tinhemlabienrong17
23-09-2007, 08:15 AM
Những ngày mưa phủ giăng giăng
Tiếng côn trùng lại than rằng mưa ơi!
Mưa ơi mưa hãy ngừng rơi
Để cho ánh sáng bầu trời thêm tươi
Để cho ai nở nụ cười
Chứ mưa mưa mãi bóng người biệt tăm
Ở đây có kẻ khóc thầm
Vì mưa không lớn mưa dầm mưa dai
Trời mưa ai lại nhớ ai?
Nhớ ai ai nhớ thêm dài nhớ mong
Biết người không đến vẫn trông
Biết người không đến thấy lòng buồn mưa!
Tiếng côn trùng lại than rằng mưa ơi!
Mưa ơi mưa hãy ngừng rơi
Để cho ánh sáng bầu trời thêm tươi
Để cho ai nở nụ cười
Chứ mưa mưa mãi bóng người biệt tăm
Ở đây có kẻ khóc thầm
Vì mưa không lớn mưa dầm mưa dai
Trời mưa ai lại nhớ ai?
Nhớ ai ai nhớ thêm dài nhớ mong
Biết người không đến vẫn trông
Biết người không đến thấy lòng buồn mưa!