
tươi sáng cuộc đời hơn

bembem
02-12-2007, 06:52 PM
ban viet hay wa'
tui thich lam

tôi viết về mẹ thật lòng
dù hay dù dở cũng thế thôi

thường ngày mẹ vẫn vô tư
hôm nay mẹ bực tức gì mẹ ơi
lo cho chuyện bé xé to
bài thơ con tặng kính dâng mẹ hiền