Xem đầy đủ chức năng : Có Ai Biết Làm Thơ Không?
BuồnNghẻo
21-09-2007, 10:17 AM
Những bài thơ mà những chữ đâu ghép lại thành 1 câu , hơi khó với Buồn Nghẻo hiện nay nhưng BN vẫn thử làm , có bài nào phô quá thì đừng chê nha
CÓ lúc yếu lòng em thuờng hỏi
AI làm tan nát trái tim em
BIẾT khi yêu là mang nhiều đau khổ
LÀM giọt sầu rụng xuống bờ môi
THƠ thẩn mình ta cười vơi gió
KHÔNG còn nước mắt chỉ còn đau.
BuồnNghẻo
21-09-2007, 11:25 AM
ANH vẫn biết yêu đơn phương là thế !
MÃI âm thầm với hi vọng mong manh
YÊU em nhiều nhưng nào mong đáp trả
EM vô tình, sao anh mãi nhớ mong
DÙ đắng cay, dù khổ nhiều vẫn thế
EM kô yêu anh, anh mãi cứ đợi chờ
CHẲNG biết mai này ra sao nữa
YÊU thật lòng....
ANH yêu mãi kô thôi
YÊU người người có nào hay
NGƯỜI cười người bảo chuyện đùa phải không
ĐẾN khi cất bước sang ngang
SAU xa tâm sự người đành lặng câm
love_chippro_forever
21-09-2007, 11:31 AM
TUJ ngôj` nghj~ một lúc lâu
BIẾT chăng hay chớ âu sầu chj đây
LÀM sao để nói câu này
THƠ ơj thơ hơj~ tỏ bày giùm ta...
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
BuồnNghẻo
21-09-2007, 02:38 PM
Ngồi ngơ ngẩn suốt 5 canh dài
Một cơn gió luà qua khe cửa
Mình ta run rẩy trước đêm khuya
Ôm cả niềm đau vào trang vở
Cuộc đời này lắm nỗi trái ngang
Tình yêu vẫn mang nhiêu cay đắng
Đau một lần rồi một lần đau
hoang hon mau tim
21-09-2007, 02:48 PM
hãy vui lên dẫu tình đơn độc
quên một người chẳng khó lắm đâu
tình chợt đến thì đi cũng đễ
dẫu ân tình sâu đâm đên bao nhiêu
đớn với đau cũng chỉ là sầu
đau cho lắm rồi thì cũng nghẻo
BuồnNghẻo
21-09-2007, 03:04 PM
Em có nghe không hởi người yếu nhỏ bé
Có tiếng khóc trong đêm buồn vắng lặng
Nghe đau thương văng vẳng cả tâm hồn
Không có gì đẹp như mối tình đầu
Sao em không nhận ra hả , sao thế em?
Để đối mắt anh nhoè lệ tự khi nào
Anh luôn biết là em ngây thơ đó
Buồn vì em anh buồn tận canh thâu
Thu chưa sang sao lá rụng đầy trời,
Chưa gặo nhau sao lại đi người hỡi !
Lá dẫu rụng lá vẫn là chiếc lá,
Người vô tình sao người được người ơi!
Thơ tình người viết đêm qua
Ai buồn mong nhớ phương xa người về
Kém hồn vơ vẩn chiều quê
Thế gian ai nhớ lời thề năm xưa.
kenhdao_samac
22-09-2007, 08:44 AM
ttkh kia ơ
Sao mà dám lấy tên người nỗi danh
Người ta đã ẩn quy rồi
Ai còn dám nhận cho thành nhà thơ
-------------------------
------------------------------------------------
Làm cho buổi chia tay lưu luyến
Thơ nên vần lời chẳng thành câu
Dở lưu bút để nhìn lần cuối
Quá vài hạ rồi...........ai dám nhìn ai
crazy
22-09-2007, 09:57 AM
TUJ ngôj` nghj~ một lúc lâu
BIẾT chăng hay chớ âu sầu chj đây
LÀM sao để nói câu này
THƠ ơj thơ hơj~ tỏ bày giùm ta...
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Dạy nàng từ lúc mới quen
Tui đã nhắc kĩ đừng ghen quá đà
Làm cho mất mặt người ta
Với làng với xóm, mẹ cha cũng buồn:5: :bicycle:
BuồnNghẻo
22-09-2007, 02:32 PM
Yêu là gì vậy hởi chúng sinh?
Là phải bên nhau suốt cuộc đời
Chết sống vì em bởi chữ tình
Trong tim khắc mãi bóng hình ai
Lòng không gian dối dù 1 tí
Một mai chúng mình chia đôi ngã
Ít nhiều chúng mình từng có nhau.
Đọc đi đọc lại sao mà nghe chuối quá nhỉ , thôi kịa post đại , chuối xanh thì mai mốt sẽ thành chối sứ mà
crazy
22-09-2007, 02:54 PM
Mấy ai hiểu được chữ ngờ
Khi người quay gót, còn chờ làm chi
Yêu lầm còn biết nói gì
Có sai có sửa thôi thì quên đi
Được người mời giấy vu quy
Người ơi có biết lòng này vẫn đau
Mình còn tình bạn cho nhau
Yêu lầm, chẳng sợ, vẫn yêu dù lầm
BuồnNghẻo
22-09-2007, 03:08 PM
Ngày không em anh buồn nhỏ lệ
Em quay đầu mặc kệ anh sao
Nói làm gì khi tình đã cạn
Câu chuyện mình chấm hết vậy sao
Chia tay nhau anh chúc em hạnh phúc
Ly rượu sầu hãy để một mình anh
crazy
22-09-2007, 03:20 PM
Ngày này khi mới quen nhau
Anh tặng cho bé đoàn tàu nhớ không
Có tàu không có sân ga
Tình ta sẽ chẳng cách xa bao giờ
Yêu người ta vẫn đợi chờ
Mới đây người lại hững hờ bỏ ta
BuồnNghẻo
22-09-2007, 03:35 PM
Có lẽ bởi vì em quá dễ thương
Còn anh chỉ mãi là bông cỏ dại
Yêu em mãi nhưng sao em không thấy
Anh đành lòng bấm bụng nói tiếng yêu
................
Không đồng ý anh cày chết em luôn :bicycle: :so_funny:
Mắt Đen
04-11-2007, 11:22 PM
Em khẽ hát ngày qua không vội vã
chết ngoài thềm mảnh lá úa thời gian
trong tay em một cánh nắng phai tàn .
anh khẽ bước điềm nhiên về qua lối
bao giờ viết trọn bài thơ tình nông nổi
giờ mùa nghiêng ngả gọi lá rơi .
Mỗi độ mùa thu về gõ cửa
sớm mai mắt nắng khép hờ
sương trải mình ôm ngõ nhỏ
bay vào yêu dấu gọi giấc mơ
thành phố chuyển mình .cơn ngái ngủ
phố có nghe không – thu về
mơ thức gọi tên yêu dấu cũ …
Em chết trong anh bao giờ
mỗi sớm sương bay thành phố mơ
"Có ai biết làm thơ không"
lắc đầu.
cơ mà biết tập làm thơ
:P
BuồnNghẻo
05-11-2007, 12:05 AM
Mắt Đen làm thơ sai chủ đề gòi , mỗi chữ đầu của 1 dòng thơ ghép lại sẽ thành 1 câu nói có ý nghĩa mà ví dụ như là :ANH YÊU EM , YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG 1 ÍT
Mắt Đen
05-11-2007, 12:18 AM
thế àh?
cơ mà MĐ ko bít nói mấy câu đó => rút rù đây : D mọi người làm thơ dzui nhé ^^
tớ chỉ vào đây cho dzui thôi
chẳng thơ chẳng thẩn được nữa rồi
biết ghép câu từ gieo vần điệu
làm chẳng nổi thơ ,đành đi thôi
thơ thẩn thẩn thơ rõ ngậm ngùi
crazy
05-11-2007, 03:05 PM
Có lẽ bởi vì em quá dễ thương
Còn anh chỉ mãi là bông cỏ dại
Yêu em mãi nhưng sao em không thấy
Anh đành lòng bấm bụng nói tiếng yêu
................
Không đồng ý anh cày chết em luôn :bicycle: :so_funny:
Cô gái nào mà kiêu thế vậy
Ấy có thể nói cho mình biết không
Yêu người ta mà đòi cày người chết
Mình nghẻo mất buồn thật buồn ấy ơi
Rồi mai này ấy lại phải tiếc đấy
kimanhvang
06-11-2007, 02:13 AM
Yêu là chi chỉ khiến lòng đau khổ
Là gì?...để khiến phải biệt li
Chết rồi tình yêu là gì nhỉ ?
Ở trong đầu ta trống... một khoảng trống vô hồn
Lòng ta đã khiến ta phải rơi lệ
Một chút thương một chút nhớ thôi mà
Ít nhiều thì người có biết hay không?
BuồnNghẻo
06-11-2007, 02:27 AM
Cô bạn mình yêu từ thưở bé
Ấy khi cười làm mình xốn xang
Đẹp duyên 2 lúm đồng tiền
Lắm chàng theo đuổi , nhiều người rướt đưa
Chắc em đã quên chuyện khi bé
Không biết bao lần em vặn hỏi
Thích em không hả chàng khờ ơi
Mình gật đầu cùng nụ cười vui
Đâu rồi cô bạn mình thích khi xưa
dungnhinanh_em
06-11-2007, 04:13 AM
Em đi mau - tôi lặng thầm theo bước
em chợt dừng - tôi ngượng nghịu nhìn nghiêng
em bậm môi - tôi lo mình vô duyên
em liếc nhẹ - tôi vịn tình - sợ ngã
lanmom
06-11-2007, 07:17 AM
trên trần gian có muôn vì sao lẻ
giưới trần gian tôi la kẻ cô đơn
nhưng tình yêu là muôn ngã rẽ
đi vững bước lòng không ngậm ngùi
để một ngày tình yêu tìm đến
nỗi hạnh phúc sẽ tự dâng trào
lanmom
06-11-2007, 07:28 AM
khi yêu anh tôi chỉ trao anh một nửa hồn
nửa còn lại để vấn vương
lỡ mai này anh về lại nơi nào phương ấy
tôi vẫn còn đây một nửa hồn
BuồnNghẻo
06-11-2007, 07:43 AM
trên trần gian có muôn vì sao lẻ
giưới trần gian tôi la kẻ cô đơn
nhưng tình yêu là muôn ngã rẽ
đi vững bước lòng không ngậm ngùi
để một ngày tình yêu tìm đến
nỗi hạnh phúc sẽ tự dâng trào
lanmom làm thơ sai chủ đề gòi , mỗi chữ đầu của 1 dòng thơ ghép lại sẽ thành 1 câu nói có ý nghĩa mà ví dụ như là :ANH YÊU EM , YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG 1 ÍT
crazy
06-11-2007, 12:57 PM
Thích nhiều người nhưng chỉ yêu một người
Một tình yêu mãi mãi chỉ một thôi
Người làm ngơ cứ vờ như không hiểu
Mà lòng ta khắc khoải nỗi ngóng chờ
Khó thật khó để lời yêu lên tiếng
Vậy đành vậy ôm mối tình đơn phương
hoasua
06-11-2007, 04:24 PM
Mãi giữ trong tim nụ hôn đầu
tình Yêu ngày ấy có đẹp đâu
mà sao Mình mãi ko quên nhỉ
chắc phải yêu Nhung đến tận cùng
.....................................
Mãi Yêu Mình Nhung
BuồnNghẻo
09-11-2007, 05:39 AM
Mãi giữ trong tim nụ hôn đầu
tình Yêu ngày ấy có đẹp đâu
mà sao Mình mãi ko quên nhỉ
chắc phải yêu Nhung đến tận cùng
.....................................
Mãi Yêu Mình Nhung
làm thơ sai chủ đề gòi , mỗi chữ đầu của 1 dòng thơ ghép lại sẽ thành 1 câu nói có ý nghĩa mà ví dụ như là :ANH YÊU EM , YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG 1 ÍT
tinhemlabienrong17
09-11-2007, 10:02 PM
tim anh đó trao em quyền cất giữ
anh chân thành ko do dự đâu em
trao đến em , em nghĩ lại mà xem
cho anh chút tình nồng là đã nguyện
em biết ko trái tim này xao xuyến!
đó là lần gặp gỡ buổi đầu tiên!
em chua biet yeu
09-11-2007, 11:14 PM
Thích nhiều người nhưng chỉ yêu một người
Một tình yêu mãi mãi chỉ một thôi
Người làm ngơ cứ vờ như không hiểu
Mà lòng ta khắc khoải nỗi ngóng chờ
Khó thật khó để lời yêu lên tiếng
Vậy đành vậy ôm mối tình đơn phương
đâu rồi không thấy anh đâu
khó sao mà khó biết đâu mà tìm
lắm lúc em thấy bực mình
anh đâu không thấy chỉ mình em thôi
crazy
10-11-2007, 05:00 PM
đâu rồi không thấy anh đâu
khó sao mà khó biết đâu mà tìm
lắm lúc em thấy bực mình
anh đâu không thấy chỉ mình em thôi
Vì anh em khổ lắm ư
Sao em lại nói chia tay lúc này
Em ơi anh mãi yêu em
Biết rằng chẳng thể bên em nữa rồi
em chua biet yeu
11-11-2007, 01:14 AM
sao anh lại ra đi không từ biệt
anh có biết em đau khổ lắm không
lại những ngày buồn bã với hư không
thấy mình lẻ bóng trong cuộc đời cô độc
khó khăn thay...một kẻ bị thất tình
love_chippro_forever
11-11-2007, 11:29 AM
có aj hỉu được lòng tuj
chúa ơi tụ ngôj` tuj than một mjnh`
mới hay rằng nó lừa mjnh`
biết nà như thế nhưng mừ vẫn ju...
crazy
12-11-2007, 01:00 PM
sao anh lại ra đi không từ biệt
anh có biết em đau khổ lắm không
lại những ngày buồn bã với hư không
thấy mình lẻ bóng trong cuộc đời cô độc
khó khăn thay...một kẻ bị thất tình
Anh ra đi để em bớt khổ
Không có em anh cũng buồn lắm thay
Biết rằng xa nhau thật đắng cay
Cưa trái tim anh thành trăm mảnh vụn
Gái có thì xin em hãy quên anh đi
em chua biet yeu
12-11-2007, 08:57 PM
em nào ngờ tình đôi ta lại vậy
không có anh lòng này buồn biết mấy
tin vào anh mà giờ lại vậy sao
đâu rồi lời hứa ngọt ngào ngày xưa
vipboy278
13-11-2007, 01:56 AM
tubuoi giapmat lan dau tien
toi da day than giúa xu phien
khong the vo tinh wa trươc cua
ma sao van the van chua wen
love_chippro_forever
13-11-2007, 10:00 AM
Tjn anh ư ? anh nào dám nghj~ tới
Hay chjnh' em mộng tưởng quá nhjeu`
Không 1 lời từ giã bỏ anh đj
Tùy em thôi anh cũng đành chấp nhận
Em là em , em bỏ anh rồi....
crazy
13-11-2007, 04:35 PM
em nào ngờ tình đôi ta lại vậy
không có anh lòng này buồn biết mấy
tin vào anh mà giờ lại vậy sao
đâu rồi lời hứa ngọt ngào ngày xưa
Chưa bao giờ anh buồn như thế
Ai biết trước tình duyên lỡ làng
Đổ vỡ rồi lời hứa ánh trăng vàng
Mà sao nhớ em yêu, lòng xốn xang
em chua biet yeu
14-11-2007, 12:54 AM
Chưa bao giờ anh buồn như thế
Ai biết trước tình duyên lỡ làng
Đổ vỡ rồi lời hứa ánh trăng vàng
Mà sao nhớ em yêu, lòng xốn xang
không chút vương vấn anh đã vội ra đi
ngờ đâu anh ko nói điều gì
anh ra đi mà không câu từ biệt
kém nhất là anh không biết điều này
thế gian còn kẻ khổ đày hơn anh:meo:
crazy
14-11-2007, 12:26 PM
Tại sao ra đi anh không nói
Vì nói ra em lại càng buồn hơn
Anh không muốn thấy em đau khổ
Nhát dao này xin tạ lỗi với em
Thôi đã hết từ nay tình đã chết
em chua biet yeu
14-11-2007, 10:45 PM
trời trong xanh mà lòng em trống vắng
ơi! cuộc đời sao lắm nỗi đắng cay
em một mình sống giữa đời cô độc
không biết là... em có ngốc không anh
ngờ đâu vẫn nghĩ ....anh chân thành
anh lại ra đi bên ... người con gái khác
lại một mình tôi đơn côi giữa cuộc đời
thế ...từ nay mỗi đứa một nơi thôi
kimanhvang
14-11-2007, 11:22 PM
Muôn vạn lần muôn vạn lần sầu thảm
Năm canh dài lòng ta nhớ xót xa
Sầu vạn cổ... vọng lên khúc sầu ca
Thảm thân ta vẩn vơ trong làn sóng
kimanhvang
14-11-2007, 11:38 PM
Gửi hương cho gió
Gửi chút tình cho một người nơi đó
Hương ngàn bay làm che mất trái tim
Cho tình ta giờ đã phai nỡ dở
Gió tự tình mây nơi đó có hay?
crazy
15-11-2007, 01:07 AM
trời trong xanh mà lòng em trống vắng
ơi! cuộc đời sao lắm nỗi đắng cay
em một mình sống giữa đời cô độc
không biết là... em có ngốc không anh
ngờ đâu vẫn nghĩ ....anh chân thành
anh lại ra đi bên ... người con gái khác
lại một mình tôi đơn côi giữa cuộc đời
thế ...từ nay mỗi đứa một nơi thôi
Thế là ta đã chia tay
Mới đây còn đó êm đềm bên nhau
Khổ đau tình đã phai màu
Anh dù xa vẫn nhớ, em biết không
Chứ sao quên được tình nồng em trao
em chua biet yeu
15-11-2007, 07:15 AM
thương nhau từ buổi ban đầu
ghê sao cái nỗi âu sầu giờ đây
(muốn júp lém nhưng hổng bít làm sao) :thatall:
crazy
15-11-2007, 03:21 PM
Thương nhau mà làm khổ nhau
Như trăng kia vỡ dưới hồ sóng xô
Thế là ta đã mất em
Nào ta đâu biết em yêu ai rồi
( ko bik thật ah, hic hic T_T)
em chua biet yeu
16-11-2007, 02:51 AM
anh giờ đang ở nơi đâu?
??????....................
hỏi anh có mỗi....một câu ấy mà
thế mà anh ...hổng nói ra
làm em cứ ngỡ anh là người.....âm
sao anh không chịu trả lời
em đây cũng đỡ bớt lời hỏi han
biết về điều đó mà khó vậy sao anh?
.........
kimanhvang
16-11-2007, 08:17 AM
Tại sao người lại tắt máy như vậy
Sao không một lời nhắn tới nơi
Người cứ cho em phải lo lắng
Cứ để em ngồi sầu tím ngắt trời
Để em phải lo cho anh từng phút
Em không ngủ ngon được một giờ
Lo cho người em khắc khoải không yên
crazy
16-11-2007, 11:11 AM
anh giờ đang ở nơi đâu?
??????....................
hỏi anh có mỗi....một câu ấy mà
thế mà anh ...hổng nói ra
làm em cứ ngỡ anh là người.....âm
sao anh không chịu trả lời
em đây cũng đỡ bớt lời hỏi han
biết về điều đó mà khó vậy sao anh?
.........
Anh ở một nơi xa xôi lắm
Đang đi tìm những kỉ niệm khi xưa
Tập thư tay anh viết mà chưa gửi
Yêu em nhiều mà có giám nói đâu
Em có biết đã làm anh âu sầu
Hiểu lòng nhau mà khó vậy em yêu
Cho đi nhiều khi yêu nào toan tính
Anh chẳng biết nói gì, ngoài hai tiếng : yêu em
em chua biet yeu
16-11-2007, 10:23 PM
yêu anh ...hai tiếng thiêng liêng ấy
mà nào em đã.... nói được đâu
cũng như anh em mang một nỗi sầu
tập đi tập lại mà đâu có thành
...........................................
bó đầu ,gãi tóc, nghĩ suy
tay anh sao giống nữ nhi quá trời.:fi:
:botay:
crazy
17-11-2007, 10:48 AM
Không dễ gì để khiến em yêu anh
Tập làm thơ gửi nỗi nhớ thành vần
Sao em lại từ chối anh như thế
Biết nói gì khi người đã quên ta
************************
Bó hoa em tặng vẫn còn treo đó
Chân thành là vậy em có hiểu đâu
tinhemlabienrong17
17-11-2007, 10:28 PM
yêu người ta nào đâu phải dễ
mà vầng thơ anh viết để làm chi?
bó hoa kia nói được những đều gì
tay trao gửi từ khi mình mới gặp
bó hoa tặng trao anh lòng e ấp
chân rối bời muốn chạy cũng được đâu?
cô bé buồn
18-11-2007, 01:29 AM
Là đàn bà tôi không được quì gối
Lượm tình yêu rải rác của đàn ông
Tình đến tình đi tình dang dở
Sao chấp nhận số kiếp long đong
(nên tin ao bây giờ, ai cũng đúng cả, sory)
cô bé buồn
18-11-2007, 01:37 AM
Yêu làm chi để phải sầu khổ
[COLOR="darkorchid"]Để phải buồn tủi giữa đêm khuya
(đúng ko bạn??????????????????????????)
bùn wa' pa` con oi tui hổng có người iu??
bùn wa' pa` con oi tui hổng có người iu??[COLOR="Red"]có ai chiu làm người iu tui đcj ko????????????????????????????????
em chua biet yeu
18-11-2007, 02:02 AM
bạn post bài sai chủ đề rồi
em chua biet yeu
18-11-2007, 02:11 AM
yêu người ta nào đâu phải dễ
mà vầng thơ anh viết để làm chi?
bó hoa kia nói được những đều gì
tay trao gửi từ khi mình mới gặp
bó hoa tặng trao anh lòng e ấp
chân rối bời muốn chạy cũng được đâu?
không thể nào quên một bóng hình
phải nào em muốn làm mình khổ đau
em đây cũng đã thử nhiều lần
tại vì yêu quá không mần sao quên
anh nào đã gây nên chuyện này
crazy đó chớ rầy la em
:slider:
crazy
18-11-2007, 10:27 AM
yêu người ta nào đâu phải dễ
mà vầng thơ anh viết để làm chi?
bó hoa kia nói được những đều gì
tay trao gửi từ khi mình mới gặp
bó hoa tặng trao anh lòng e ấp
chân rối bời muốn chạy cũng được đâu?
Thế là hết một mối tình dang dở
Em gửi ai mà nhầm nói gửi anh
Có phải em đang ngồi bên ai đó
Cách xa anh em ơi có vui chăng
Không thể hiểu anh đã mắc lỗi gì
Ah hay là anh quá nghèo hả em?
crazy
18-11-2007, 10:45 AM
không thể nào quên một bóng hình
phải nào em muốn làm mình khổ đau
em đây cũng đã thử nhiều lần
tại vì yêu quá không mần sao quên
anh nào đã gây nên chuyện này
crazy đó chớ rầy la em
:slider:
Em ơi xin đừng buồn nữa
Nói làm gì hãy giấu kín nỗi đau
Xấu tính thật người làm em buồn đó
Anh mà gặp anh sẽ hỏi tội hắn
Là tại sao nỡ bỏ rơi em vậy
Sao mà hắn lại phụ bạc tình em
( ng ấy có to cao hem )
tinhemlabienrong17
18-11-2007, 08:05 PM
Thế là hết một mối tình dang dở
Em gửi ai mà nhầm nói gửi anh
Có phải em đang ngồi bên ai đó
Cách xa anh em ơi có vui chăng
Không thể hiểu anh đã mắc lỗi gì
Ah hay là anh quá nghèo hả em?
anh sao không hiểu lòng tôi
thật tình không biết để rồi hoài nghi !
khó-nghèo ai nói làm chi!
hiểu lầm anh đã đa nghi mất rồi
đó sao? đây chỉ mình thôi
em ngồi cô lẻ buồn ôi là buồn
vẫn chờ anh vẫn luôn luôn
chung thủy vẫn giữ em buồn khi anh
tình anh hỏi có chân thành
mà anh lại hỏi "xa anh..." vui gì?
anh đâu mắc lỗi đều chi
yêu anh em có xá chi sang hèn !
em chua biet yeu
19-11-2007, 07:31 AM
Em ơi xin đừng buồn nữa
Nói làm gì hãy giấu kín nỗi đau
Xấu tính thật người làm em buồn đó
Anh mà gặp anh sẽ hỏi tội hắn
Là tại sao nỡ bỏ rơi em vậy
Sao mà hắn lại phụ bạc tình em
( ng ấy có to cao hem )
đâu rồi một thoáng người xưa
mà sao không thấy anh đưa tôi về
.........................
sự gì anh bỏ tôi đi
thật ra là có chuyện gì hỡi anh
mà sao không nói cho nhanh
...................................
oan gì phải nói anh đành im sao
sao mà khó hiểu như sao trên trời
em chua biet yeu
19-11-2007, 07:44 AM
anh sao không hiểu lòng tôi
thật tình không biết để rồi hoài nghi !
khó-nghèo ai nói làm chi!
hiểu lầm anh đã đa nghi mất rồi
đó sao? đây chỉ mình thôi
em ngồi cô lẻ buồn ôi là buồn
vẫn chờ anh vẫn luôn luôn
chung thủy vẫn giữ em buồn khi anh
tình anh hỏi có chân thành
mà anh lại hỏi "xa anh..." vui gì?
anh đâu mắc lỗi đều chi
yêu anh em có xá chi sang hèn !
sao em lại thế em ơi
anh đây chỉ nói nghi gì em đâu
thấy em ngồi đó thật lâu
em đang ngồi đó có bầu (bạn) tâm tư
ngồi bên gã đó vô tư lắm mà
bên khung cửa sổ quán cafe đen
kẻ ngồi người đứng bon chen
khác gì ...để nói..ta bèn chia tay
CAOTHAIMINH
19-11-2007, 09:01 PM
khi tôi buồn tôi nhớ về em
biết rằng em chỉ đùa cho vui
làm tôi mang lòng đa đoan
thơ tôi buồn tại em mà thôi
em chua biet yeu
19-11-2007, 10:04 PM
tho j ki vay,sai bet rui
kimanhvang
21-11-2007, 05:54 AM
Tình đời ngang trái !
Tình yêu mang nhuộm màu máu lửa
Đời ai từng vang khúc sầu đau
Ngang cuộc đời cắt ngang tình đá
Trái oan hồn Hàn Mặc Tử đau thương...
Li khúc biệt hành !
Li cà phê vị đắng của tình yêu
Khúc sầu ca Hàng Mặc Tử vang dội
Biệt tâm can vì đâu tình dang dở
Hành khúc ngày và đêm vẫn não nề
tinhemlabienrong17
22-11-2007, 08:01 PM
sao em lại thế em ơi
anh đây chỉ nói nghi gì em đâu
thấy em ngồi đó thật lâu
em đang ngồi đó có bầu (bạn) tâm tư
ngồi bên gã đó vô tư lắm mà
bên khung cửa sổ quán cafe đen
kẻ ngồi người đứng bon chen
khác gì ...để nói..ta bèn chia tay
tại vì anh đã đa nghi
sao anh không nghĩ chút gì cho em
anh nên coi lại mà xem
quá hẹp hòi thế sao em yêu người
ghen chi chỉ một nụ cười
tuông lời trách móc hỡi người em thương !
em chua biet yeu
22-11-2007, 09:13 PM
không thể nào quên đi khoảnh khắc ấy
ghen là chuyện thường thấy thôi mà
mới đây em nói yêu tôi
....................
như cây liền cành như nhạn có đôi
thế mà giờ lại trách tôi
mới nhìn em vậy tôi ghen chi mà
yêu em, anh biết làm sao cho vừa (lòng em)
KhongTheKhoViTinh
24-11-2007, 07:53 AM
Đêm Không Trăng Đêm Buồn Vô Tận
Mất Em Ròi Ân Hận Mãi Không Thoi
Hỏi Tròi Sao Nở Chao Tình Trái Ngang
Để Tôi Muôn Đời Mất Em
tinhemlabienrong17
24-11-2007, 10:27 PM
không thể nào quên đi khoảnh khắc ấy
ghen là chuyện thường thấy thôi mà
mới đây em nói yêu tôi
....................
như cây liền cành như nhạn có đôi
thế mà giờ lại trách tôi
mới nhìn em vậy tôi ghen chi mà
yêu em, anh biết làm sao cho vừa (lòng em)
yêu đâu nhất thiết là ghen
là luôn hờn giận khi quen thêm người
ghen chi để mặt kém tươi
sao? không tin tưởng vào người anh yêu !
NHÓC HÀ NỘI
24-11-2007, 10:40 PM
NhỮng NhÀ ThƠ TƯƠng Lai ^^
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
crazy
25-11-2007, 02:58 PM
anh sao không hiểu lòng tôi
thật tình không biết để rồi hoài nghi !
khó-nghèo ai nói làm chi!
hiểu lầm anh đã đa nghi mất rồi
đó sao? đây chỉ mình thôi
em ngồi cô lẻ buồn ôi là buồn
vẫn chờ anh vẫn luôn luôn
chung thủy vẫn giữ em buồn khi anh
tình anh hỏi có chân thành
mà anh lại hỏi "xa anh..." vui gì?
anh đâu mắc lỗi đều chi
yêu anh em có xá chi sang hèn !
Có một người để ta thương nhớ
Mà ngày ngày ta chờ đợi ngóng trông
Em thân yêu đừng bỏ anh em nhé
Khó bây giờ, anh sẽ cố gắng hơn
Hiểu cho anh vì phận nghèo theo đuổi
Anh phải xa chỉ là tạm thời thôi
Thấy em nói vậy anh mừng mừng lắm
Em mãi là ngọn lửa soi sáng anh đi
Yêu chân thành tình anh là thế đấy
Nhiều chông gai anh sẽ gắng vượt qua
Người anh yêu sẽ ở bên anh mãi
Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi em
^_^(lâu hem vô, khoẻ ko em)
kimanhvang
26-11-2007, 02:28 AM
Lỡ một mối tình
Lỡ rồi tình không bao giờ chở lại
Một người ta từng thương nhớ một thời
Mối dây nào dàng buộc ta hỏi trời
Tình nào có thắm đợi ngày lổi dông?
tinhemlabienrong17
26-11-2007, 04:45 AM
Có một người để ta thương nhớ
Mà ngày ngày ta chờ đợi ngóng trông
Em thân yêu đừng bỏ anh em nhé
Khó bây giờ, anh sẽ cố gắng hơn
Hiểu cho anh vì phận nghèo theo đuổi
Anh phải xa chỉ là tạm thời thôi
Thấy em nói vậy anh mừng mừng lắm
Em mãi là ngọn lửa soi sáng anh đi
Yêu chân thành tình anh là thế đấy
Nhiều chông gai anh sẽ gắng vượt qua
Người anh yêu sẽ ở bên anh mãi
Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi em
^_^(lâu hem vô, khoẻ ko em)
em thương sao quá lời anh
sẽ đợi dù phí tuổi xanh -không màng
chờ anh đâu ngại thời gian
anh ơi! cố đắp mộng vàng hai ta !
trở về hai đứa chẳng xa
lại qua những tháng nhưng mà tình sâu
đó còn lời ước buổi đầu
anh -em hãy giữ mặc dầu cách ngăn !
Có một người để ta thương nhớ
Mà ngày ngày ta chờ đợi ngóng trông
Em thân yêu đừng bỏ anh em nhé
Khó bây giờ, anh sẽ cố gắng hơn
Hiểu cho anh vì phận nghèo theo đuổi
Anh phải xa chỉ là tạm thời thôi
Thấy em nói vậy anh mừng mừng lắm
Em mãi là ngọn lửa soi sáng anh đi
Yêu chân thành tình anh là thế đấy
Nhiều chông gai anh sẽ gắng vượt qua
Người anh yêu sẽ ở bên anh mãi
Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi em
^_^(lâu hem vô, khoẻ ko em)
em thương sao quá lời anh
sẽ đợi dù phí tuổi xanh -không màng
chờ anh đâu ngại thời gian
anh ơi! cố đắp mộng vàng hai ta !
trở về hai đứa chẳng xa
lại qua những tháng nhưng mà tình sâu
đó còn lời ước buổi đầu
anh -em hãy giữ mặc dầu cách ngăn !
uh! em vẫn khỏe anh à!
bấy lâu không gặp anh mà ra sao?
công việc thuận lợi không nào
nhớ anh em đã viết vào trang thơ!
crazy
27-11-2007, 11:57 AM
Em có biết nhiều đêm anh thao thức
Bao nhớ nhung về hình bóng một ai
Tuổi mười bảy em tôi còn bé quá
Rồi lo sợ để mất người anh thương
Anh nói vậy xin đừng cười em nhé
Hai chúng ta cùng kết bạn đối thơ
Ba bảy chữ ghép thành vần tâm sự
Tuổi thanh xuân vần thơ cũng thanh xuân
Dạo này bận lắm em ah
Đồ án, thực tập bù đầu cả lên
Năm nay là tốt nghiệp rồi
Không biết bên ấy em tôi thế nào
CongNgo
27-11-2007, 02:51 PM
Anh thương một mái tóc dài
Thương ai nhõng nhẽo cứ hoài nhớ ghi
Bé ơi có biết cái chi
Lắm khi anh nhớ mi li ti buồn
Còn em có tận ngọn nguồn?
Bé ơi nhớ quá lòng cuồn cuộn đau
Thì đây lục bát anh trao
Sao thơ luyến nhớ biết bao bé à!
kimanhvang
28-11-2007, 02:31 AM
Ngày còn đó không xa anh nói cười
Tâm trí còn văng vẳng trái tim ai
Thời gian chỉ mới đây mà vội vã
Anh đi rồi có biết đến ngày mai?
Trùm ư? đối với em thật khó hiểu
5 ngón tay em nhìn mà không ra
Quýt ngày nào anh bóc cho em ăn
Anh còn nhớ những vần thơ em tặng
Đâu rồi anh đâu rồi sao khuất mãi
Rồi sao em thấy được anh đây?
Bao giờ anh trở về sứ sở
Giờ này em đang nhớ tới anh
Anh có biết rằng em chờ bạn
Trở lại đây cùng tâm sự với em
Lại cùng nhau đối đáp văn thơ
Quê anh đó em vần còn chưa rõ
Hương thơm nồng em sao có thể quên....?
kimanhvang
28-11-2007, 02:42 AM
em không biết anh có ở đây không nhưng em cảm thấy anh đang ở trang này...nếu thấy những dòng này thì đừng ngạc nhiên nhé bạn của tôi ...
thân
kimanhvang
tinhemlabienrong17
29-11-2007, 04:08 AM
Em có biết nhiều đêm anh thao thức
Bao nhớ nhung về hình bóng một ai
Tuổi mười bảy em tôi còn bé quá
Rồi lo sợ để mất người anh thương
Anh nói vậy xin đừng cười em nhé
Hai chúng ta cùng kết bạn đối thơ
Ba bảy chữ ghép thành vần tâm sự
Tuổi thanh xuân vần thơ cũng thanh xuân
Dạo này bận lắm em ah
Đồ án, thực tập bù đầu cả lên
Năm nay là tốt nghiệp rồi
Không biết bên ấy em tôi thế nào
em đây nhỏ tuổi hơn anh
ít lâu đã thấy hình anh học trò
hơn đây một tuổi có cho
gọi bằng bạn dễ chuyện trò đối thơ
anh lời văn cũng mộng mơ
được cùng đối đáp bấy giờ cũng vui
không gần nên mới ngậm ngùi
anh đang đi học chắc vui lắm à!
kimanhvang
29-11-2007, 04:32 AM
thời áo trắng xa rồi trong trí nhớ
gian phòng mà em học vắng bóng anh
trôi xa rồi ôi bao nhiêu kỉ niệm
thật tiếc cho một thời đã đi xa
lạ thay cho em bóng hình còn đó
phải không còn người đứng trước chờ mong?
không một ai còn nhớ tới em cả
anh đâu rồi đâu rồi hỡi anh yêu?
hoahonglanhlung_x6
29-11-2007, 04:52 AM
có ai biết dạy làm thơ ko
tui ko biết làm
love_chippro_forever
29-11-2007, 10:58 AM
nếu thời gian có thể quay trở lại
em sẽ không yêu anh cả tấm lòng
chết một nửa chẳng còn j` để mất
Anh cũng chẳng phải buồn thế này đâu
Có một thoáng em ngồi rơi nước mắt
buồn vu vơ tưởng thấy được hình anh
Không ngờ đó mãi mãi là mộng tưởng
Nhỉ anh yêu , em đã mất anh rồi...
crazy
01-12-2007, 11:25 AM
em đây nhỏ tuổi hơn anh
ít lâu đã thấy hình anh học trò
hơn đây một tuổi có cho
gọi bằng bạn dễ chuyện trò đối thơ
anh lời văn cũng mộng mơ
được cùng đối đáp bấy giờ cũng vui
không gần nên mới ngậm ngùi
anh đang đi học chắc vui lắm à!
Được em làm bạn thật vui
Thôi thì tâm sự ngọt bùi sẻ chia
Làm thơ anh mới tập mà
Em là tiểu muội đại ca bớt buồn
Anh chỉ biết nói vậy thôi
Đi đâu cũng muốn quen người iu thơ
congaquay
02-12-2007, 02:46 AM
nếu thời gian có thể quay trở lại
em sẽ không yêu anh cả tấm lòng
chết một nửa chẳng còn j` để mất
Anh cũng chẳng phải buồn thế này đâu
Có một thoáng em ngồi rơi nước mắt
buồn vu vơ tưởng thấy được hình anh
Không ngờ đó mãi mãi là mộng tưởng
Nhỉ anh yêu , em đã mất anh rồi...
Nếu mà xưa chẳng hững hờ
Em đâu phải khổ bơ phờ trăng thâu
Chết rồi, duyên cũ về đâu
Anh giờ tận dưới đáy sâu cát bùn
Lấy hương sưởi đắp cho hồn
Người tan theo đất cô đơn một mình
Thứ gì được mất phân minh
Hai ta đành dứt duyên tình từ đây
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/103.gif
tinhemlabienrong17
02-12-2007, 05:46 AM
Được em làm bạn thật vui
Thôi thì tâm sự ngọt bùi sẻ chia
Làm thơ anh mới tập mà
Em là tiểu muội đại ca bớt buồn
Anh chỉ biết nói vậy thôi
Đi đâu cũng muốn quen người iu thơ
vậy lời anh nói thật sao?
em đây cũng mến lời nào anh trao
làm anh phải nói ngọt ngào
tiểu là nhỏ phải ko nào hỡi anh
muội làm làm thơ mới tập tành
anh thi cũng thế chưa rành phải ko?
crazy
02-12-2007, 04:21 PM
Khi tâm trạng vui buồn anh viết
Nào có biết thơ phú là gì đâu
Em ơi, viết ra đỡ nhức đầu
Lấy ngôn từ nói ra lời tâm sự
"Trồng" cây si, trồng mãi chán rồi
Nhớ thật nhiều, khổ nhiều vậy thôi
Nhắn em, kinh nghiệm của anh đó
Tin hay không, em thử iu khác bik
tinhemlabienrong17
02-12-2007, 07:40 PM
em nói thật em chưa từng rung động
chưa một lần trông ngóng đợi người ta
muốn vô tư thong thả với thơ ca
vướng tình cảm biết thật thà -giả dối
chữ yêu đương từ từ sao lại vội
tình lâu dài đừng bối rối làm chi!
em chua biet yeu
02-12-2007, 08:04 PM
trời hôm nay đẹp thế
hai con chim đang mê mãi kiếm mồi
anh đi trước rồi đậu trên cành lá
chị đi sau rồi cũng lả qua bên
kết quả là 2 con chim ngồi bên nhau
nghĩa là chúng bắt đầu hạnh phúc
....................................
còn gì nữa để mà mong
em đây buồn lắm mà không nói gì
một thân một lẻ chốn ni
mình em cô lẻ còn gì buồn hơn
............................
buồn........
congaquay
03-12-2007, 12:06 AM
....................................
còn gì nữa để mà mong
em đây buồn lắm mà không nói gì
một thân một lẻ chốn ni
mình em cô lẻ còn gì buồn hơn
............................
buồn........
Còn gì sau những đêm thâu
Anh đem gói những âu sầu bỏ quên
Luôn là một ánh sao đêm
Bên em một cõi êm đềm giấc mơ
Em cười tựa ánh trăng thơ
Mà "sao" chẳng thể mong chờ được "trăng"?
em chua biet yeu
03-12-2007, 12:44 AM
chúng nó có bạn có đôi
mình tôi với nỗi đơn côi một mình
khác gì như kẻ thất tình
mà sao đến nỗi tình mình chia đôi
....................................
dù cho thời gian dần trôi
sao ta vẫn không quên được người ấy
cũng nụ cười,giọng nói ấy
cảm giác như đâu đây
ơn.............^_^
congaquay
03-12-2007, 08:14 AM
chúng nó có bạn có đôi
mình tôi với nỗi đơn côi một mình
khác gì như kẻ thất tình
mà sao đến nỗi tình mình chia đôi
Khác chi chỉ nói một lời
Sao em lại lỡ thân dời bỏ đi?
Vậy đời duyên số phân ly
Em đâu hề biết (anh) hoen mi giọt sầu
Buồn lòng khắc khoải trăng thâu
Nè trăng có biết: em đâu...gọi về
crazy
09-12-2007, 01:13 PM
chúng nó có bạn có đôi
mình tôi với nỗi đơn côi một mình
khác gì như kẻ thất tình
mà sao đến nỗi tình mình chia đôi
....................................
dù cho thời gian dần trôi
sao ta vẫn không quên được người ấy
cũng nụ cười,giọng nói ấy
cảm giác như đâu đây
ơn.............^_^
Làm người sống một mình thật khó
Em là phận gái khó lại càng khó hơn
Anh cũng hiểu mối tình buồn em tâm sự
Tiếp tục sống còn iu tiếp chứ em
Đi được một đoạn thui, đường tình còn dài lắm
( Sao mờ ghét thi thế ko bik )
crazy
09-12-2007, 01:24 PM
em nói thật em chưa từng rung động
chưa một lần trông ngóng đợi người ta
muốn vô tư thong thả với thơ ca
vướng tình cảm biết thật thà -giả dối
chữ yêu đương từ từ sao lại vội
tình lâu dài đừng bối rối làm chi!
Anh cứ nghĩ tình em là biển rộng
Vướng chữ tình là chuyện đương nhiên
Rồi làm thơ bao tâm sự buồn phiền
Không yêu mà sao thơ lại nói yêu
Biết rằng yêu ko một sớm một chiều
Gỡ chẳng được một khi người đã yêu
Sao .....^^
em chua biet yeu
09-12-2007, 06:55 PM
Làm người sống một mình thật khó
Em là phận gái khó lại càng khó hơn
Anh cũng hiểu mối tình buồn em tâm sự
Tiếp tục sống còn iu tiếp chứ em
Đi được một đoạn thui, đường tình còn dài lắm
( Sao mờ ghét thi thế ko bik )
thế là hết một cuộc đời cô độc
cũng hết luôn mấy chuyện quá buồn
được mất chỉ là trong giây lát
................................
vui lại đến với ta trong một cơn gió mát
quá ít ỏi ta phải biết giữ gìn.
(hôm nay phải làm việc nên tiện vô góp vui ) ^_^
vậy là anh crazy làm anh cả,em gọi sư huynh,còn chị Thơ em gọi sư tỉ hé:5:
sư huynh giống em em cũng ko thích thi lắm hihi
congaquay
09-12-2007, 11:26 PM
[B][COLOR="Magenta"]
(hôm nay phải làm việc nên tiện vô góp vui ) ^_^
vậy là anh crazy làm anh cả,em gọi sư huynh,còn chị Thơ em gọi sư tỉ hé:5:
sư huynh giống em em cũng ko thích thi lắm hihi
Vậy là Trăng đã nên đôi
Còn Sao đơn lẻ. Chao ôi thật buồn
Tui nghe lá rụng trong vườn
Làm sao để xếp nỗi buồn vào đêm
Gì như Trăng lặng bên thềm ?
Đây sao nỗi nhớ êm đềm mộng mơ ?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/16.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
em chua biet yeu
09-12-2007, 11:39 PM
anh ơi sao nói những lời
vẫn làm đau khổ lòng người quá đi
là anh đừng có so bì
anh là anh cả việc gì cũng lo
em đây vẫn biết tự lo
mà anh cũng phải nhớ lo cho mình
tinhemlabienrong17
10-12-2007, 06:44 AM
Anh cứ nghĩ tình em là biển rộng
Vướng chữ tình là chuyện đương nhiên
Rồi làm thơ bao tâm sự buồn phiền
Không yêu mà sao thơ lại nói yêu
Biết rằng yêu ko một sớm một chiều
Gỡ chẳng được một khi người đã yêu
Sao .....^^
đã vướng rồi thì hết dạ yêu đi
lỡ trao trọn trái tim thì thật dạ
sao anh cứ muốn tìm loài hoa khác lạ
gỡ chữ tình thì anh hóa sở khanh
đừng yêu vội rồi anh lại quên nhanh
thế mới nói chân thành tìm hiếm thấy
anh chân thành không vậy hỡi anh ơi!
yêu trọn tình nhưng chỉ có một lời
ơi! chữ nợ sống đời anh hờ hững!
chuotcon_53
12-12-2007, 08:32 PM
Yêu làm chi cho tình cay đắng
Thương làm chi cho nước mắt sầu rợi
Đợi làm chi để rồi thất vọng
Chờ làm chi cho nhục nhã cuộc đợi
:bicycle:
crazy
13-12-2007, 03:57 PM
đã vướng rồi thì hết dạ yêu đi
lỡ trao trọn trái tim thì thật dạ
sao anh cứ muốn tìm loài hoa khác lạ
gỡ chữ tình thì anh hóa sở khanh
đừng yêu vội rồi anh lại quên nhanh
thế mới nói chân thành tìm hiếm thấy
anh chân thành không vậy hỡi anh ơi!
yêu trọn tình nhưng chỉ có một lời
ơi! chữ nợ sống đời anh hờ hững!
Làm gì có chuyện anh hờ hững
Sao em nghĩ vậy, em thân yêu
Để giờ này anh buồn nhìu lắm
Hôn lên thánh giá, cầu chúa ..." coan ko mún iu ai vì sợ ng đóa khổ, chúa phù hộ choa coan"
Mà thật khó để hiểu ng con gái
Không là có mà có lại là không
Bị trêu chút thôi là giận là dỗi
Đánh rơi những lời vừa ước hẹn hôm nao
^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.