Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NỖi LÒng GỬi Em !



pdh_iloveyou
22-07-2005, 01:05 AM
Trong tim anh khắc sâu bao kĩ niệm
Tình yêu nồng nàn anh gửi trọn về em
Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
Trái tim này chỉ có mỗi em thôi
Thời gian kia vẫn lẵng lặng êm trôi
Sẽ chứng minh những gì anh đả nói
Lòng thầm mong trong một ngày nắng mới
Ta bên nhau cùng xây đắp cuộc đời
Hỡi em ơi anh nhớ mãi nụ cười
Mà em trao lần đầu ta mới gặp
Và nét dịu hiền hiện ra trên khuôn mặt
Đả làm anh say đắm tự bao giờ
Anh yêu em yêu nồng nàn say đắm
Sự thật này chẵng bao giờ nhạt phai
Tình yêu lớn theo tháng tháng ngày ngày
Là ánh sáng soi đường anh tiến bước
Anh yêu em chẵng có một lý do
Cũng không chút đắn đo và e ngại
Anh yêu em chỉ một điều mãi mãi
Là yêu em và muốn có em thôi
Dẫu có lúc " Thuyền đến bến làm ngơ"
Nhưng không thể làm tình anh phai nhạt
Dẫu người đời có lắm lời chua chát
Thì tình này cũng chẵng chút lung lay
Đả yêu thương anh quyết làm tất cả
Để tặng người và xây dựng tương lai
Để chứng minh anh không phải bất tài
Để anh được tình em đáp lại
"Lời em nói" ngày nào anh nhớ mãi
Nó sẻ là động lực và quyết tâm
Là mục đích để cho anh phấn đấu
Để tặng người yêu dấu trong tim
Đường công danh anh sẻ quyết đi tìm
Nhưng đường tình anh xin lòng em hiểu
Dẩu cuộc đòi có éo le muôn kiểu
Anh vẫn yêu em và yêu mãi em ơi !
.................................................. .......

Bài thơ này tôi sáng tác để xin dâng tặng người con gái tôi yêu với tất cả những tình cảm yêu mến nhất !

tiyole_qcuong
22-07-2005, 09:00 PM
bài thơ của bạn hay tuyệt bạn cũng có một tâm trang như tôi .xin mạn phép viết vài câu nha

yêu em và chỉ mình em thôi
tôi xin yeu hết trọn một đời
yêu em luôn luôn và mãi mãi
trọn đời tôi chỉ có em thôi

pdh_iloveyou
23-07-2005, 06:36 AM
Cảm ơn bạn đả có lời khen nhưng tôi làm thơ là nói lên tình cảm của tôi dành cho Cô ấy chứ không hề có ý định thi hay dở gì cả. Hay dở ko quan trọng mà cái chính là tình cảm mà tôi dành cho người ta!