Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi làm thơ



tinhemlabienrong17
23-09-2007, 06:48 AM
Tôi đây chẳng biết làm thơ
Chỉ làm đại khái thẩn thờ ấy thôi
Ngồi nhìn mây trắng xa xôi
Rồi lại chợt thấy hỡi ôi là buồn
Thế là thơ cứ trào tuông
Mà sao lòng cứ mang buồn thêm vô!
Lòng tôi ngỡ tựa mặt hồ
Chợt đâu gió đến lá khô vội vàng
Làm cho mặt nước hoang mang
Mặt hồ xao động bởi nàng sóng xô
Trách sao lá bỏ cành khô
Để hồ xao động sóng xô tôi buồn!

BuồnNghẻo
23-09-2007, 12:14 PM
Lạc bước sa chân vào vườn mộng
Đi tìm đi kiếm một vần thơ
Trăng sao non nước nhan nhản khắp
Nắng gió mây mưa cũng đã đầy
Lẩn quẩn long quanh cũng chữ tình
Thơ của tôi là dòng nước mắt
Là cuốn nhật kí của canh khuya
Chồng chất tâm tư của mỗi ngày
Thơ tôi là biển và em hát
Hát mãi khúc hát tuổi xanh
Thơ tôi cánh đồng quê êm ả
Là ngọn gió lành ru giấc mộng sâu
Thơ tôi ôi thôi nhiêu hơn thế
Chứa mãi tâm tình của tuổi xuân
Nhưng có em là vờ không hiểu
Mối tình đầu đẹp lắm ai ơi