Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : một chút hoài niệm tình yêu đầu



thangnhocconlauca
23-09-2007, 06:32 AM
em ah !
Đến bây giờ anh mới thật sự tin rằng mình đã không còn em , em có bít cảm giác của anh bây giờ thế nào không , híc chính bản thân anh anh cũng chẳng bít nữa , nhưng dù sao đi nữa anh cũng cám ơn thời gian mình yêu nhau , thời gian đó đã cho anh rất la nhiều , cho anh niềm vui lẫn nỗi buồn , cho anh tiêng cười và nhiều lúc thở dài , cho anh cảm thấy hạnh phúc , hờn ghen...Cho anh nhiều kinh nghiệm sống , cho anh nhìn thấy được những cá tính thật xấu trong con người anh. Thôi thì mọi chuyện đã qua , nếu còn thì chỉ :


Là một mình anh đứng đó
Dõi bước em trong tiếng nấc nghen ngào
Dẫu bit tình là bể khổ
Nhưng sao lòng vẫn không thể nào quên

Đời
23-09-2007, 07:49 AM
vậy là bạn đã đủ tuổi khôn lớn rùi đấy nhoc con láu cá ạ
hok thể nào quên đi đc cái mà đã gắn bó với 1 suốt 1 thời gian như vậy nên bạn hãy cho nó thành 1 kỉ niệm đẹp nhá

meoconkeugaugau
23-09-2007, 08:12 AM
........................

chjpxjnh37
23-09-2007, 09:10 AM
hí hí..... mọi chuyện cũng đã wa hãy cười vì những điều đã qua.....

thangnhocconlauca
24-09-2007, 08:05 PM
Co bí quyết gì mà có thể quên không , quên băng cách nào

Lãnh Huyết Tử Xà
25-09-2007, 04:35 AM
chỉ có thể nhờ thời gian cuốn trôi tất cả thôi Nhóc àh... như nam đây... nhóc biết rồi đấy...
những ngày ban đầu quả thật chia ly rất là... khó khăn... nhưng thời gian... đúng chính là thời gian nó xoá đi tất cả... tất nhiên nó ko thể xoá hết những kỷ niệm trong quá khứ nhưng nó sẽ làm mờ nhạt dần những kỷ niệm đó... :D chúc Láu cá mau tìm được bờ bến lý tưởng nhá...

P/S: khi nào có cuộc vui, nam sẽ hú Láu cá...

thangnhocconlauca
25-09-2007, 07:35 AM
ok Nam , khi nào có thi phoen cai nghen

thangnhocconlauca
25-09-2007, 07:54 AM
chài
hết bik
bó tay cột chân ah nghen

Why?????????????????????

goodbye_my_first_love
03-10-2007, 07:49 AM
thì ra láu cá cũng đã yêu 1 lần rồi sao ???......nhưng thui làm lại từ đầu đi há ! tìm 1 ngưòi thix hợp hơn cho mình đi há !!! wên ngưòi đó đi ! chì lâu lâu lật lại kĩ niệm xưa chút ( là àh hồi đó mình và ấy đã có nhửng fút giây như thế đó ) nghĩ lại cũng vui lắm đó nghen !

luulystyle
03-10-2007, 09:56 PM
những điều kỳ diệu không sờ được hay thấy đươc...Chỉ có một cách là cảm nhận nó bằng trái tim..cho yêu thương sẽ nhận được yêu thương..cho và tất cả sẽ nhận được những điều kỳ diêu...huhm

Đời
03-10-2007, 10:19 PM
láu cá đã bít iu.....nhưng mà thui láu cá ui bạn vui lên đê

thangnhocconlauca
04-10-2007, 09:47 AM
nhóc đang vui mà , lúc nào cũng vui mà , vui lắm , vui vui lắm

robbervn1012
04-10-2007, 12:15 PM
Đúng vậy hãy mỉm cười với cuộc sống yêu đời hơn thế mới là ý nghĩa của cuộc sống. Mình cũng từng như bạn đó