PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho toi hoi



hoang hon mau tim
21-09-2007, 02:57 PM
cho tôi hỏi
con sông nước chảy mấy dòng
mà đưa bông tím đến bờ rồi đi
ba dòng nước chảy đôi khi
bênh trong bênh đục còn gì thân em
ân tình chưa hết vội lênh đênh
tình trăm bến đỗ ko nơi nào về
người ơi có nhớ câu thề
mà sao chẳng thấy mỏi mòn chờ mong
lỡ yêu nên hận tình thời trớ treo
cuộc tình là chuỗi gieo neo
anh ơi hãy nhớ
dẫu nghèo vẫn yêu

crazy
23-09-2007, 12:45 PM
Giờ em đã biết anh nghèo
Yêu anh thật sự hay nghèo em thương
Bởi anh ghét được thương hại
Xin em đừng ban phước mà yêu anh

Em có hiểu vì nghèo nên mặc cảm
Chẳng giám mơ, được một lần em yêu
Vì anh biết điều đó là không thể
Cành vàng kia, lá ngọc ở trốn sang