PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá rụng



ttkh
21-09-2007, 06:54 PM
Thu chưa sang sao lá rụng đầy trời,
Chưa gặo nhau sao lại đi người hỡi !
Lá dẫu rụng lá vẫn là chiếc lá,
Người vô tình sao người được người ơi

kenhdao_samac
22-09-2007, 08:46 AM
Lá hi sinh cho chồi non đâm lộc
Cho những yêu thương chan chứa ngọt ngào
Người ra đi cho người hối tiếc
Cho một người chẳng hiểu tại sao

crazy
22-09-2007, 09:49 AM
Lá vẫn rụng khi mùa thu chưa tới
Gặp gió mạnh thì lá lìa cành thôi
Tình xanh thắm bỗng nhiên thành u tối
Người bỏ ta đi với ai kia rồi

chieuanhlong
22-09-2007, 09:50 AM
Thêm một mùa lá rụng rồi phải không
Sao ta vẫn chờ mong ai xa bước
Ngước mắt nhìn dòng xuôi ngược đau thương
Người ơi có vấn vương mùa lá rụng

hoangtukakaka
22-09-2007, 09:54 PM
thêm một mùa lá dụng
thêm một mùa xa em
thêm một nỗi nhớ mong
thêm một dòng nước mắt
thêm ngọn đèn hiu hắt
thêm cơn gió quẩn quanh
thêm năm canh thức giấc
......
để anh nhớ về ai?

chieuanhlong
22-09-2007, 11:22 PM
Cuối trời nàng lá bay bay
Ngậm ngùi nói tiếng chia tay với cành
Đông à sao mãi hao hanh
Để thân cành ấy chỉ còn xanh xao

ttkh
23-09-2007, 12:36 AM
Lá có rụng nhưng lá còn tiếc nuối
Hoàng hôn về trên bãi cát trăqngs

Lá có rụng nhưng lá còn tiếc nuối
Hoàng hôn về trên bãi cát ngày xưa
Tôi không nhớ nhưng dẫu rằng không nhớ
Chiếc lá nào còn nằm giữa cơn mưa.

nhoccon_118
23-09-2007, 10:54 PM
Lá rụng báo hiệu mùa thu sang
Vậy mà ai đó lại ngỡ ngàng
Thu chưa tới sao lá vàng rụng nhỉ
Chắc hẳn ai kia đang rối bời !

crazy
24-09-2007, 12:02 AM
Và còn có kẻ hận đời
Thu xưa đẹp vậy, thu này buồn thương
Lá rụng chẳng chút vấn vương
Lá rụng ngập lối biết đường nào đi

kyniem1989
24-09-2007, 02:17 AM
Lá rụng báo hiệu mùa thu sang
Vậy mà ai đó lại ngỡ ngàng
Thu chưa tới sao lá vàng rụng nhỉ
Chắc hẳn ai kia đang rối bời !

lá vàng rụng rơi, hoa phượng nở
bở ngở lần cuối lúc chia tay
nhìn ấy(nhoccon_118;3503098) cho lệ rơi..,, lần cuối
để xa người ,mãi mãi kiếp cô đơn...
bao năm qua ta, xa trường củ(D Đ HHT)
về nhìn lại nhóc vẫn đẹp như xựa:timvo:

kenhdao_samac
24-09-2007, 07:59 AM
Mùa lá rụng chẳng biết rằng đã đến
Tiếc chi hoài cho khô héo chồi non
Mừng cho lá đã trở về với đất
Mừng cho ai yên ấm bên người

ttkh
24-09-2007, 07:12 PM
Lá thích rụng lá thích bay trong gió
Lá không buồn lá chẳng thích tương tư
Trong hoàng hôn sắc tím nhuộm ánh vàng
Lá chợt thấy cuộc đời sao vô vị

kenhdao_samac
25-09-2007, 09:46 AM
Một sắc trắng của Ti_Gôn chiều tím
Tím thủy chung hay tím bạc tình
Rồi xa mãi khi xe hoa rời bến
Lá bay hoài chẳng bến dừng chân

chieuanhlong
25-09-2007, 08:54 PM
Lá rụng hết rồi đó em
Chỉ còn một chiếc bên thềm đung đưa
Em giờ đã bước về chưa???
Hay chờ lá rụng gió đưa.... Đông về?

greenlion
25-09-2007, 10:50 PM
lá rụng là bởi vì cây
không quan tâm lá , nhìn mây , ngắm trời
lá sợ mình bị bỏ rơi
nên theo anh gió rong chơi...... quên đời

nhoccon_118
26-09-2007, 05:41 AM
lá vàng rụng rơi, hoa phượng nở
bở ngở lần cuối lúc chia tay
nhìn ấy(nhoccon_118;3503098) cho lệ rơi..,, lần cuối
để xa người ,mãi mãi kiếp cô đơn...
bao năm qua ta, xa trường củ(D Đ HHT)
về nhìn lại nhóc vẫn đẹp như xựa:timvo:

Một chút ngỡ ngàng giật mình thon thót
Như lá kia theo làn gió rời cành
Ai ơi cho nhóc xin tên nhờ
Để nhóc kon đây khỏi rối bời !

kenhdao_samac
26-09-2007, 07:42 AM
Chẳng chờ chi chút gió đông
Mùa thu yêu dấu chẳng mong mưa về
Lá kia thả nhẹ bên thềm
Cho ai thao thức cho ai đợi chờ

kyniem1989
27-09-2007, 08:34 AM
Một chút ngỡ ngàng giật mình thon thót
Như lá kia theo làn gió rời cành
Ai ơi cho nhóc xin tên nhờ
Để nhóc kon đây khỏi rối bời !

bóng nhóc cứ thướt tha trước gió
xa xa có những chiếc lá rơi:hiepsi:
trời ơi trời sao mà nhóc xin thế
thượng đế nhìn cũng trầm trộ khen :fi:

ttkh
28-09-2007, 06:30 PM
Năm ngoái thu sang lá rụng vàng
Bần thần người ấy bước lang thang
Vô tình nhặt cánh Ti-gôn cũ
Sắc đỏ hoàng hôn nhuộm nắng tàn

Từ đấy người hay bước ngập ngừng
Ngắm giàn hoa nở suốt mùa đông
Sắc hồng kia vỡ như màu nhớ
Khói trắng hoàng hôn không nhớ mong…

kenhdao_samac
29-09-2007, 07:58 AM
Một sắc Ti Gôn nhuộm nắng tàn
Một màu hoa trắng những đau thương
Nào đâu có phải tình trong sáng
Sắc trắng hoa kia dễ lụi tàn

Rồi một thu chiều qua lối cũ
Bỗng ai nhặt lại cánh hoa xưa
Đem cài lên tóc rồi mong nhớ
Chẳng biết hoa xưa có thay màu

crazy
29-09-2007, 01:14 PM
Ti gôn xưa kia giờ đổi màu
Lá rụng anh biết mình đến sau
Em ơi, chẳng đến được với nhau
Một sắc hoa buồn, lòng thêm đau

ttkh
30-09-2007, 12:53 AM
hoa kia nay đã thay màu
lá vàng ngày trước còn đâu trên cành

kenhdao_samac
30-09-2007, 01:04 AM
Một mai sắc tím đổi màu
Thì con diều cũ còn chờ gió đông
Thu kia sao chóng lụi tàn
Cho hoa rụng cuốn cho đò sang ngang

kyniem1989
01-10-2007, 12:19 AM
lá cứ rơi khi nào người sẽ tới
để tui buồn lơ lững giữa hoàng hôn
có thể bên em như ngày xưa ấy
là nguyện vọng lớn nhất của đời tôi

ttkh
01-10-2007, 06:22 PM
nghe tiếng hoàng hôn trong gió xa
nghe đơì cô lạnh giưã bao la
nghe tình lặng lẽ rơi năm tháng
nghe lá chiều thu quét nắng tà

kenhdao_samac
02-10-2007, 05:53 AM
Thơ thẩn chiều thu vương vấn nợ
Buồn xa một khoảng giữa bao la
Biết mấy màu hoa còn xa cách
Biết nhớ thương gì vội thở than

kurawa
03-10-2007, 03:01 AM
lá vàng rớt rụng cuối thu
mưa buồn lất phất như ru cõi lòng
một người thương nhớ ngóng trông
một người đi mãi không mong ngày về

huhuhu_dn
06-10-2007, 04:07 AM
Lá xa cành lá đành rụng rơi
Thu hôm nay ai đã xa vời
Con đường mòn ngày xưa chung lối
Vắng gót người lá phủ đầy vơi !

ttkh
06-10-2007, 07:54 PM
Thơ thẩn chiều thu vương vấn nợ
Buồn xa một khoảng giữa bao la
Biết mấy màu hoa còn xa cách
Biết nhớ thương gì vội thở than

người buồn không biết nhớ thương
thở than trang giấy mắt vương lệ sầu
lá không nhắc lại tình đầu
sao người biết nhớ biết đau biết...

o0khucTinh0o
06-10-2007, 09:05 PM
..Mùa thu ơi, mùa thu quá vô tình
Chiếc lá rụng xạc xào hè phố vắng
Heo may về trong nỗi buồn thầm lặng
Em bên người vui quên mãi tình ta.
Một phút gần để mãi mãi chia xa
Mùa thu vàng còn dâng đầy thương nhớ
Anh gửi em bài thơ tình dang dở...
Chân trời xa mây màu thiếp bâng khuâng.


..KT

kenhdao_samac
06-10-2007, 09:21 PM
Lá kia chẳng nhắc tình đầu
Mà sao người cứ nhìn hoài lá thu
Nỗi buồn vương vấn xa xăm
Để sao buốt giá để ai đợi chờ

o0khucTinh0o
06-10-2007, 09:42 PM
...tiến nữa bước lại lùi thêm một bước
Ta chìm dần vào khoảng lặng của mình ta
Mang hồn côi phơi giữa ánh trăng ngà
Nhìn xác lá thu đượm màu ...tiếc nuối ...



...KT

ttkh
08-10-2007, 06:24 PM
người không hiểu hay người không muốn hiểu
lá thu bay vàng rụng góc chân tình
người không biết hay người không muốn biết
lá bay hoài tha thiết những ngày xưa

vuonggia
09-10-2007, 03:10 AM
Những đàn sếu bay qua.
Sương mù và khói toả.
đông hà, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Ôi trái tim vương, trái tim của một mình vương
Ðập hồi hộp giữa phố hè quen thuộc
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
vương có thể yêu ai, ai làm vương vui sướng:
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
em từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng vương đã phải xa N vĩnh viễn...
vương - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
N hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

vương ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
vương không biết nói cùng N đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

kenhdao_samac
10-10-2007, 06:02 PM
Khi lá thu vàng góc chân tình
Hai ta biết rằng thu sắp tới
Khi thu rụng cho từng lòng chết
Ta viết cho nhau một thoáng thu buồn

crazy
10-10-2007, 10:13 PM
Lá rụng hoài cũng vậy thôi
Chứ chẳng thay đổi tình ta với người
Lá rụng! Ừ thì cứ rụng
Ta chẳng oán trách lá rụng nữa đâu

Gió thu làm lá lao xao
Thu buồn lá rụng lao đao chuyện tình
Chôn sâu trong trái tim mình
Yêu người chỉ biết lặng thinh khóc thầm

ttkh
12-10-2007, 07:29 PM
thu cứ mãi buồn
khi chiều không nắng
khi lá không bay
khi người không biết

tại sao thu buồn
tại sao người khóc
tại lá không bay
tại ai người nhỉ ?????????!????????

o0khucTinh0o
13-10-2007, 04:34 AM
Kỷ niệm xưa khơi lại chạnh niềm đau
Con nhện buồn giăng vòng tơ lặng lẽ
Mỗi từng ô lòng vướng mắc rối nhầu

Nhặt lá rơi thương đôi tay vàng võ
Dõi cánh chim lẻ bạn giữa thinh không
Gọi tên em thầm thì vang trong gió
Cho vơi bao nhung nhớ trĩu nặng lòng

langtukiem87
13-10-2007, 09:51 PM
lá rụng đầy trên con đường đêm vắng
lá trong lòng tôi cũng rụng vì ai
theo cơn gió lá bay về nơi ấy
hỏi chăng người có nhớ đến tôi chăng

hoathuytien
13-10-2007, 10:28 PM
Lá thu rụng làm lòng người trống vắng
Phải chăng là đang nhớ người thương
Lá thu rụng đầy khắp cả ngã đường
Nơi người ta thường dắt nhau đi tới
Giờ lá rụng làm lòng ta chới với
Không làm sao...để vơi bớt nỗi buồn

Mộc Miên
16-10-2007, 06:18 AM
Mùa đông sớm cây giật mình rụng lá
Khóc giòn tan trên những mảnh hư tàn
Nghe lầm lỗi in vào đời đá sỏi
Kiếp lá mùa xoay mộng để rơi ngang !

ttkh
16-10-2007, 06:53 PM
cỏ may xao xác chân người
chuồn chuồn khép cánh nắng trời hắt hiu
lá bay trong ánh dương chiều
hoàng hôn sắc nhuộm cánh diều không dây

crazy
18-10-2007, 03:13 PM
Thả hồn theo gió lên mây
Lá rơi lặng lẽ nhánh cây đương buồn
Chiều thu ảm đạm mưa tuôn
Cánh diều rụng xuống muộn phiền lòng ta

langtukiem87
22-10-2007, 10:39 AM
1 chiếc lá rơi vô tình lặng lẽ
lá rụng rồi theo cơn gió bay đi
1 con tim giá băng sầu úa
hỏi khi nào là lúc giá băng tan

nhoz_luv
30-10-2007, 08:49 AM
Hè wa rồi nhường cho mùa sau đến
Để lá rụng cô quạnh 1 mình em
Sẽ thế nào khi trời thu kéo tới
Sẽ thế nào khi lá rời cành cây ???

langtukiem87
30-10-2007, 12:09 PM
1 lá 2 lá rồi 3 lá
lá rụng đầy trên con phố tôi đi
lá vàng rụng rồi lá xanh thay thế
tình đi rồi có thay thế đc chăng

huhuhu_dn
31-10-2007, 02:11 AM
1 chiếc lá rơi
2 chiếc lá rơi
3 4 5 6 chiếc lá rơi luôn mày kìa.
Lá rơi rơi hoài rồi rơi mãi

dungnhinanh_em
31-10-2007, 04:13 AM
Rét lại về, góc phố lạnh co ro
Cây gầy guộc, nhớ đến ngày nắng ấm
Đôi tình nhân, chiều nao từng bước chậm
Đôi mái đầu kề cận với yêu thương

Dưới hàng cây thề trên suốt con đường
Luôn chung bước, như là cây với lá
Để giờ đây, Đông chợt về...
Buốt giá.....
Lá xa cành....
Nên họ cũng xa nhau....

Hoàng hôn buông, sương khói phủ một màu
Cây run rẩy, ngóng chờ tia nắng ấm
Ngóng tiếng chân sẽ quay về thả chậm
Trên con đường...
Theo nắng ấm....
Yêu thương......

Ngóng đóa hồng lại nở giữa yêu thương
Cho thế nhân một tình yêu tỏa nắng
Cho tình yêu không còn mang sắc trắng
Trắng bạc lòng....
Trắng giá lạnh...
Xa nhau..........

ttkh
14-11-2007, 09:16 PM
một ngày trở lại bước chân
ánh chiều le lói bần thần tìm ai
sắc hoa ngày trước đã phai
trên cành lá cũvì ai đâu rồi