PDA

Xem đầy đủ chức năng : kyniem1989 xin cầu hôn cùng nhoccon_118



kyniem1989
24-09-2007, 02:46 AM
ky niem tinh vốn thật thà
anh ta lỡ thích cô nàng nhoc con
tương tư thao thức canh đêm
đêm ngày thương nhớ đến hình dung ai?
hỏi rằng nhóc đã có ai
để niệm còn biết hái sao làm quà
bao giờ thì đến tháng ba
gọi thần tiên xuống cùng nàng xe duyên:wavey:

nhoccon_118
26-09-2007, 05:59 AM
Kỷ niệm kia cho nhóc hỏi đôi lời
Biết chi nhóc mà đòi cầu hôn
Lại còn muốn hái sao trên trời nữa
Thử hỏi rằng ai dám nhận lời đây
( mún làm quen xin để lại cho nhóc kí tên + tuổi + ngày tháng năm sinh )

kyniem1989
27-09-2007, 08:21 AM
niệm đây tên thật là Sơn
họ thì chử nguyễn, tên đệm là thanh
sinh ngày 26 tháng 5
nhằm năm 89 cầm tình con xà (rắn)
nhưng đây cũng hỏi nhóc là
nhà nhóc thì ở đâu xa hay gần
lần lần xin hỏi luôn tên
xin thêm cái tuổi, tính vui hay buồn
chuồn chuồn bay ở xa xa
nhận được tin nhắn nhóc trả lời nha:slider:

kyniem1989
28-09-2007, 08:09 AM
sao hôm nay nhóc ko qua đây nhỉ
chỉ nổi buồn cùng niệm ở nơi đây
bao quanh đây nỗi cô đơn lạnh giá
nơi xa đó nhóc có nhớ đến ta

kyniem1989
30-09-2007, 05:20 AM
lần sau nhóc lên thì cho Niệm yahoo nha

tinhthuongchame
30-09-2007, 08:41 AM
biêt giồ này em có nhớ anh ko
khi chiều buông chiếc khán màu xa vắng
anh chợt thấy mình lẽ loi cô quạnh
nơi xa chiều em có nhớ anh không

kyniem1989
30-09-2007, 11:42 PM
kỷ niệm buồn trong 1 chiều xa vắng
vắng em rồi anh biết làm gì đây
anh muốn gữi cùng mây lời thương nhớ
để đở buồn những lúc phải xa em

nhoccon_118
01-10-2007, 02:13 AM
Khi làn gió chưa làm rụng chiếc lá
Khi tâm hồn vẫn còn sáng trong
Sự kiên nhẫn không một lần run rẩy
Thì xin hãy làm khờ như không
Cứ để cho im lặng lòng kiên nhẫn
Kẻo một ngày nổi giận nhóc kiu la !

kyniem1989
01-10-2007, 08:01 AM
sao nhóc ko cho biết tên với yahoo vậy nhóc

kyniem1989
01-10-2007, 08:08 AM
chỉ chờ có vậy mà nhóc cũng ko trả lời nữa buồn ghe:timvo:

Ke_giang_ho
01-10-2007, 12:53 PM
Con nhóc khóc hay cười
Ke đây chỉ biết Tường là cười đau
Mau mà tỉnh táo đi đi em
Xem người đó viết diết da thấy mồ

nhoccon_118
01-10-2007, 11:31 PM
Ke kia ý tứ viết gì
Mà cho con bé là ngồi tò te
Tường kia đau gì lại cười
Nhóc đây đang tỉnh lại sao nói rằng say !

kyniem1989
02-10-2007, 07:36 AM
lời cầu hôn như chôn vào đấy biển
và chuyển thành nổi nhớ của riêng tôi
thôi cứ thế ko cần nhiều hơn nửa
bửa này là buổi cuối nhớ về em

kyniem1989
02-10-2007, 07:41 AM
lời cầu hôn như chôn vào đấy biển
và chuyển thành nổi nhớ của riêng tôi
thôi cứ thế ko cần nhiều hơn nửa
bửa này là buổi cuối nhớ về em

crazy
02-10-2007, 11:06 AM
Kỉ niệm ơi xin đừng buồn như thế
Lời cầu hôn còn đó đừng u mê
Hãy tỉnh lại và hãy cầu hôn lại
Tình sẽ đến vào một buổi sớm mai

kyniem1989
03-10-2007, 08:00 AM
cảm ơn người bạn lạ dẫu chưa quen
nhưng xin chúc ông đừng như tui nhé
thích 1 người trong ảo mộng tình yêu
để rồi phải ngồi thương nhớ người xa

nhoccon_118
03-10-2007, 11:58 PM
Yêu một người để xa rời mãi mãi
Thì xin một chữ bình ở trong tim
Một chữ bình yên cho tháng ngày hạnh phúc
Một chút vấn vương thôi để mà vui !

kyniem1989
04-10-2007, 08:00 AM
Yêu một người để xa rời mãi mãi
Thì xin một chữ bình ở trong tim
Một chữ bình yên cho tháng ngày hạnh phúc
Một chút vấn vương thôi để mà vui !

thôi cứ thế cứ thế và cứ thế
để hồn người thanh thản tuổi băng trinh
và hãy coi như chưa từng có
điều nào đó để ai.. phải luyến lưu

Ke_giang_ho
04-10-2007, 11:05 AM
Ôi...yêu là gì vậy...?
Là đau khổ hay là đỉnh cao của hạnh phúc
Lúc ta buồn...ta vui phải trăng do ta yêu
Ta yêu hay ta không yêu...ta tự hỏi lòng mình?...

kyniem1989
04-10-2007, 11:37 PM
ai nói tình yêu đầy gian dối
nghĩ rằng tình đầu chẳng bao giờ dối gian
thật lòng thôi , và trong lòng chỉ 1
1 người mà... chỉ xem nhẹ tình ta

ngày nào tôi vẫn chờ vẫn đợi
1 ngày nào bé sẽ nói yêu tôi
mà sao tôi đợi hoài tôi đợi mãi.....
lại thấy cô đơn chiếm tâm hồn

ngày nào tôi vẫn chờ vẫn đợi
1 ngày nào bé sẽ nói yêu tôi
mà sao tôi đợi hoài tôi đợi mãi.....
lại thấy cô đơn chiếm tâm hồn

kyniem1989
06-10-2007, 09:29 PM
cra zy vao bình luaän cho vui di pa

o0khucTinh0o
06-10-2007, 09:36 PM
Góc phố dịu dàng...góc phố mưa rơi
Góc phố ấy...tôi và em cùng ướt
Nếu có thể...làm thời gian quay ngược
Tôi lại trở về...cùng ướt với em..
KT

crazy
07-10-2007, 01:46 AM
Không biết trước được tình yêu gian dối
Càng chẳng biết người thật lòng là ai
Mối tình đầu non nớt thật dễ die
Thật khó tìm được tri kỉ half life

Nhóc thử lòng người trai quân tử
Có kiên trì đợi nhóc hay không
Hay là người chỉ nói viển vông
Nói " em yêu anh" khó lắm, phận má hồng

nhoccon_118
07-10-2007, 05:21 AM
Thốt lên 2 tiếng yêu anh
Cho lòng em đắng trên đôi môi hồng
Thì xin một chữ viển vông
Đôi chữ " hãy đợi " nói ngông trong lòng

Ke_giang_ho
07-10-2007, 05:50 AM
Ối giời có người nói ngông
Ngông là chữ đó có người nhìn đau
Mau tay Ke chép câu này
Bày thêm mấy chữ để người hiểu ra

nhoccon_118
07-10-2007, 06:16 AM
Ừ thì ke cứ chép ra
Và bày thêm nữa cho người hỉu em
Cho người hỉu rằng lọ lem
Thì cũng có lúc hóa nàng tiên xa !

Ke_giang_ho
07-10-2007, 06:19 AM
118 nói hay ha...ta đây chép tiếp
Thiếp là phù thủy nhỏ nhắn anh nghe
Anh còn cà chớn em phù phép anh
Em phù thủy nhỏ mà nhiều phép nghe

nhoccon_118
07-10-2007, 06:26 AM
Ối giời có người vu oan
Cho nàng công chúa lọ lem khóc thầm
Ke kia chớ có hỉu nhầm
Là nàng phù thuỷ không một lần thương
Một lần nàng tốt cho người ta thương !

Ke_giang_ho
07-10-2007, 07:01 AM
Ối ối có người vu oan
Oan gì oan thế Ke viết làm sao
Chao ra cái mác lọ lem
Bôi nhem cái chử nhỏ em Kẻ này

kyniem1989
07-10-2007, 08:00 AM
nếu cô bé dễ thương là phù thủy
ta xin tùy hóa phép lên tim ta
nhưng hãy cho ta 1 lần được
vuốt tóc ấy để trọn vẹn ước ao

dù bao sóng gió anh mãi đợi
và cơ hội đến, em sẽ nói yêu anh

mà crazy cho tui hỏi ông bao nhiêu tuổi đang học ở đâu vậy

Ke_giang_ho
07-10-2007, 08:24 AM
Ke đây 28 xuân xanh mái đầu
Trầu câu chửa sắm...còn lắm gian truân
Học đây Ke thấp năm tư
Dư thừa tuổi trẻ mẻ chi cái đầu

crazy
07-10-2007, 11:19 AM
Nếu em là một phù thuỷ phép thuật
Anh sẽ là một đại ma khổng lồ
Để cho em phải kiếm tìm mòn mỏi
Như là anh đã từng tìm kiếm ai

Kỉ niệm ơi, cố lên, đẹp zai hok bằng zai mặt mà
đọc tin chưa?

nhoccon_118
08-10-2007, 04:01 AM
Ai kia bôi nhọ lọ lem
Ai kia chân bước mà chưa sang cầu
Sang cầu để một chữ thương
Hay lại một chữ vấn vương trong lòng
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
Ta với mình với mảnh cầu bên ấy
Với hoang tử mang lại chút bình yên
Lay ta dậy sau tháng ngày đen tối
Của phù thủy độc ác một ta ơi !

vuonggia
08-10-2007, 04:50 AM
Bóng ai thấp thoáng trên kia
Có cô gái trẻ tên là nhóc con 188
Tóc dài áo trắng nhìn thì cũng xinh
Nhìn kỹ thì thấy dẽ sương wua' chơi
Cô gái mấp máy làn môi
cho vương làm wuen, đơn côi bũa giờ

mai: vuonggia.info

vuonggia
08-10-2007, 05:01 AM
hởi cô con gái xinh sao
Lảng tử xin hỏi tí nào
Chẳn hay hoa nhỏcó người nào chưa
Nếu rằng chưa có người nào
cho vương làm bạn ,đươc ko kưng
Đời người vui sướng được bao
Lở mai gió thổi lao nhao hoa tàn

kyniem1989
08-10-2007, 07:54 AM
tui được tin nhắn của ông rồi hoc năm thứ năm luôn ghe ta

Hãy nhìn người yêu mà bão đẹp
chứ đừng nhìn đẹp mà bão yêu nha mài

cô phù thủy nhỏ của tui ơi
cho tui hỏi nhỏ chuyện đời ra sao
học hành thì đến bao cao
sao em cứ mãi cứ hoài ngó lơ

ông crazy tui mai 9_10 bắt đầu học rồi
nên cũng ít đi ra tiệm lắm nên lâu lâu mới ra
có gì gữi tin cho tui

kyniem1989
12-10-2007, 07:38 AM
học với hành làm anh đây mệt nhóc
nhớ đến nhóc lòng bỗng phấn chấn lên