Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chờ đợi quá khứ



thuyngo
25-09-2007, 12:51 AM
hà nội 25/09/07
Bưc thư gửi một người bạn



huế !
anh xa em trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi phải không vậy? không đối vơi anh thì đó là khoảng thời gian vô cùng dài, anh quen em tuy không lâu và cũng chưa biết mấy về nhau nhưng anh không hiểu sao anh có cảm giác gi đó rất thân thuộc , khi anh được ở bên em anh cảm thấy mình rất vui vẻ và có một sức sống mới nó đang bừng dậy trong ạnh.em biết không lúc này dây anh rất nhớ em và chỉ muốn được cho truyện với em....... ,không không thể được phải không vì em và anh có một khoảng cánh , hay đúng hơn đã có một bức tường nó đang xây lên giữa nối của annh và em đang bước.the wall này là do chính em xây nó lên để đảm bảo cho cuộc sống của em hạnh phúc của em.huế em nói em đã có người yêu rồi (không biết lời nói đó có là thật hay em chi nói vậy để muốn tốt choanh ) .lời nói này của em nó như là một tảng băng nào đó không do ai tác động cả mà tự nhiên nó rơi vào chính anh và cái lạnh của nó đã kịp thấm vào người anh trong chốc lát và anh đã được hưởng cai gọi la cảm giắc lạnh lẽo vô cùng lạnh lẽo trong cái can phòng vô cùng ấm cúng nay...anh đã rất buồn ! không anh đã sai anh phải vui chứ va phải chúc cho em được hạnh phúc . huế anh không hiểu tình cảm của anh với em nó như thế nào nữa nhưng anh hi vọng anh và em sẽ mãi mãi như thời gian này và chỉ là bạn của nhau thôi em nhé!................. rất nhiều điều anh muốn nói nhưng anh không thể nói hết được.chào em! anh thuy.

thuyngo
25-09-2007, 12:58 AM
mọi thư mà mình muốn thì người khác cũng muốn nhưng chỉ khác nhau là cái có lợi sẽ thuộc về mỗi ngượi tại sao không đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác. hãy cho cái mà người ta muôn....