PDA

Xem đầy đủ chức năng : [v]o †in[h]



chjpxjnh37
22-09-2007, 05:18 AM
Vô Tình..^^ !! Thật Sự là Vô Tình mà thôi....
Vô Tình cảm nhận ra được những lỗi lầm ....!!
Vô Tình nhìn nhận ra được 1 con người **** !!
Vô Tình trong 1 lần đi dạo phố....vào 1 trạm xăng.....nghe những câu nói từ miệng của 1 người đi xe SH dành cho 1 ông già bán vé số.... " Đi chỗ khác , hết tiền lẻ rồi " .....!!
Vô Tình nhìn thấy mọi vật trong 1 ngày hum trước .... nay đã khác xa và ko còn trong hiện tại.....ngay trước mắt...!!
Vậy Vô Tình nhìn nhận rằng mình đã iu...? Như vậy có là Vô Tình ko ?
Vậy Vô Tình nhìn nhận ra đến 1 ngày nào đó... mọi người xung wanh ta như đang rời xa ta !!
Vậy Vô Tình là gì ? Chỉ là thoáng wa trước mắt rồi vụt tắt ngay sau đó ? Phải vậy ko ?
.................................................. ...!!
Như vậy ..với bản thân mọi người chúng ta, có bao giờ thấy được tất cả mọi chuyện chỉ thoáng wa 1 chút hay còn là " Vô Tình " ko ??? Có lẽ ko ....!!!
Thoáng wa trước mắt 1 hình bóng thân quen....!! 1 con người đã khuất....cứ như là ma....cứ như là mơ.....!!!Nhưng làm sao có thể tin được vào mắt mình..đó là 1 con người mà mình đã thương iu....đã trân trọng...!!
Để rồi được thấy lại 1 phần kí ức .. đã trôi wa...tưởng chừng nay đã mất .... !!
Bên người đó....!!
Cảm nhận được tình cảm chân thành.....!!
Sự Ấm Áp.....!!
Những cái nắm tay ko thể nào quên được..... những lời nói như đã khắc sâu vào tâm trí ta....!!
Để rồi.... có thể thấy lại được 1 quá khứ mà mình đã mất.....!!
Thật bất ngờ.......!!
Tưởng chừng như ko bao giờ gặp lại được ...Tưởng chừng như lần ra đi cuối cùng đó......Mình đã mãi mãi đánh mất rồi....!!
Mất tất cả....!!
Mất niềm tin....mất tình cảm..... mất người mình thương iu.....!!
Rồi giờ đây.... trước mắt mình.....cái mà mình đã mất.....con người mình đã thương iu.....đang đứng đây..... nhìn mình.....nhìn.... với đôi mắt quen thuộc....nhưng tại sao ??Nụ cười ?? Nay đã ko còn....!!! thay vào đó..là khuôn mặt......ko còn vui vẻ....!!!
Rồi bất chợt người ta way đi....chạy , chạy mãi, và mất hút trong đám đông người.....
Ta chạy theo.... chạy theo mãi...rồi tất cả người xung wanh... biến mất.....chỉ còn ta........ KHÔNG!!!.....
Nơi cuối con đường....dưới gốc cây....bóng hình thân quen đó..đang đưa tay...như chào đón ta....đôi bàn tay đang chờ đợi ta chạy đến đó và nắm chặt lấy nó.....!! Ta đang chạy....
Chạy ...... 20 mét .... 10 mét.... 1 mét..... ngắn dần..và rồi ta chợt ôm chặt lấy bóng hình đó.....Không....!!!
Chỉ là 1 giấc mơ.........
Chỉ là mơ mà thôi.....!!
Bùn cười với 1 giấc mơ.....1 giấc mơ gọi là Vô Tình mà thôi ta ơi ...!!!!!
Chỉ là mơ....nhưng.... có 1 điều rằng...... mình cũng đã nhận ra được .....